02h45 ngày 23/2, Sevilla – Leicester: 'Ngựa ô' quỵ gối ở Seville?

22/02/2017 13:53 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những lổ hổng ở hàng thủ đã giết chết Leicester City trong trận đấu ở vòng 25 Premier League. Nhà đương kim vô địch chìm sâu xuống nhóm xuống hạng. Ở FA Cup, họ cũng bị đội hạng dưới  Millwall loại đầy tủi hổ.

Đáng thất vọng hơn, Leicester thậm chí không thể ghi bàn. Suốt từ đầu năm 2017, Leicester City đã không biết cách tìm đường vào mành lưới của đối phương. Trách nhiệm lớn nhất thuộc về Jamie Vardy và Riyad Mahrez, những người từng được cho là "giá đỡ và họng súng" của "Bầy Cáo".

Vardy và Mahrez không còn là chính mình

Cuối tuần trước, Claudio Ranieri đã nói chuyện riêng với cả Vardy và Mahrez. Ông hy vọng rằng cặp đôi này có thể tạo ra phép màu, giống như họ đã làm ở mùa trước. Khi ấy, Vardy đã ghi tới 24 bàn, Mahrez có 17 pha lập công. Tất cả trái ngược với mùa này. Hiện Vardy mới 5 lần nổ súng trong khi Mahrez mới chỉ có 3. Tất cả những điều đó ảnh hưởng thậm tệ tới thành tích của Leicester City.

Trước trận thua 0-2 Swansea ở vòng 25, Leicester đã chơi trận thứ 100 kể từ ngày trở lại với Premier League. Trong quãng thời gian này, họ kiếm được 143 điểm, nghĩa là trung bình 1,43 điểm/trận trong 2,5 mùa chơi ở Premier League. Đó là một con số an toàn, đảm bảo cho họ có thể duy trì ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng tiếc là phần lớn số điểm đó lại đến từ mùa trước, khi họ ngoạn mục giành chức vô địch. Mùa này, Leicester mới chỉ có 21 điểm sau 25 vòng, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Như đã nói ở trên, trách nhiệm lớn nhất thuộc về Vardy và Mahrez. Ở tuổi 30, có lẽ Vardy sẽ không thể tìm lại được sự bùng nổ của mùa trước. Mahrez, trẻ hơn với tuổi 25, dường như cũng đã bị bắt bài. Từ đầu mùa, chưa trận nào anh tìm lại được đẳng cấp cao nhất. Nghịch lý ở chỗ, dù chơi tệ ở Leicester nhưng trở về CAN, Mahrez vẫn trình diễn được thứ bóng đá ma thuật của anh. Ở trận đấu với Zimbabwe, anh lập một siêu phẩm bằng pha đi bóng từ cánh phải, cắt ngang vòng cấm rồi tung ra một pha cứa lòng chân trái vào góc xa.

Mùa trước, Mahrez ghi nhiều bàn như thế nhưng nó hiếm khi xuất hiện trong mùa bóng này. Vardy cũng thế. Những bước chạy của anh không còn đủ nhanh. Những động tác chạm bóng của anh luôn mang lại cảm giác thừa thãi và lạc nhịp. Nó khiến cho khẩu pháo của Leicester trở nên vô hại trước bất cứ hàng thủ nào, dù đó là Swansea hay Middlesbrough. Claudio Ranieri đã mua Ahmed Musa và Islam Slimani nhưng cho đến thời điểm này, có thể khẳng định đây là hai thương vụ thất bại.

SỐC: Đương kim vô địch Premier League Leicester có thành tích tệ nhất trong 4 hạng đấu tại Anh

SỐC: Đương kim vô địch Premier League Leicester có thành tích tệ nhất trong 4 hạng đấu tại Anh

Thống kê mà tờ Mirror vừa đăng khiến nhiều người phải giật mình: đương kim vô địch Premier League Leicester City đang là đội bóng có thành tích tệ nhất trong năm 2017, tính trong cả 4 hạng đấu của hệ thống chuyên nghiệp ở Anh.


“Ngựa ô” sẽ dừng bước

Cái hay của Leicester City là dù chơi như những kẻ mơ ngủ ở Premier League thì phong độ của họ ở Champions League lại cực đáng khen. Họ đã thắng tới 5 trong 6 trận ở vòng đấu bảng (chỉ thua trận cuối có ý nghĩa thủ tục với Porto). Nhờ thành tích này, họ xuất sắc vượt đội bóng Bồ Đào Nha để có ngôi đầu bảng G, qua đó tránh được một loạt những đội bóng tên tuổi ở châu Âu tại vòng 1/8.

Nhưng nói như vậy, không có nghĩa Leicester sẽ dễ thở khi gặp Sevilla. Đội bóng Tây Ban Nha có 3 năm liên tiếp vô địch Europa League. Nói một cách khác, họ là đội bóng có số má ở sân chơi châu lục trong khi kinh nghiệm của các học trò Ranieri gần như bằng 0. Nói như vậy để thấy rằng tài năng của Ranieri cũng là không đủ để giúp Leicester có thể tạo ra một kì tích khác ở sân chơi này.

Vấn đề của Leicester là bây giờ họ đã không còn mang lại yếu tố bất ngờ, khi cả châu Âu đã biết đến họ sau vòng đấu bảng. Quan trọng hơn cả là thày trò Ranieri sẽ phải dành tất cả sức lực cho cuộc chiến trụ hạng. Nếu nhiệm vụ này không được hoàn tất, Leicester sẽ đi vào lịch sử với tư cách của một nhà Vua “chết yểu” ngay trên ngai vàng mà họ vừa giành được.

Leicester đương nhiên không muốn thế. Có lẽ, đã đến lúc cuộc phiêu lưu của họ ở sân chơi Champions League kết thúc ở ngay vòng 1/8 này.

Đội hình dự kiến:

Sevilla: Rico - Escudero, Rami, Lenglet, Mariano - N'Zonzi, Vicente Iborra, Vitolo, Samir Nasri, Franco Vazquez - Stevan Jovetic

Leicester: Schmeichel - Fuchs, Huth, Morgan, Simpson - Marc Albrighton, Danny Drinkwater, Wilfred Ndidi, Riyad Mahrez - Jamie Vardy, Islam Slimani.

Dự đoán: 2-0


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm