01h45 ngày 16/09, PSV Eindhoven – Man United: Martial, Depay hay... không ai cả?

15/09/2015 06:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi mùa giải 2015-16 chính thức bắt đầu, như một lẽ dĩ nhiên, Memphis Depay được kỳ vọng sẽ trở thành thần tượng mới của sân Old Trafford. Nhưng giờ đây, những kỳ vọng ấy đã nhanh chóng chuyển sang một cái tên khác, Anthony Martial.

Việc cái tên Memphis Depay được dõi theo thực ra không quá khó hiểu. Lần gần nhất Manchester United đón nhận một “Chiếc giày vàng” Eredivise, anh ta đã trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu thập niên đầu những năm 2000 – Ruud van Nistelrooy. Cũng như Depay, “Van Gol” chuyển tới United từ PSV Eindhoven.

Lần gần nhất một cầu thủ trẻ măng mới tới Man United đã được trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại, anh ta đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới trong thời của mình – Cristiano Ronaldo. Depay thì giống Ronaldo hơn so với Van Nistelrooy. Người hâm mộ United đang hi vọng rằng, Depay rồi cũng sẽ giống Ronaldo, không thể hiện được nhiều trong thời gian đầu, nhưng rồi sẽ phát triển trong tương lai.

Chuyển giao kỳ vọng

Tóm lại, những kỳ vọng được đặt lên Depay sau cùng đã không được hồi đáp tương xứng. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu rằng ở tuổi 21, Memphis còn cả tương lai rộng rãi trước mắt. Hơn nữa, anh đã thể hiện được nhiều dấu hiệu về một tiềm năng cực lớn. Thống kê của ký giả nổi tiếng Paul Tomkins (Anh) từng cho thấy rằng, chỉ khoảng 20-25% tân binh có thể tỏa sáng ngay trong năm đầu gia nhập đội.

Dễ hiểu khi những ánh mắt chú ý lại được chuyển sang Anthony Martial, sau một vụ chuyển nhượng mà chính Louis van Gaal cũng phải thừa nhận rằng giá trị của nó quá “kỳ cục”. 36 triệu bảng cho một cái tên 19 tuổi luôn luôn là một sự mạo hiểm, bất chấp việc giới chuyên môn Pháp nhận định rằng đây là một cái tên giàu tiềm năng.

Martial đã lập tức tỏa sáng trong lần đầu ra mắt, trong trận Derby Tây Bắc nước Anh. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt. Những ánh mắt nặng nề dõi theo đôi chân Depay giờ sẽ được chuyển sang cho Martial. Đây có thể sẽ là một sự may mắn nho nhỏ cho Depay, và cũng có thể là một sự xui xẻo vô hình cho Martial. Ai cũng hiểu rằng Manchester United là một CLB có áp lực thành công cực lớn.

Tất cả những sự lên xuống, thay đổi tâm trạng, chuyển tầm nhắm cảm xúc này đều là vô cùng phù hợp, trong khoảng thời gian mà Manchester United tiếp tục chuyển mình thời “hậu Alex Ferguson”. Khi mà Wayne Rooney gặp chấn thương, Depay và Martial sẽ tiếp tục là tâm điểm bàn tán của dư luận trong thời gian tới đây.


Không Martial, không Depay?

Nhưng chính những yếu tố của một thời kỳ chuyển giao tại một CLB nước Anh đang khiến cho ánh đèn sân khấu rọi vào những “diễn viên” chưa phải quan trọng nhất. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tính cách của người Anh và truyền thông Anh.

Cứ như thế, những cái tên thực sự tạo ra thành công của đội bóng đang ít được chú ý hơn. Điều đó thực ra lại là một yếu tố quan trọng cho sự thành công tương đối ổn định của Quỷ đỏ ở đầu mùa giải này, khi những Michael Carrick, Chris Smalling, Daley Blind, Luke Shaw, Matteo Darmian, Juan Mata... chủ yếu chỉ được giới chuyên môn nhắc tới, chứ không phải đại chúng.

Trận làm khách tại Phillips Stadion đang có một khả năng lớn sẽ chứng kiến việc những cái tên nổi bật trong dư luận sẽ bị dẹp lên ghế dự bị. Phong độ tồi của Depay cùng sự cạnh tranh của Ashley Young nhiều khả năng sẽ tạo ra sự thay đổi thứ nhất. Và dù đã ghi bàn, nhưng Martial dù sao cũng mới chỉ là một tân binh, còn Van Gaal dường như vẫn giữ quan điểm về việc Marouane Fellaini đá tiền đạo cắm.

Man United có thể sẽ vào sân với một đội hình không có Depay, không có Martial, và dĩ nhiên là không có Rooney. Cả ba trong số những cái tên mang màu sắc thu hút cá nhân sẽ phải nhường sân chơi cho một tập thể. Nếu ngồi dự bị, có thể Martial sẽ lại được trao cơ hội trong hiệp hai. Nhưng United đêm mai là một tập thể không cần ánh đèn sân khấu.

6 PSV Eindhoven đang sở hữu mạch 6 trận bất bại trên mọi đấu trường.

2 Trong 4 lần giáp mặt PSV trước đây, Manchester United đã giành chiến thắng 2 lần, hòa 1 và thua 1.

50 Memphis Depay từng ghi tổng cộng 50 bàn cho PSV, sau 124 lần ra sân.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm