01h45 ngày 11/9, Bồ Đào Nha – Italy: Phép thử cho cả hai

10/09/2018 14:43 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha gặp Italy ở UEFA Nations League trong bối cảnh đội chủ nhà vắng Cristiano Ronaldo còn đội khách đã không còn “cây trường sinh” Gigi Buffon.

ĐT Italy: Insigne cần phải làm gì để Mancini tin tưởng?

ĐT Italy: Insigne cần phải làm gì để Mancini tin tưởng?

Lorenzo Insigne được xem là một cầu thủ có kinh nghiệm, một cựu binh trong tập thể trẻ trung của Italy với Roberto Mancini. Nhưng anh phải biết cách chứng minh giá trị của mình.

Cả hai đội đều có vấn đề

Họ đều là hai đội bóng mạnh ở châu Âu nhưng một đội đang trong quá trình chuyển giao với HLV mới, còn một đội dần phải tập làm quen với cuộc sống không có cầu thủ xuất sắc nhất của họ.

Giữa Buffon với Ronaldo là 330 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ là hai đại diện tiêu biểu cho hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Italy trong hơn một thập kỷ qua, và cũng là những đội trưởng lâu năm của hai đội. Trong khi Buffon đã giã từ đội tuyển Italy thì Ronaldo không lên tuyển đợt này. Nhưng ở độ tuổi 33, Ronaldo cũng không còn nhiều thời gian với Bồ Đào Nha nữa và đội tuyển này cần phải chuẩn bị dần cho ngày chia tay của anh.

Italy dưới thời HLV mới và không còn Buffon trước khung thành đang phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi, từ nhân sự, HLV cho tới chiến thuật. Sau trận đấu thất vọng với Ba Lan, rõ ràng chẳng có bất cứ dấu hiệu tích cực nào từ đội tuyển Italy hiện tại.

Còn với Bồ Đào Nha, câu hỏi với họ xuyên suốt thập kỷ qua là họ sẽ phụ thuộc vào Ronaldo cho tới bao giờ. Đương kim Quả bóng Vàng muốn được nghỉ ngơi trong tháng này để hòa nhập với đội bóng mới Juventus, nơi Buffon vừa rời đi để tới PSG.

Italy đã hòa Ba Lan trong thất vọng ở trận đấu đầu tiên dưới thời Roberto Mancini, còn Bồ Đào Nha sẽ mở màn chiến dịch UEFA Nations League bằng chính trận đấu với đội bóng áo Thiên thanh. Một chiến thắng sẽ giúp Bồ Đào Nha tạm thời dẫn đầu bảng 3 của League A và dù Italy rất dễ bị tổn thương lúc này thì một trận thắng trước Azzurri cũng sẽ là cú hích đáng giá cho đội bóng của bán đảo Iberia.

Một Bồ Đào Nha “hỗn loạn” hơn bao giờ hết

Bồ Đào Nha đang là ĐKVĐ châu Âu nhưng họ đá không giống với tư cách của một nhà vô địch. Trong 10 trận gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ thắng vỏn vẹn 3 trận. Cho dù có Ronaldo hay không, Bồ Đào Nha cũng đang trong quá trình chuyển giao. Ngoài Ronaldo vắng mặt đợt này, HLV Fernando Santos cũng bỏ qua hai lão tướng là Joao Moutinho và Ricardo Quaresma.

Chưa kể nhiều cầu thủ được gọi lên tuyển đợt này đang đứng trước ngã rẽ quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp. Nói thế là bởi một số trụ cột của Bồ Đào Nha đã thực hiện những vụ chuyển nhượng quan trọng của họ trong mùa Hè vừa qua, vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp sau này.

Đó là William Carvalho, người vừa chuyển sang Real Betis sau khi đã gắn bó với Sporting Lisbon từ lúc tuổi teen cho tới khi 26 tuổi. Đó là Andre Silva, người đã rời AC Milan chỉ sau một mùa để khoác áo Sevilla nhằm làm lại sự nghiệp. Silva chỉ ghi 2 bàn trong 24 lần ra sân ở Serie A nhưng ngay ở trận ra mắt Sevilla tại Liga, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã lập hat-trick.

Trong khi đó, hậu vệ phải Joao Cancelo cũng chuyển từ Valencia sang Juventus sau một mùa đá cho Inter theo dạng cho mượn, còn tiền đạo Goncalo Guedes thì gia nhập Valencia sau một mùa được cho mượn ở PSG. Chưa kể tiền vệ cánh Gelson Martins đã thoát khỏi những rắc rối ở Sporting Lisbon bằng cách gia nhập Atletico. Có lẽ không có đội bóng lớn nào của châu Âu hiện tại lại có nhiều trụ cột thay đổi CLB trong mùa Hè vừa qua nhiều như Bồ Đào Nha.

Đáng quan tâm không kém là HLV Santos đã gọi Renato Sanches trở lại. Tiền vệ tuổi teen này đã tỏa sáng ở EURO 2016 nhưng sau đó mất tích ở Bayern Munich rồi sau đó là Swansea (cho mượn từ Bayern). Mùa này Sanches cũng chưa đá cho Bayern trận nào nhưng lại đang đứng trước cơ hội đá chính lần đầu tiên ở Bồ Đào Nha sau 22 tháng trước Italy.

Không ai kỳ vọng trận Bồ Đào Nha – Italy sẽ có nhiều bàn thắng. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha phải nhờ tới trung vệ kỳ cựu Pepe để có bàn gỡ hòa trong trận giao hữu với Croatia. Italy cũng chẳng khá hơn khi các tiền đạo của họ đều chơi mờ nhạt trước Ba Lan và chỉ có bàn gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m của Jorginho.

Italy sẽ trình làng bộ ba BBC trên hàng công

Italy dự kiến sẽ trình làng bộ ba Federico Chiesa, Andrea Belotti và Federico Bernardeschi trên hàng công trong chuyến làm khách tới Bồ Đào Nha. HLV Roberto Mancini cho biết ông sẽ có một số thay đổi ở đội hình xuất phát sau trận hòa thất vọng với Ba Lan và người đầu tiên mất chỗ có lẽ là Mario Balotelli.

Lorenzo Insigne nhiều khả năng cũng sẽ bị đẩy lên ghế dự bị, còn ở cánh trái, Domenico Criscito đã kịp bình phục để thế chỗ Cristiano Biraghi. Ở vị trí trung phong cắm, Belotti có lẽ sẽ được đá chính sau khi gây ấn tượng từ lúc được tung vào sân từ ghế dự bị ở trận hòa Ba Lan, chứ không phải Ciro Immobile.

Ngoài Belotti, tiền đạo cánh Chiesa cũng đá rất hay khi vào sân từ ghế dự bị và đem về quả phạt đền, tạo điều kiện cho Jorginho gỡ hòa. Vì thế, nhiều khả năng HLV Mancini sẽ cho Italy đá với sơ đồ 4-3-3, gồm Chiesa, Belotti và Bernardeschi trên hàng công. Tuy nhiên, Mancini cũng có thể chuyển sang đá 4-2-3-1 với Chiesa, Bernardeschi và Giacomo Bonaventura đá phía sau Belotti. Ở hàng tiền vệ, ngoài Jorginho chắc suất, Roberto Gagliardini và Lorenzo Pellegrini có thể sẽ phải nhường chỗ cho Marco Benassi và Nicolò Barella.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm