Bán kết Champions League: Khi Barca xứng đáng hơn tất cả

13/05/2015 09:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói như vậy về trận đấu đêm qua giữa Barca và Bayern, và cho dù chiến thắng chung cuộc 5-3 thuộc về “gã khổng lồ xứ Catalunya” là xứng đáng thì các “Hùm Xám”  vẫn có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi châu Âu sau khi làm tất cả những gì có thể ở trận lượt về và đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2.

MNS còn hơn bom nguyên tử nhờ hạt nhân Messi

Khi Real Madrid có Benzema-Bale-Cristiano (BBC) trên hàng công, các phóng viên Tây Ban Nha đã ví họ như một “ bộ ba nguyên tử”. Nhưng ở mùa bóng này, bộ ba  Messi-Suarez-Neymar (MSN) của Barca còn có sức công phá mạnh hơn cả vũ khí hạt nhân của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Là người từng đưa đội bóng cule tới đỉnh cao vinh quang trong bốn năm cầm quân trên sân Camp Nou, đương kim HLV của Bayern hiểu rõ sức mạnh tổng hợp của bộ ba MSN, đặc biệt là của chủ nhân bốn Quả bóng Vàng, Leo Messi, người mà trong cuộc họp báo trước trận đấu, Pep thẳng thắn thừa nhận là “không thể cản nổi”. Và đúng như những gì chiến lược gia người Tây Ban Nha đã buồn rầu nhận ra, Barca đã đánh bại Bayern để xứng đáng tiến tới Berlin và dự trận chung kết Championes của mùa bóng 2013-2014.



MNS quá khủng khiếp

Barca vào chung kết bằng cánh cửa lớn vì họ đã loại hai đội bóng vô địch của hai quốc gia khác nhau: Paris Saint Germain của nước Pháp và “Hùm xám” của nước Đức. Một lần nữa họ lại đứng trước cơ hội có “một cú ăn ba” lịch sử: vô địch Liga, Cúp Nhà vua và Champions. Và nếu làm được điều này thì Barca sẽ trở thành đội bóng đầu tiên ở châu Âu có hai “cú ăn ba” trong suốt lịch sử hàng trăm năm của nền túc cầu châu lục.

Sức mạnh của Barca mang tính tổng hợp, có sự tỏa sáng của cả ba tuyến, nhưng không thể không nói đến vai trò của Leo Messi, hạt nhân gắn kết và chân sút chủ lực của toàn đội bóng. Trận này cả hai bàn thắng đều là của Neymar, nhưng nó có chung một kịch bản: số 10 là người phát động tấn công, số 9 nhận bóng và tạo điều kiện để số 11 ghi bàn. Cả hai bàn thắng đó đều mang đậm dấu ấn tập thể và nghệ thuật của các cầu thủ Nam Mỹ, mà nhạc trưởng không ai khác là Leo Messi.

Có cảm giác La Pulga không chỉ trở lại với phong độ đỉnh cao của bốn năm dưới thời kỳ cầm quân của Pep Guardiola, giai đoạn mà Barca giành 14 trong số 20 danh hiệu có thể, mà còn trở thành một cầu thủ toàn diện và vĩ đại hơn trước. Bây giờ, Messi không chỉ đóng vai trò sát thủ số một mà còn là một nhà kiến thiết và chuyền bóng số một, là người nhấn chân ga hoặc chân phanh, điều tiết trận đấu theo diễn biến xảy ra trên sân cỏ.

Với khả năng lừa bóng tuyệt hảo, nhãn quan chiến thuật sắc bén và sự thông minh hơn người, tiền đạo người Argentina có mặt trên khắp mặt sân để “phục vụ” đồng đội và khi cần thì trực tiếp nổ súng, như ở trận lượt đi với Bayern. Tinh thần đồng đội của Messi đã “lây”sang cả Suarez và Neymar, và họ sẵn sàng nhường cơ hội ghi bàn cho nhau, như những gì đã xảy ra đêm qua trên sân Allianz Arena.

Điểm sáng Ter Stegen

Trong một đội bóng có hàng không khủng như Barca, việc một thủ môn không được chơi ở Liga và chỉ được chơi ở Champions League tỏa sáng rực rỡ và trở thành một trong những nhân vật chính là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng Ter Stegen đã làm được điều đó. Đêm qua, nếu không có những cú bay người hết cỡ, những cú cản phá thần kỳ của Ter Stegen thì số phận của Barca chưa biết thế ra sao. Thủ môn người Đức của Barca đã cứu cho đội bóng của mình ít nhất vài bàn thua trông thấy, trong đó có bàn bóng bay vào đúng góc chết của khung thành và một bàn đã chạm vạch vôi.

Giờ đây thì các cules đã không thể không thừa nhận công lao của cựu Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta, người đã đưa Claudio Bravo  và Ter Stegen, hai thủ môn cực kỳ xuất sắc, về sân Camp Nou, sau sự ra đi của Victor Valdes. Barca đã hoàn toàn yên tâm và hài lòng với cả hai người mà “Zubi” đã lựa chọn.

Bayern và tinh thần nước Đức

Dù đã bị loại khỏi cuộc chơi và tất nhiên là rất buồn, các CĐV của Bayern Munich vẫn có thể hài lòng về đội bóng của mình, bởi vì các cầu thủ của họ đã làm tất cả những gì có thể, đã chiến đấu như những chiến binh anh dũng nhất trong cuộc đối đầu với “Gã khổng lồ xứ Catalunya”. Không sợ hãi vì bị dẫn trước ba bàn ở lượt đi, Bayern vào trận với quyết tâm lật ngược thế cờ như họ đã làm được trước Oporto. Và họ mới là đội bóng mở tỷ số của trận đấu từ rất sớm. Nhưng Barca không phải là Oporto, vì họ có bộ ba còn mạnh hơn nguyên tử. Ngay cả khi bị dẫn 2-1, Bayern vẫn không đánh mất tinh thần người Đức, vẫn tràn lên tấn công để gỡ hòa 2-2 và có chiến thắng 3-2 cuối trận, tuy không đủ để họ bước vào trận chung kết.



Bayern Munich đã chơi một trận đấu quả cảm, với tinh thần của người Đức

Cũng phải nói từ giữa hiệp hai, Barca đã phần nào chơi lỏng chân để giữ sức cho trận gặp Atletico tại Liga sắp tới, trận đấu mang tính quyết định để đội bóng của Luis Enrique trở thành nhà vô địch của giải này ở mùa bóng hiện nay.

Chu kỳ của Barca chưa kết thúc

Khi Pep Guardiola sang Bayern, có không ít người đã nói: chu kỳ của Barca đã kết thúc, đặc biệt sau mùa bóng trắng tay danh hiệu cùng Martino. Ngay cả khi Luis Enrique về sân Camp Nou, người ta vẫn nghĩ Barca sẽ chẳng bao giờ trở lại với thời kỳ đỉnh cao có cú ăn ba (đúng hơn là ăn sáu) lịch sử. Nhưng sự hồi sinh của Messi, sự hình thành của bộ ba MSN và lối chơi mới do “Lucho” đem lại, có sự kết hợp giữa hai yếu tố “kế thừa” và “phát triển”, đã biến Barca thành một đội bóng mạnh hơn bao giờ hết.

Sự thăng hoa của Barca cùng sự “lận đận” của Bayern cũng làm cho hình tượng của Pep Guardiola như một biểu tượng của một thế hệ HLV mới đã hoàn toàn sụp đổ. Nó cũng chứng minh một sự thật không thể chối cãi trong bóng đá: các cầu thủ mới luôn là nhân vật chính trong bóng đá.

Kha Lưu


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm