ĐIỂM NHẤN M.U 0-1 Juventus: Hàng công M.U quá vô hại. M.U chưa phải bài test thực sự cho Juve

24/10/2018 13:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trận cầu tâm điểm lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League đã không hấp dẫn như mong đợi khi M.U tỏ ra quá yếu ớt trên sân nhà còn Juventus thì có một chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng nhẹ nhàng.

Video clip bàn thắng M.U 0-1 Juventus: Dybala khiến Old Trafford câm lặng

Video clip bàn thắng M.U 0-1 Juventus: Dybala khiến Old Trafford câm lặng

Pha lập công của Paulo Dybala đã giúp Juventus giành chiến thắng 1-0 trước M.U trong ngày trở lại sân Old Trafford của Cristiano Ronaldo. 

Ronaldo làm nền cho Dybala trong ngày trở lại Old Trafford

Cristiano Ronaldo là cái tên đáng chú ý nhất trận đấu nhưng không phải người để lại dấu ấn đậm nét nhất. Ngôi sao người Bồ đã có một màn trình diễn không tệ trong ngày trở lại Old Trafford nhưng anh cũng chỉ làm nền cho Paulo Dybala, người đã ghi bàn thắng duy nhất để mang về chiến thắng nhẹ nhàng cho Juventus.

Đây mới chỉ là lần thứ 2 Ronaldo gặp lại đội bóng cũ tại Old Trafford sau khi rời khỏi M.U để chuyển đến Real Madrid với giá 80 triệu bảng hồi năm 2009. Anh đã có một đêm khá im ắng trên sân, chỉ khiến David de Gea thực sự phải trổ tài một lần nhưng quan trọng hơn là Juve đã thắng và chễm chệ trên ngồi đầu bảng H với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Chú thích ảnh
Dybala đã mang về chiến thắng nhẹ nhàng cho Juve

Cú đệm bóng của Dybala ở phút 18 sau khi Chris Smalling cản phá đường căng ngang của Ronaldo hướng về Juan Cuadrado, là đủ để khẳng định chiến thắng chung cuộc cho Juve, đội bóng đã thể hiện sự lấn át suốt trận đấu và có thể đã có chiến thắng đậm hơn. Trái ngược lại, M.U một lần nữa gây thất vọng khi mà toàn đội chỉ có De Gea và Victor Lindelof là thực sự chơi đúng khả năng.

Trận hoà bất ngờ của Valencia trước Young Boys đã đảm bảo rằng thất bại trước Juve không phải là thảm hoạ với M.U. Nhưng họ đã trải qua 180 phút không ghi bàn tại Old Trafford ở Champions League và đây cũng đã là trận thua thứ 5 của thầy trò Jose Mourinho sau 13 trận trên mọi đấu trường.

Bộ 3 hàng công M.U cho thấy dấu hiệu đi xuống

M.U được đánh giá không phải đội bóng có thể cạnh tranh ở Champions League mùa này và điều đó càng được khẳng định với phong độ mờ nhạt của hàng công. Mối lo hàng thủ thì đã quá rõ rồi và một lần nữa thì họ lại không thể giữ sạch lưới. Trong khi đó, vấn đề ở phía trên lại bắt đầu trở thành một cơn đau đầu thực sự.

Chia sẻ với ESPN FC trước trận đấu, cựu đội trưởng M.U Gary Neville nhớ lại hình ảnh của CLB trong chức vô địch Champions League mùa 2007/08 khi Sir Alex Ferguson có bộ ba Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tevez trên hàng công. Neville nói về sự ổn định, những bàn thắng và thậm chí là sự hung hăng của bộ ba này nhưng họ là một vũ khí thượng hạng và không có hàng thủ nào có thể khiến họ câm nín ở mùa giải đó, nơi mà họ ghi tổng cộng 79 bàn.

Chú thích ảnh
Rashford đã không thể làm nên chuyện trước Juventus

Câu chuyện lại hoàn toàn khác vào lúc này với bộ ba Romelu Lukaku, Anthony Martial và Marcus Rashford. Cả 3 cái tên đều có chất lượng nhưng không ai thể hiện được chất lượng đó và tỏ ra vô cùng lạc lõng khi phải đối đầu với một đối thủ lớn như Juventus.

Lukaku đã không ghi bàn kể từ giữa tháng 9 và chưa bao giờ cho thấy một dấu hiệu nào là anh có thể ghi bàn vào lưới nhà vô địch Serie A trong khi cú đúp của Martial vào lưới Chelsea hồi cuối tuần có vẻ chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi.

Với Rashford thì ít nhất anh cũng cố gắng tạo nên sự khác biệt nhưng trước một hàng thủ trứ danh, những “mảng miếng” của anh không có đất dụng võ.

Juve chưa cho thấy tầm vóc của ứng cử viên mùa này

Chú thích ảnh
Juve chưa thể hiện được tầm vóc của một ứng cử viên nặng ký

Với một CLB tầm vóc như Juve thì chiếc vô địch gần nhất vào năm 1996 đã là quá lâu và họ đang rất khao khát ở mùa này. Dù “chịu chơi” đầu tư vào Ronaldo với hi vọng tạo nên khác biệt lớn nhưng có vẻ họ vẫn đang thiếu điều gì đó.

Mặc dù Juve rất ít khi phải lo lắng về khả năng xuyên phá của M.U trong trận này nhưng những đội bóng xuất sắc luôn biết cách kết liễu đối thủ trong bối cảnh đó và Juve thì chưa thể hiện được điều này.

Cũng có thể còn quá sớm để kết luận điều gì đó hoặc cũng có thể M.U chưa đủ mạnh để cho Juve một bài test thực sự giá trị. Tuy nhiên, phải nói rằng là thầy trò Allegri vẫn thiếu điều gì đó để đạt tới đẳng cấp ngang hàng với Barca, Man City hay Atletico Madrid.

Đây là một chiến thắng xứng đáng nhưng không phải màn trình diễn cho thấy họ là một ứng cử viên vô địch thực sự ở mùa này.

+ Bàn thắng duy nhất của Paulo Dybala

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm