Wayne Rooney: 'Vì con trai, tôi sẽ không ăn mừng kiểu đấm bốc'

27/03/2015 07:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Kai Rooney sẽ là lý do để ông bố Wayne nói lời chia tay với màn ăn mừng rất thú vị như trong trận gặp Tottenham.

Trả lời trong buổi họp báo mới nhất của ĐTQG Anh, Wayne Rooney đùa vui rằng anh đang tiếp tục phải “chịu hậu quả” từ video đấm bốc trong bếp cùng đồng đội cũ tại Manchester United là Phil Bardsley.

Đầu tháng 3, hai cầu thủ từng có thời gian chơi bóng tại Old Trafford đã xuất hiện trong một video được tung lên internet bởi tờ báo lá cải The Sun (Anh). Trong đó, Rooney và Bardsley đeo găng tay và thi đấu boxing ngay trong một phòng bếp được cho là ở nhà Bardsley.

Kết quả là Rooney bị đấm gục và ngã ngửa ra sàn vì choáng. Anh đã trở thành tâm điểm trêu chọc vì hình ảnh này, cho đến khi... tự tái hiện nó sau khi bàn trong trận Man United thắng Tottenham 3-0.


Rooney "nhái" lại chuyện đã diễn ra sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham


Tự đổ gục xuống sân để ăn mừng bàn thắng

Tuy nhiên, rất có thể khán giả sẽ không bao giờ thấy Rooney ăn mừng tương tự nữa, bởi... con trai của anh là Kai đang bắt chước hành động của bố ở trường học.

“Vợ tôi đi đón con ở trường và thấy nó làm thế trong phòng học” – Rooney cho biết. “Tôi chắc chắn là các bạn sẽ không thấy màn ăn mừng đó nữa”.

“Cũng có nhiều trò đùa ở sân tập của cả United lẫn ĐT Anh, nhưng chắc phải chấp nhận thôi, cũng là một đám bạn bè ấy mà” – Rooney mỉm cười. “Tôi vẫn luôn yêu thích boxing. Không may là tôi không giỏi cho lắm. Tôi cũng không bị knock-out đâu, tôi chỉ cố tình nằm ra sau khi bị Phil (Bardsley) đấm mà thôi”.


Rooney trả lời báo giới với vai trò đội trưởng Tam sư

“Tôi không cho đó là câu chuyện gì lớn lao lắm. Tôi đã nói chuyện với HLV và ông ấy cũng thấy vậy. Tôi từng chơi boxing khi còn nhỏ. Nếu thấy sai thì tôi đã xin lỗi, nhưng tôi thấy chả có vấn đề gì”.

Hiện tại, Rooney đang đứng trước cơ hội vượt mặt những cựu danh thủ như Gary Lineker hay Bobby Charlton về số lần lập công cho ĐT Anh. Anh xác nhận đang cố gắng cán mốc bàn thứ 50 trong 2 trận giao hữu tới đây gặp Lithuania và Italy.

Tiêu Hoa
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm