ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-1 Real Madrid: Người hùng Vinicius. Bản lĩnh Real Madrid

29/05/2022 07:48 GMT+7 | Champions League

Không phải một chiến thắng quá cách biệt như chung kết 4 năm trước, Real Madrid chỉ cần khoảnh khắc lóe sáng của Vinicius là đủ để có lần thứ 14 vô địch Champions League. Bản lĩnh của thầy trò Ancelotti mang đến sự khác biệt ở Paris.

Nguyên nhân trận chung kết Champions League diễn ra muộn hơn 30 phút

Nguyên nhân trận chung kết Champions League diễn ra muộn hơn 30 phút

Trận chung kết Champions League mùa này đã diễn ra muộn hơn so với dự kiến gần 30 phút.

Người hùng gọi tên Vinicius

Nhắc đến những hy vọng về bàn thắng của Real Madrid, nhiều người vẫn gọi tên bản năng săn bàn không giới hạn của Karim Benzema. Chẳng quá lời chút nào, bởi tiền đạo người Pháp đang trải qua một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình ở tuổi 34. Bản thân anh đáng ra đã có cơ hội ghi bàn trong trận chung kết Champions League, nếu tình huống đưa bóng vào lưới cuối hiệp một của tiền đạo người Pháp không bị VAR khước từ.

Liệu Real Madrid chỉ có Benzema biết săn bàn? Không hề đúng chút nào, bởi những nhân tố trẻ trong tay HLV Ancelotti hoàn toàn có thể cất tiếng, một trong số ấy chính là Vinicius. Áp lực hướng về tiền đạo 21 tuổi này không hề nhỏ chút nào, không chỉ đây là trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Việc hiện diện trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid ở sân chơi châu lục đánh dấu bước tiến lớn của Vinicius sau 4 năm khoác áo đội chủ sân Bernabeu. Con số 45 triệu euro bỏ ra để chiêu mộ anh từng có lúc bị đặt dấu hỏi về tính hiệu quả, nhưng những bước tiến vượt bậc mùa này dưới thời HLV Ancelotti đem đến những tín hiệu đầy hứa hẹn cho tiền đạo người Brazil này.

Bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool mới là pha lập công thứ 4 của Vinicius ở Champions League. Nếu tính cả 6 đường kiến tạo, tiền đạo 21 tuổi này đã để lại dấu giày trong 10 bàn thắng của Real Madrid ở sân chơi châu lục, qua đó trở thành tiền đạo Nam Mỹ đầu tiên để lại dấu giày từ 10 bàn trở lên trong một mùa Champions League ở độ tuổi U21, kể từ sau trường hợp của Lionel Messi mùa 2008-09 trong màu áo Barcelona với 9 bàn và 5 đường kiến tạo trong hành trình giúp đội chủ sân Camp Nou vô địch Champions League.

Chú thích ảnh
Vinicius ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid vô địch

Bản lĩnh của Real là sự khác biệt

Trận chung kết Champions League trên sân Stade de France là lần thứ hai trong 4 năm Real Madrid đụng độ Liverpool. Trận chung kết tại Kiev năm 2018 chứng kiến Real Madrid hoàn toàn áp đảo đội chủ sân Anfield sau khoảnh khắc Mohamed Salah rời sân vì chấn thương ở phút 30. Lần này trên đất Pháp, bản lĩnh của Real Madrid vẫn là sự khác biệt lớn lao dẫu thầy trò Ancelotti không cần đến một biến cố từ đối thủ để có thể mở lối đến chiến thắng.

Không phải một Real Madrid ào ạt và lấn át đối thủ, đội bóng của HLV Ancelotti lần này đã chọn thứ bóng đá giàu toan tính. Họ chấp nhận nhường sự hăng hái cho Liverpool, những người mang trong mình năng lượng của một đội bóng vừa giành cú đúp nội địa cũng như động lực sau cú bắt hụt Man City ở Premier League. Kể cả khi bàn thắng của Benzema không được công nhận cuối hiệp một, chẳng hề nhận ra bất cứ sự nao núng nào trong thái độ thi đấu của đội chủ sân Bernabeu. Chính HLV Klopp đã phải thừa nhận trước trận đấu giá trị của kinh nghiệm Real Madrid tích lũy ở Champions League là thứ Liverpool không thể mua được. Nghiệt ngã cho đội chủ sân Anfield, Real Madrid lại biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ, thể hiện qua màn trình diễn ấn tượng của các cá nhân.

Trong khung gỗ, Thibaut Courtois cho thấy vì sao anh là chốt chặn vững vàng khi cản phá không dưới một lần cơ hội ăn bàn của các chân sút Liverpool. Benzema dẫu không ghi bàn nhưng sự hiện diện của anh đã thu hút hàng thủ áo đỏ, mở ra cơ hội cho hai đồng đội trẻ tuổi Rodrygo-Vinicius trên hàng công. Chỉ cần một bàn thắng của Vinicius, thế là đủ để Real Madrid tìm thấy điều mình cần.

Chú thích ảnh
Courtois khước từ mọi pha dứt điểm của Liverpool

Lần thứ 14 cho Real Madrid, thêm nỗi sầu cho Liverpool

Đã 4 năm kể từ chức vô địch lần thứ 13 của Real Madrid trên đất Kiev, sức mạnh của đội chủ sân Bernabeu không ít lần bị đặt dấu hỏi cùng quá trình chuyển giao lực lượng. Trận thua Chelsea ở bán kết Champions League mùa trước ít nhiều làm giảm uy thế của đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng việc Carlo Ancelotti trở lại nắm quyền lần thứ hai thay thế Zinedine Zidane đã đem sức mạnh của một ông vua châu lục trở lại sân Bernabeu. Không phải ngẫu nhiên Real Madrid đã bước qua tham vọng đổi đời của PSG, mong ước bảo vệ danh hiệu của Chelsea hay nỗ lực chinh phục trời Âu của Man City và Pep Guardiola để hiện diện ở trận chung kết. Đánh bại Liverpool trong lần gặp gỡ thứ hai trong 4 năm ở một trận chung kết Champions League, Real Madrid đã phát đi thông điệp rõ ràng đến toàn cõi châu Âu: nhà vua đã trở lại và số danh hiệu Champions League nâng lên 14 lần, con số còn lâu mới có bất cứ đội bóng nào đuổi kịp.

Chú thích ảnh
Real Madrid vô địch C1 lần thứ 14

Còn Liverpool thì sao? Jurgen Klopp không phải không học hỏi điều gì từ thất bại ở Kiev năm 2018. Có điều, sự mệt mỏi có thể nhìn thấy từ cách Salah để trôi những cơ hội ăn bàn trong tầm tay hay việc Trent Alexander-Arnold bỏ rơi Vinicius trong bàn thắng quyết định trận đấu. Từ tham vọng cú ăn tư có một không hai, Liverpool chỉ có thể kết thúc mùa giải bằng cú đúp quốc nội, kịch bản rõ ràng khó làm hài lòng HLV Klopp và các học trò.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm