18h hôm nay, bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Arsenal sẽ gặp Real, Barca hay Bayern?

15/12/2014 10:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Vị trí thứ 2 ở bảng đấu đã đẩy Arsenal vào thế khó trước khi bước vào loạt bốc thăm phân cặp vòng 1/8 Champions League. Đến HLV Arsene Wenger cũng cảm thấy hoang mang. Ông thừa nhận rằng đã nghĩ đến việc tới nhà thờ cầu lá thăm may mắn sẽ đến với “Pháo thủ”.

Trải qua 96 trận vòng bảng kịch tính, tên của 16 đội bóng giành quyền vào vòng knock-out đã được xác định (theo thứ tự từ bảng A đến bảng H).

+ Đầu bảng: Atletico Madrid, Real Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Porto.

+ Nhì bảng: Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Man City, PSG, Schalke 04, Shakhtar Donetsk.

Theo thể thức bốc thăm của giải đấu, 8 đội bóng giành ngôi đầu ở 8 bảng đấu sẽ nằm trong nhóm hạt giống và 8 đội nhì bảng ở nhóm còn lại.

Trong 4 mùa Champions League gần nhất, các CLB thuộc nhóm hạt giống đã thắng 27 trên tổng số 32 trận ở vòng 1/8. Lợi thế của 8 đội hạt giống là họ sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Mùa trước, những đội thuộc nhóm hạt giống đều được hưởng niềm vui ở vòng 16 đội.

Những thống kê khiến Arsenal và Man City không khỏi lo lắng. Kết quả bất lợi trước Anderlecht và CSKA Moskva ở vòng bảng mùa này đồng nghĩa họ sẽ có rất ít cơ hội để nghĩ về cục diện tươi sáng ở buổi bốc thăm diễn ra tại Thụy Sỹ 18h00 chiều nay (giờ Việt Nam).



Arsenal đã giành quyền đi tiếp nhưng điều gì đang chờ họ phía trước?

Quy tắc bốc thăm ở vòng 1/8 vẫn là các đội nhất vòng bảng sẽ gặp các đội xếp nhì bảng và các CLB có chung quốc gia và nằm chung ở cùng bảng đấu trước đó sẽ không đụng độ nhau vòng này. Theo đó, khả năng chạm trán giữa các đội bóng như sau:

- Atletico Madrid (Nhất A, Tây Ban Nha): Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke, Shakhtar.

- Real Madrid (Nhất B, Tây Ban Nha): Juventus, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke, Shakhtar.

- Monaco (Nhất C, Pháp): Juventus, Basel, Arsenal, Manchester City, Schalke, Shakhtar.

- Dortmund (Nhất D, Đức): Juventus, Basel, Manchester City, Paris, Shakhtar.

- Bayern Munich (Nhất E, Đức): Juventus, Basel, Arsenal, Paris, Shakhtar.

- Barcelona (Nhất F, Tây Ban Nha): Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Schalke, Shakhtar.

- Chelsea (Nhất G, Anh): Juventus, Basel, Leverkusen, Paris, Shakhtar.

- Porto (Nhất H, Bồ Đào Nha): Juventus, Basel, Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Paris, Schalke.

- Juventus (Nhì A, Italy): Real Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto.

- Basel (Nhì B, Thụy Sỹ): Atletico, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea, Porto.

- Leverkusen (Nhì C, Đức): Atletico, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Porto.

- Arsenal (Nhì D, Anh): Atletico, Real Madrid, Monaco, Bayern, Barcelona, Porto.

- Man City (Nhì E, Anh): Atletico, Real Madrid, Monaco, Dortmund, Barcelona, Porto.

- PSG (Nhì F, Pháp): Atletico, Real Madrid, Dortmund, Bayern, Chelsea, Porto.

- Schalke (Nhì G, Đức): Atletico, Real Madrid, Monaco, Barcelona, Porto.

- Shakhtar (Nhì H, Ukraina): Atletico, Real Madrid, Monaco, Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea.

Trong số các đối thủ tiềm năng, cái tên có thể khiến HLV Wenger cảm thấy “nhẹ nhõm” nhất là Monaco. Đội bóng Công quốc đang đứng thứ 6 ở Ligue 1 với 29 điểm, kém đầu bảng Marseille đến 9 điểm. Ở Champions League, họ may mắn rơi vào bảng đấu “dễ thở”, chỉ cần 4 bàn thắng để chiếm ngôi đầu bảng C. Ông Wenger vì thế đang chờ mong một sự đón tiếp nồng hậu cả trong lẫn ngoài sân cỏ từ đội bóng cũ.

Cả Arsenal và Man City chắc cũng sẽ hài lòng khi lá thăm đưa họ chạm trán với Porto. Là nhà vô địch Champions League năm 2004 nhưng kể từ thời điểm đó, đội bóng Bồ Đào Nha trầy trật ở đấu trường châu Âu. Mùa này là lần đầu tiên Porto lọt vào vòng 1/8 kể từ lần gần nhất đứng trên bục vinh quang.

Với vị trí nhất bảng G, Chelsea sẽ gặp nhiều thuận lợi ở vòng 1/8, đặc biệt khi 2 đội bóng Anh là Man City và Arsenal đều xếp nhì bảng. Hai đối thủ được đánh giá là “khó chơi” nhất mà họ khả năng phải đối mặt là Juventus và PSG.

HLV Jose Mourinho miêu tả rằng Chelsea đang "ở giữa biển lớn, bủa vây bởi những con cá mập". Nhưng Arsene Wenger và Manuel Pellegrini mới rơi vào tình thế khó khăn hơn. Đối thủ của họ cũng là những "chú cá mập", lớn hơn và hung dữ hơn.

K.Đ
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm