AC Milan: Ở tận cùng của nỗi tuyệt vọng

10/01/2020 07:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiếng còi cuối cùng của trận hòa 0-0 với Sampdoria cất lên, San Siro bỗng giống như một đấu trường La Mã, khi khán giả nhất loạt giơ ngón tay cái chĩa xuống đất, ra dấu hiệu cho một võ sĩ giác đấu trong thế thắng kết liễu số phận đối thủ bằng nhát đâm “ân huệ”.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 hôm nay ngày 10/1: Việt Nam đấu với UAE

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 hôm nay ngày 10/1: Việt Nam đấu với UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á: trực tiếp Việt Nam đấu với UAE, Triều Tiên vs Jordan. Bảng xếp hạng bóng đá U23 châu Á. Lịch bóng đá ngày 10/1, rạng sáng 11/1.

1. Hôm ấy, gần 60 nghìn khán giả đã tới sân để đón chào Ibrahimovic. Họ đã chăng lên những biểu ngữ như “Chào đón anh trở lại cho cuộc chiến mới”, đã reo lên khi thấy anh lững thững bước vào khu dành cho cầu thủ dự bị lúc đầu trận, đã hát vang khi thấy anh khởi động và chuẩn bị vào sân trong thời điểm Milan thực sự bế tắc, đã tưởng như được ăn mừng khi anh có cơ hội. Vô ích, Ibra không ghi bàn, Milan không thắng (trận thứ 3 không thắng, cũng là lần thứ 3 liên tiếp không ghi bàn), và thủ thành Donnarumma trở thành cầu thủ hay nhất trận hôm ấy.

Khi các cầu thủ rời sân trong tiếng huýt sáo vang lên khắp các khán đài, chỉ có một người dám ngẩng cao đầu và vẫn vỗ tay khích lệ đồng đội. Người đó chính là Ibra, nhiều tuổi nhất, dày dạn kinh nghiệm nhất, cũng là người vừa được Milan đưa về để trở thành một đấng cứu thế trong hoàn cảnh thê thảm hiện tại. Nhưng liệu đã ở tuổi 38, và chỉ trong 6 tháng của hợp đồng, anh có thể truyền được cảm hứng cho cả một đội bóng đang rệu rã, không có một thủ lĩnh, không ý tưởng và không cả ý chí?

2. Milan từng xuống hạng năm 1980 vì scandal dàn xếp tỉ số “Totonero”, xuống hạng lần nữa năm 1982, đã từng có những giai đoạn rơi xuống đáy dưới thời Berlusconi các năm 1997, 1998 và 2006, nhưng những kí ức đau đớn về thất bại liên tục trong gần 10 năm qua thì bây giờ các milanista mới nếm trải lần đầu tiên kể từ những năm 1980. Đã có quá nhiều biến động sau 2011, năm mà Milan đoạt Scudetto gần nhất. Chỉ trong 5 mùa gần đây (đều không được dự Champions League), họ đã có 6 HLV, 3 đời giám đốc điều hành, 3 chủ sở hữu, đã ném ra cửa sổ hơn gần 500 triệu euro tiền mua sắm cầu thủ, nhưng rốt cuộc, đội bóng vẫn chơi vô hồn, bết bát và tăng cường lớn nhất cho mùa đông này, trớ trêu thay lại là Ibra, một chân sút sẽ sang tuổi 39 vào tháng 10 tới. Cũng trong thời gian đó, doanh thu từ thương mại của Milan giảm 30%.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, AC Milan, Ibra, bóng đá Ý
Ibra vẫn chưa thể giúp Milan thoát khỏi khủng hoảng

Pioli, người được đưa về để chữa cháy sau thảm họa Giampaolo, tưởng như đã đem lại sự tự tin cho Milan bằng 2 thắng lợi liên tiếp trước Parma và Bologna. Nhưng trận thua Atalanta 0-5 đã phơi bày tất cả, rằng những điều tệ hại vẫn còn đó, và rằng Milan vẫn là một con bệnh chưa có thuốc chữa. Thực tế thật chua chát. Ibra chỉ có 40 phút trên sân, nhưng anh cho thấy vẫn chơi hay hơn cả Piatek, người trẻ hơn anh 14 tuổi. Con số 16 bàn sau 18 trận (chỉ 7 bàn trong 9 trận ở San Siro, điều chưa từng xảy ra từ năm 1980!) cho thấy lí do tại sao Milan tụt sâu đến thế trên BXH (thứ 12), kém Inter và Juve đầu bảng tới 23 điểm. Đó là hệ quả của những bất ổn đã diễn ra liên miên trong những năm qua, trong quá trình chuyển giao chủ sở hữu, thay đổi đội ngũ làm kĩ thuật và xây dựng đội bóng, và chưa từng có một chiến lược rõ ràng.

3. Việc đưa Ibra trở lại trong kì chuyển nhượng này, thay vì lại đổ tiền cho những cầu thủ tầm trung nào đó và do đó lại làm xáo trộn đội hình, là một tính toán khôn ngoan và phù hợp nhất với tình hình hiện tại. Nhưng vụ chuyển nhượng ấy cũng cho thấy, chiến dịch chuyển nhượng hồi mùa Hè qua của bộ đôi Maldini-Boban đã hoàn toàn thất bại, và giờ đây, khi những tin tức về việc Milan có thể bán đi bộ đôi Piatek-Paqueta (đã ngốn của họ 70 triệu euro cách đây một năm), những ai yêu Milan có thể hiểu rằng, mùa bóng này như thế là đã vứt đi, và mùa Hè 2020, Milan lại tiếp tục là một đại công trường, cứ đập đi và xây, xây rồi lại đập, không có điểm nhấn, không có quy hoạch, không có tầm nhìn.

Còn sau đó nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có Chúa mới biết...

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm