Bi kịch PSG: Đổ tiền nhiều, vẫn không thành công

26/08/2020 18:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trong việc chinh phục danh hiệu Champions League khiến hơn một tỷ euro các ông chủ Qatar bỏ ra vẫn chưa thu về thành quả rõ ràng ở đấu trường châu lục. Liệu đây có phải đoạn kết, hay sẽ mở ra một chương mới cho PSG?

Bóng đá hôm nay 26/8: Chelsea được khuyên mua Messi. MU mượn người hùng Champions League

Bóng đá hôm nay 26/8: Chelsea được khuyên mua Messi. MU mượn người hùng Champions League

Bóng đá hôm nay: Chelsea nhập cuộc đua giành Messi. MU mượn người hùng Champions League. Sao trẻ MU lần đầu lên tuyển Anh. Conte ở lại Inter Milan.

Con số 1,2 tỷ euro đầu tư cho đội chủ sân Parc des Princes tất nhiên không để mang về thêm những danh hiệu quốc nội. Kỳ vọng cho những Neymar hay Kylian Mbappe phải là Champions League, nhưng cú hụt chân trước Bayern Munich ở trận chung kết như gieo thêm nỗi sầu cho PSG sau mỗi mùa Champions League.

Đau hơn nữa, chưa bao giờ con đường tới chức vô địch của PSG lại rộng mở đến như vậy. Họ lần lượt vượt qua những đối thủ tương đối vừa miếng như Dortmund, Atalanta cho đến Leipzig để tiến vào trận chung kết. Thật khó hình dung thầy trò Thomas Tuchel sẽ có một đường đi bằng phẳng tương tự ở mùa Champions League tới.

Lọt vào trận đấu cuối cùng ở Champions League trên lý thuyết là một bước tiến với PSG, đội bóng đã trải qua 7 mùa trước đó không đi quá mốc tứ kết. Thật không may, việc lỡ hẹn với chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử có nguy cơ biến dự án chinh phục châu lục của PSG thành lâu đài cát với kết cục quay trở về vạch xuất phát.

Vấn đề của PSG nằm ở đâu? Vung tiền mua sao có phải điều gì đó sai lầm? Không hẳn, bởi không có Neymar hay Mbappe thì PSG mùa này vẫn sẽ dậm chân tại chỗ ở sân chơi châu lục. Mặt khác, Champions League chỉ ra những đôi chân bạc triệu không thể ghép thành một đội bóng đủ năng lực chinh phục ở trận đấu cuối cùng. Bayern Munich, nhờ một tập thể vừa tài năng vừa hết mình trên sân, mới là người thắng cuộc, chứ không phải những đôi chân PSG xa hoa nhưng thiếu linh hồn.

Chú thích ảnh
1,2 tỉ euro được chi ra trong 9 năm qua cho PSG, nhưng họ vẫn không thể vô địch Champions League

Nói những siêu sao PSG lười biếng thì hơi quá lời. Tất cả đã thấy Neymar và Mbappe miệt mài chưa từng có, cùng những dấu hiệu rõ ràng về một tập thể đoàn kết, giàu sức chiến đấu dưới thời Tuchel. Nhưng trái tim và linh hồn của đội chủ sân Parc des Princes lại đang có nguy cơ bị phân rã. Cụ thể, Thiago Silva, thủ quân PSG và là chữ ký đầu tiên dưới kỷ nguyên Tamim bin Hamad Al Thani, đã nói lời chia tay PSG và chuẩn bị thẳng tiến tới Chelsea. Đội bóng Tây London sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất khi lấy đi đẳng cấp, kinh nghiệm thi đấu và hình ảnh một nhà lãnh đạo của tuyển thủ người Brazil ra khỏi Paris hoa lệ. Đã bước sang tuổi 35, Thiago Silva vẫn để lại PSG một khoảng trống không thể thay thế của một thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Ngoài chuyện ai thay thế Thiago Silva, tương lai của Tuchel cũng là một dấu hỏi khác. Vô địch Ligue 1 là mục tiêu mặc định cho mọi HLV đến PSG, nhưng đạt được thành tích ra sao ở Champions League mới là thứ quyết định tương lai của ông ta. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc hay Unai Emery đều đến và đi những năm qua, và giờ Tuchel cũng có nguy cơ ra đường vì không mang chức vô địch Champions League về phòng truyền thống của đội chủ sân Parc des Princes.

Bất luận ai thay thế Tuchel mùa tới, vị HLV ấy vừa phải đảm bảo hai nhiệm vụ: Chinh phục Champions League, cũng như giữ những đôi chân đắt giá như Neymar hay Mbappe khỏi một cuộc tháo chạy tiềm năng khỏi Parc des Princes trong tương lai gần.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm