Wenger tiếp tục làm suy yếu Arsenal

30/08/2017 18:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thảm họa 0-4 ở Anfield với Arsenal là gì? Là lời tạm biệt cho Oxlade-Chamberlain, là sự chia tay với Shkodran Mustafi, và rất có thể là Alexis Sanchez nữa. Chỉ Arsene Wenger là vẫn còn ở lại...

Trên các diễn đàn CĐV, sự bức xúc đang sôi trào, và dĩ nhiên, Arsene Wenger vẫn là tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Có thể Giáo sư không phải là người tự quyết mọi vấn đề, song rõ ràng, ông không hề vô can trong việc làm suy yếu đội bóng bởi sự ảm đạm trên thị trường chuyển nhượng.

Dư chấn của thảm họa

6 năm trước, cũng vào thời điểm này, Arsenal mở màn Premier League cực tệ khi hòa Newcastle 0-0, thua Liverpool 0-2 và đặc biệt là thảm bại 2-8 trước M.U. Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, họ cuống cuồng mang về 4 tân binh là Park Chu-young, Andre Santos, Per Mertesacker, và Mikel Arteta.

Đó đều chỉ là những cầu thủ hạng trung bình và khá. Họ không phải là biện pháp tăng cường sức mạnh mà chỉ là để thay đổi tâm lý của các cầu thủ trong một mùa giải mà Arsenal đã lần lượt chia tay ba trụ cột là Gael Clichy, Samir Nasri (Man City), và nhất là Cesc Fabregas (Barca). Cuối mùa, Pháo thủ vẫn trắng tay trên mọi mặt trận, nhưng ít nhất, họ vẫn giành quyền dự Champions League nhờ kết thúc Premier League ở vị trí thứ ba.

Mùa giải này, sau "cú đúp nhựa" tại Emirates Cup và Community Shield, Arsenal đã khởi đầu tệ chẳng kém 6 năm trước khi thắng nhọc Leicester 4-3 và trắng tay trước Stoke (0-1), Liverpool (0-4). Wenger sẽ làm gì để cải thiện tình hình? Oxlade-Chamberlain sẽ được bán sang Chelsea với giá 35 triệu bảng. Kierran Gibbs được thanh lý cho Watford (5 triệu bảng), Lucas Perez sẽ tới Deportivo La Coruna (14 triệu bảng) và Shkodran Mustafi có thể gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Còn nữa: ngôi sao lớn nhất Alexis Sanchez có thể sẽ cập bến Man City mang lại 70 triệu bảng.

Arsenal bị gọi là 'kẻ nghiệp dư' trên TTCN

Arsenal bị gọi là 'kẻ nghiệp dư' trên TTCN

Jamie Redknapp, chuyên gia của Sky Sports, đã gọi Arsenal là “kẻ nghiệp dư” trên TTCN mùa Hè này sau khi “Pháo thủ” không trói chân được Mesut Oezil và Alexis Sanchez.

Phải chăng Giáo sư đang gom tiền, cho bản hợp đồng bom tấn trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng? Các fan Pháo thủ dĩ nhiên muốn tin vào điều đó. Nhưng vấn đề là Wenger sẽ thuyết phục được ngôi sao nào tới Emirates ở thời điểm này?

Nhìn đâu cũng thấy vấn đề

Nụ cười bí hiểm của Alexis Sanchez trên băng ghế dự bị sau khi bị rút ra thêm một lần nữa khiến các fan Arsenal vừa sôi tiết, vừa lo lắng. Khi ngôi sao lớn nhất chẳng còn chút động lực nào trên sân đấu, còn nhạc trưởng của họ (Oezil) tiếp tục lười nhác đến vô hại, gánh nặng cho Welbeck, và sau đó là Lacazette tăng gấp đôi. Điều đáng buồn với Wenger là những phương án còn lại của ông cũng "tù" chẳng kém (Theo Walcott, Olivier Giroud).

Nhưng hàng công không phải nỗi lo duy nhất của Arsenal. Tuyến giữa với Xhaka và Ramsey gần như mất hút ở trận đấu vừa rồi tiếp tục khiến người ta thêm nhớ Santi Cazorla, cầu thủ đã nghỉ rất lâu vì chấn thương. Chính lối chơi thiếu lửa của các tiền vệ trung tâm đã báo hại Arsenal, đặc biệt khi mà Wenger vẫn cố áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 từng khiến họ bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa giải trước.

Và hàng thủ đã để lọt lưới 8 bàn sau 3 vòng đấu thì sao? Sau khi đã đẩy Gabriel Paulista sang Valencia, Arsenal còn chuẩn bị tiễn nốt Shkodran Mustafi, và đó là một quyết định khiến nhiều người hồ nghi. Trung vệ người Đức đã trải qua mùa giải đầu tiên không đến nỗi nào tại Arsenal, và ở tuổi 25, anh hoàn toàn có thể tiến bộ thêm. Có ý kiến cho rằng Mustafi bị đưa vào danh sách chuyển nhượng chủ yếu là do thái độ, nhưng nếu thực sự có chuyện ấy, thì sao Wenger không giải quyết sớm hơn? Và còn một điều quan trọng hơn: ông chưa có ý định mang ai về thay anh cả.

Nếu Mustafi ra đi mà không có ai thay thế, Wenger sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Bên cạnh trung vệ đáng tin duy nhất Koscielny là Per Mertesacker đã già và chậm chạp, Rob Holding còn non kinh nghiệm, và Calum Chamber đang chấn thương. Kolasinac và Monreal từng đá trung vệ, nhưng sở trường của họ vẫn là hậu vệ trái.

Hãy đồng cảm với tâm trạng của những fan Arsenal lúc này, bởi đội bóng của họ đúng là nhìn đâu cũng thấy vấn đề.

Sanchez đã đi gặp Man City

Ngày hôm qua, 29/08, Alexis Sanchez đã rời trại tập luyện của đội tuyển Chile để "giải quyết việc cá nhân". Thật ra, đó là việc mà ai cũng biết: anh đến gặp đại diện của Man City để thương thảo hợp đồng. Được biết, phía Man City muốn các thêm Raheem Sterling, nhưng Arsenal thích Aguero hơn.

HLV Juan Pizzi của đội tuyển Chile tỏ ra khá giận dữ vì hành động của Sanchez, bởi rạng sáng 1/9 tới, Chile sẽ có trận đấu quan trọng với Paraguay ở vòng loại World Cup 2018. Nhưng rõ ràng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đóng cửa, tiền đạo 28 tuổi này cũng chẳng có lựa chọn nào hơn để giải quyết dứt điểm tương lai của mình.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm