Wilfried Zaha bị doạ giết, phân biệt chủng tộc sau khi mang về quả 11m trận gặp Arsenal

31/10/2018 14:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Wilfried Zaha đã “phản pháo” những kẻ phân biệt chủng tộc, những người đã doạ giết anh và gia đình sau khi mang về quả penalty cho Crystal Palace ở trận gặp Arsenal hôm Chủ nhật.

Zaha và Depay đang đá cực hay, M.U có điều khoản mua lại?

Zaha và Depay đang đá cực hay, M.U có điều khoản mua lại?

Rút kinh nghiệm từ thương vụ Paul Pogba, M.U đã cài thêm điều khoản được quyền/ưu tiên mua lại Wilfried Zaha, Adnan Januzaj và Memphis Depay. Cả 3 cầu thủ này đều đang thi đấu rất nổi bật, và sẽ là sự bổ sung chất lượng cho HLV Jose Mourinho.

Cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà đã góp công không nhỏ vào 1 điểm giành được của Palace với cú ngã đem về quả phạt đền ở cuối trận qua đó khiến Arsenal không thể có chiến thắng thứ 12 liên tiếp.

Nhưng anh đã tiết lộ vào ngày hôm qua rằng sự tức giận đã chạm tới mức độ kinh tởm.

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, Zaha nói: “Với những người đã đi quá giới hạn, phân biệt chủng tộc và doạ giết gia đình tôi thì tôi vẫn mong những điều tốt nhất cho các bạn và gia đình các bạn. Cuộc sống của tôi vẫn rất vui cho dù các bạn có ghét”.

Chú thích ảnh
Trọng tài cho rằng Xhaka đã phạm lỗi với Zaha

  

Chú thích ảnh
Nhưng nhiều CĐV thì lại nghĩ Zaha ăn vạ 

Trớ trêu thay là những lời lăng mạ đã nhắm thẳng về phía Zaha mặc dù sau trận, chính Granit Xhaka đã thừa nhận rằng mình phạm lỗi với tiền vệ của Palace và quả penalty đó là xác đáng.

“Đó là một quả penalty rõ ràng”, Xhaka chia sẻ. “Tôi đã vào bóng hơi chậm và tôi đã chạm vào anh ấy. Tôi chạm vào đầu gối anh ấy. Trọng tài đã thổi 11m. Đó là bóng đá”.

“Chúng tôi biết thi đấu ở Premier League là rất khó khăn và chúng tôi biết chúng tôi không thể thắng tất cả các trận đấu. Palace là một đối thủ khó chịu trên sân nhà nhưng đây cũng không phải trận đấu tốt của toàn đội”.

Những lời lăng mạ hướng về Zaha đến chỉ 2 tuần sau khi tiền vệ ĐT nữ của Anh Karen Carney bị CĐV đe dọa cưỡng hiếp và giết trên Instagram.

HLV Phil Neville đã miêu tả những tin nhắn đó là “sự sỉ nhục” trong khi CLB chủ quản của Carney là Chelsea thì nói rằng điều đó là “ghê tởm và không thể nào chấp nhận được”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm