Wenger và Guardiola: Cùng yêu cái đẹp, cùng rong ruổi vì sự hoàn mỹ

02/04/2017 18:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger và Pep Guardiola có thể coi là hai đại diện tiêu biểu của cái đẹp trong bóng đá nhưng đâu đó lúc này, họ đều đang nếm trải sự cay nghiệt cho tư tưởng vị nghệ thuật đầy thiêng liêng đó.

Cái đẹp là trên hết

Hai con người mà triết lý của họ luôn in dấu đậm nét lên những đội bóng mà họ đi qua. Tất nhiên, kết quả rất quan trọng nhưng họ còn đi tìm nét văn hóa, nơi vượt quá sự bình thường của bóng đá hiện thực. Họ muốn tạo ra điều gì đó đặc biệt cho thứ mình làm, một phong cách tràn ngập trong từng phân tử của một CLB. Người ta có thể dễ dàng nhận ra đội bóng của Guardiola cũng như cái cách họ xem Arsenal rồi vanh vách nói về Wenger.

Guardiola như một công nhân phát kiến vậy. Ông không bao giờ thôi thử nghiệm, thôi sáng tạo dù cho đội bóng của mình có đang là bá chủ thiên hạ. Một HLV nổi tiếng với thói quen biến hóa sơ đồ chiến thuật, đôi khi còn thay đổi vài lần trong 90 phút. Wenger không “năng động” như thế, ông thích cái đẹp trong sự ổn định. Không phải ngẫu nhiên mà ông gắn bó với 4-2-3-1 trong suốt thập kỷ qua.

Khác nhau chút ít như vậy nhưng nó chẳng thể làm hai người thôi giống nhau trong tư tưởng tôn sùng lối đá tấn công hoa mỹ. Họ muốn người ta chiêm ngưỡng, thưởng thức chiến thắng của họ chứ không đơn thuần là chứng kiến và chỉ nhớ đến 3 điểm khô khan.

Guardiola rất ngưỡng mộ Wenger và Wenger cũng đầy tôn trọng người đồng nghiệp trẻ. “Tôi muốn tất cả HLV có triết lý tích cực thành công. Những HLV mà luôn thể hiện với cá tính riêng của mình. Cậu ấy có niềm tin mãnh liệt vào con đường của mình và tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất”, Wenger từng nói về Guardiola. Còn thuyền trưởng người Tây Ban Nha thì chia sẻ: “Tôi thích cách Arsenal chơi bóng. Tôi ngưỡng mộ cách mà họ cố gắng thể hiện và thích những con người mà họ mua về. Tôi rất thích đội bóng này”.

Sự mù quáng vì cái đẹp

Tuy nhiên, nhìn Wenger và Guardiola hiện tại có nét gì đó giống như vị hoàng đế trong truyện ngắn “Bộ quần áo mới của hoàng đế” của nhà văn Hans Christian Andersen vậy. Câu chuyện kể về một vị vua phát cuồng cái đẹp đến nỗi hai thợ dệt hứa rằng sẽ may cho ông một y phục lộng lẫy nhưng vô hình mà chỉ những người thông minh mới nhìn thấy được. Khi hoàng đế mặc bộ y phục mới này đi diễu hành trước đám quần thần thì không ai dám nói rằng họ chẳng nhìn thấy bộ quần áo nào, cho tới khi một đứa bé kêu lên "Nhưng ông ấy có mặc quần áo nào đâu". Cuối cùng, thì đã rõ ông bị lừa vì sự mù quáng với cái đẹp.

Cả Wenger và Guardiola đều yêu cái đẹp, tôn sùng bóng đá tấn công và làm đủ mọi cách để duy trì sự hoa mỹ đó. Man City tại Champions League mùa này chẳng hạn, họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu bị loại ở vòng 1/8 dù đã ghi 5 bàn trong trận lượt đi. Cái chết của Guardiola là ông vẫn tung ra đội hình giàu sức tấn công ở lượt về để rồi ngậm đắng thua một AS Monaco không Radamel Falcao dù trước đó ông luôn luôn góp mặt tại vòng Bán kết.

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

Wenger sẽ ở lại Arsenal để chứng minh mình vẫn đúng

HLV Arsene Wenger không xem Tottenham là đối thủ chính của Arsenal, mà là Man City và Chelsea, hai đội bóng nhà giàu của Premier League.


Hơn nữa, Guardiola luôn ám ảnh với việc sử dụng thủ môn chơi chân hay để tối ưu lối đá tấn công của mình. Ông tàn nhẫn đẩy đi công thần Joe Hart và hào hứng với Claudio Bravo để rồi chính ông phải cho thủ thành người Chile “tạm nghỉ” nếu không muốn anh kéo đội bóng xuống hố sâu thêm. Một Guardiola khiến cả châu Âu ghê sợ cùng Barcelona và Bayern Munich có lẽ giờ đã giảm đi đáng kể sức nặng khi cái đẹp ở Anh bị thử thách thật sự.

Với Wenger, ông cũng từng làm mưa làm gió với cuộc cách mạng mà mình tạo ra nhưng chính sự cố chấp, bướng bỉnh đang dần kéo ông xa hơn với những khán giả từng tôn sùng chất lãng mạn ở “Giáo sư” người Pháp. Cứ nhìn những thất bại lặp đi lặp lại của Arsenal, cứ nhìn cái cách CĐV cầu xin ông ra đi đủ để thấy sự bảo thủ trong con người Wenger chỉ thêm bóp méo sự hoàn mỹ mà ông hướng tới.

Tiếc cho Wenger là ông không còn nhiều thời gian cho đam mê đầy cao thượng của mình với Arsenal. Nhiều người cũng chẳng dám đặt niềm tin nếu ông có ở lại Emirates thêm 1, 2 năm nữa. Còn Guardiola, phía trước vẫn là con đường thênh thang để tìm ra chất liệu chinh phục sự hoàn mỹ. Man City rất khác Barca, Premier League cũng chẳng giống La Liga, ông cần tỉnh táo để không trở nên mù quáng như vị Hoàng đế của Hans Andersen.

22h00, ngày 2/4 sân Emirates Arsenal – Man City (lượt đi 1-2)

Trong bối cảnh cả Arsenal và Man City đang bị tụt lại phía sau ở cuộc đua vào Top 4 thì mục tiêu của 2 đội cho trận đấu tại Emirates không gì ngoài 3 điểm. Phong độ gần đây của 2 đội là tương đối phập phù thậm chí là suy giảm trầm trọng. Nhưng, với những gì đã thể hiện ở vòng đấu gần nhất thì rõ ràng Man City đang được đánh giá nhỉnh hơn chủ nhà Arsenal.

Dù vậy, nhiều khả năng Arsenal vẫn sẽ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu bởi họ không còn đường lùi vào thời điểm mà Arsene Wenger đang bị chỉ trích dữ dội. Sau trận hoà tiếc nuối với Liverpool, Man City chắc chắn cũng không dễ gì để Arsenal lấn át vào Chủ nhật tới.

Dư âm của đợt tập trung đội tuyển có thể sẽ ảnh hưởng phần nào đến sự linh hoạt của hai hàng thủ vốn chẳng chắc chắn gì đến từ 2 đội. Vì vậy, một bữa tiệc tấn công với tốc độ và nhiều bàn thắng đang ở phía trước khi cả hai đội gần như sẽ có những cái tên hay nhất.

Đội hình dự kiến

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey; Walcott, Oezil, Sanchez; Welbeck

Man City: Caballero, Sagna, Stones, Otamendi, Clichy, Fernandinho, Toure, Sterling, Silva, Sane, Aguero

Dự đoán: 2-2


Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm