Arturo Vidal và giấc mơ không có thật

18/04/2017 21:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những ước mơ lớn nhất của Arturo Vidal là khoác áo Real Madrid. Nhưng giấc mơ ấy có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Nhà Vidal là những cổ động viên ruột của Real Madrid. Năm 2011, khi ra mắt Juventus, Vidal khiến các quan chức CLB thành Turin và truyền thông Italy bất ngờ. “Đây là một bước tiến rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi”, anh tâm sự và dừng lại một chút. “Một bước đệm để gia nhập Real Madrid”.

Khi còn là một cầu thủ trẻ của Colo-Colo, Vidal bị choáng ngợp trước Real với phiên bản “Galacticos 1.0”, có những ngôi sao như Luis Figo, Zindine Zidane, Ronaldo và đội trưởng Raul Gonzalez… Sớm yêu thích Real, nên giấc mơ khoác áo đội bóng thủ đô Madrid lớn lên theo từng ngày.

Vidal yêu Real đến mức anh ảnh hưởng điều đó đến cậu con trai Alonso. Sau trận lượt đi, Alonso được cha đưa đến phòng thay đồ Real để chụp ảnh cùng với những ngôi sao Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Alvaro Morata. Đó là niềm hạnh phúc lớn của cậu bé Alonso, và cũng là hạnh phúc của Vidal.

Tháng Sáu 2014, vài tuần sau khi giúp Real giành danh hiệu Champions League thứ 10 trong lịch sử, kết thúc 12 năm dài chờ đợi, Ancelotti được Chủ tịch Perez gọi đến bàn về chuyển nhượng. Perez muốn cho Ancelotti món quà. Nhà cầm quân người Italy bảo, ông chọn Vidal. Trong đầu ông hiện lên bộ khung tiền vệ Modric - Vidal - Di Maria, với Xabi Alonso dự bị.

Real Madrid - Bayern Munich: Zidane lại dẫn đường cho Ancelotti

Real Madrid - Bayern Munich: Zidane lại dẫn đường cho Ancelotti

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất khi Real Madrid giành Decima vào năm 2014, là bức hình trợ lý Zidane hét lớn để chỉ đạo các cầu thủ. Ở gần đấy, là ánh mắt sửng sốt của HLV trưởng Carlo Ancelotti.


Đáp lại, không có một món quà nào cho Ancelotti. Perez gạt phăng đề xuất mua Vidal, và thậm chí bán cả Di Maria lẫn Alonso. Thay vào đó, Perez buộc Ancelotti xây dựng hàng tiền vệ mới với Kroos và James Rodriguez. Đó đều là những cầu thủ mà Perez mua về để phục vụ cho lợi ích riêng.

Chưa đầy một năm sau đó, chính Vidal đã cùng Juve loại Real khỏi Bán kết Champions League 2015-16. Ancelotti có dịp được làm việc với Vidal ở Bayern, và ông biến anh thành tiền vệ toàn diện. Trong trận lượt đi, Vidal một lần nữa ghi dấu ấn trước đội bóng mà anh luôn dành tình cảm, bằng cú đánh đầu mở tỷ số. Nhưng cũng chính anh đá hỏng quả phạt đền sau đó. “Nếu chúng tôi dẫn 2-0, mọi thứ đã rất khác” - Vidal chia sẻ.

Mọi chuyện chưa hẳn đã kết thúc với Vidal và Bayern. Họ vẫn còn 90 phút (hoặc 120+) để hy vọng có thể sửa sai. Giấc mơ khoác áo Real và trở thành ngôi sao được nhắc đến ở Bernabeu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng Vidal có thể tỏa sáng tại Madrid theo một cách khác, và buộc các Madridista phải nhắc đến mình: Bùng nổ để cùng Bayern ngược dòng đoạt chiếc vé bán kết.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm