Champions League: Những nỗi lo còn chưa qua

01/04/2020 10:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Atalanta và Valencia được nhớ đến như một quả bom sinh học giữa tâm dịch Covid-19, và nhớ đến trận đấu đó cũng như trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid tại Anfield người ta không khỏi rùng mình.

Vì sao Ngoại hạng Anh chưa cắt giảm lương của các cầu thủ?

Vì sao Ngoại hạng Anh chưa cắt giảm lương của các cầu thủ?

Bởi doanh thu ảnh hưởng nặng nề khi giải đấu bị hoãn do dịch Covid-19, nhiều CLB ở Liga hay Serie A đã phải cắt giảm lương của cầu thủ. Premier League tạm thời đang đứng ngoài vòng xoáy này, tất nhiên không phải vì họ quá giàu có.

Hàng chục nghìn người chen nhau trên các khán đài bất chấp việc xứ sở sương mù lúc đó đã trở thành một trong những vùng nguy hiểm nhất ở châu Âu vì sự bùng phát và lây lan của virus corona. Và cũng trong ngày hôm đó, hàng chục nghìn người dân ở thủ đô Paris đã quây kín bên ngoài Parce des Princes để cổ vũ Neymar và các đồng đội trong trận quyết đấu với Borussia Dortmund, họ cũng chẳng lo ngại một chút nào về loại virus độc địa và nguy hiểm này.

Leipzig cũng là quả bom sinh học

“Đó giống như là hành động tội ác vậy”, Juergen Klopp nói chuyện với Carlo Ancelotti về việc sân Anfield hôm đấy chật kín khán giả, ông cần các cổ động viên đứng sau lưng trong trận cầu kinh điển này, nhưng cùng lúc đó, sự sợ hãi dâng lên trong tâm trí. Nhưng có thể vào lúc đó, cảm xúc bóng đá đã lấn át hoàn toàn những lo ngại, và sự hoang mang chỉ ập đến khi tình hình dịch bệnh xấu đi ở xứ sở sương mù.

Có cảm giác như đó là sự trộn lẫn giữa hai quả bom sinh học Tây Ban Nha và Anh lại với nhau tại vùng Merseyside, hàng chục nghìn con người đấy chứa đựng sự hủy diệt đúng nghĩa về mặt xã hội và kinh tế. Và giờ hai nước này đang phải đối mặt với sự tàn phá nặng nề từ Covid-19, dù cho bóng đá chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cho số người bị nhiễm virus corona tăng lên.

Trước đó một ngày, tại Red Bull Arena, hàng chục nghìn người khác cũng nêm chật kín trên các khán đài để chứng kiến Jose Mourinho cùng Tottenham Hotspur cúi mặt rời khỏi Champions League sau thất bại trước đội chủ nhà Leipzig. Sự hân hoan hay đau đớn ngày hôm đó cũng nhanh chóng biến mất, khi virus corona đã xuất hiện trên các khán đài ngày hôm đó, với 4 người dương tính với Covid-19.

Chú thích ảnh
Trận Atalanta và Valencia ở Champions League được cho là một trong những nguyên nhân làm lây lan Covid-19 ở châu Âu

Theo đài truyền hình địa phương, ba trong số đó là doanh nhân vừa trở về sau kỳ trượt tuyết ở Ischgl, khu nghỉ mát của Áo được xác định là điểm nóng về sự lây lan của coronavirus trên khắp châu Âu, họ có mặt trong phòng VIP của sân đấu này, người còn lại hòa chung với số đông. Ở bên ngoài sân, 18 người khác cũng được xác định nhiễm virus corona.

Không một ai trong số đó có các triệu chứng của căn bệnh này, nhưng họ chính là điểm yếu chí mạng của tinh thần con người và sự an toàn của cộng đồng. Chỉ với con số 4 nhỏ nhoi đấy thôi, nhưng cũng có thể mang tới sự hủy hoại lớn không thể đong đếm được.

Nhưng vấn đề là vào ngày hôm trước, Bộ trưởng Y tế Đức, Jens Spahn, đã đề nghị chính quyền hủy bỏ các sự kiện diễn ra trong ngày, đặc biệt là về trận đấu này, nhưng câu lạc bộ đã được hội đồng thành phố cho phép trận đấu được diễn ra theo lịch, vì nó gần như là trận đấu lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ.

“Chúng tôi đã liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế của thành phố trước trận đấu này. Trận đấu có thể diễn ra với khán giả trong sân”, ban lãnh đạo câu lạc bộ trấn an các bên liên quan, bao gồm cả những người tới từ nước Anh, thành viên UEFA, các trọng tài, và chắc chắn là người hâm mộ.

Mặt khác, người phát ngôn của hội đồng thành phố cho biết, trận đấu này được diễn ra còn dựa trên đánh giá rằng, Anh không được coi là khu vực có nguy cơ lây nhiễm virus corona. 42.146 vé đã được bán hết, mang về cho đội chủ nhà 2,5 triệu euro tiền vé, chưa kể các nguồn thu khác từ bản quyền truyền hình, đồ lưu niệm, áo đấu. Nhưng thứ đáng sợ hơn đã tới, vào ngày 30 vừa rồi, có 1.816 người được chẩn đoán nhiễm virus corona tại vùng Saxony, 290 người trong số này đến từ Leipzig, và chắc chắn nó không phải là con số cuối cùng. Dù cho giới chức y tế địa phương cố gắng phủ nhận sự liên quan của các bệnh nhân tới trận đấu này, nhưng rõ ràng, thực tế đầy hiểm nguy và bất trắc vẫn sẽ còn tiếp diễn ở nơi này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm