Với Maguire 80 triệu, MU vẫn là đội công làm thủ phá

14/07/2020 19:55 GMT+7 | Man United

MU hiện đang có 18 trận bất bại trên mọi đấu trường nhưng chuỗi trận đó đang che giấu một vấn đề lớn trong đội hình của Ole Gunnar Solskjaer.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa thể vượt Chelsea, Leicester. Khốc liệt đến vòng cuối

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU chưa thể vượt Chelsea, Leicester. Khốc liệt đến vòng cuối

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Những tưởng MU sẽ dễ dàng đánh bại Southampton để vượt qua Leicester và Chelsea trên bảng xếp hạng, nhưng trận hòa tai hại 2-2 đêm qua khiến Quỷ đỏ sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải.

United hiện đã có 48 bàn thắng sau 18 trận bất bại và bộ ba Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood đã ghi tổng cộng 58 bàn mùa này. Số bàn thắng và màn trình diễn của họ, với sự đóng góp đáng chú ý từ Bruno Fernandes và Paul Pogba, có vẻ sẽ biến MU thành ứng viên thực sự cho các danh hiệu.

Nhưng vấn đề lớn hơn mà Ole Gunnar Solskjaer phải đối mặt bây giờ lại xuất hiện ở đầu kia của sân. Trong 18 trận bất bại vừa qua, MU đã có 12 lần sạch lưới, nhưng khi hàng thủ bị phá vỡ, họ bị thủng lưới rất dễ dàng. Solskjaer chưa bao giờ che giấu tham vọng đưa United trở lại đỉnh cao nhưng đã đến lúc ông đánh giá liệu hàng phòng thủ này có đủ tốt để thách thức các danh hiệu.

Chúng ta đã thấy tác động mà Bruno Fernandes tạo ra cho tuyến trên của MU. Có vẻ như Harry Maguire sẽ có tác động tương tự đối với hàng phòng thủ khi được chiêu mộ từ Leicester nhưng không hẳn như vậy. Cầu thủ trị giá 80 triệu bảng rõ ràng vẫn là trung vệ tốt nhất của United, nhưng đôi lúc tỏ ra bối rối và không cho thấy được sự điềm tĩnh và tự tin cần có ở một hậu vệ đẳng cấp thế giới.

Chú thích ảnh
Hàng thủ MU không xứng đáng với sự thể hiện của hàng công

Maguire đã bị đánh bại quá dễ dàng bởi Bergwijn trước Tottenham rồi sau đó bị  Stanislas “xâu kim” trong bàn thắng đầu tiên của Bournemouth tại Old Trafford. Maguire không phải chịu trách nhiệm cho các bàn thắng của Southampton trong trận hòa 2-2 đêm qua, nhưng có những khoảnh khắc bất lực có thể phải trả giá, như các tình huống mắc lỗi trước Daniel Ings và sau đó là Stuart Armstrong. Gary Neville đã nói đúng khi chê hàng thủ MU quá cẩu thả và pha bóng nào cũng tỏ ra đáng sợ với trung vệ đắt nhất thế giới, người nên thể hiện được sự bình tĩnh và tố chất chỉ huy.

Bên cạnh Maguire, Victor Lindelof tiếp tục có những khoảnh khắc đáng quên. Trung vệ người Thụy Điển thường xuyên nổi nóng và hiếm khi đưa ra được quyết định một cách chắc chắn. Có cảm giác Lindelof chưa bao giờ hoàn toàn rũ bỏ được cảm giác rằng mình có thể bị bắt nạt bởi bất cứ tiền đạo nào. Lindelof đã có sự cạnh tranh từ Eric Bailly trước khi mùa giải bị hoãn nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà đã tỏ ra yếu ớt khi được gọi cho trận gặp Norwich và sau đó khiến MU phải chịu 11m trong trận thắng Bournemouth sau khi vào sân thay Lindelof.

United đã hy vọng khoản tiền 80 triệu bảng cho Maguire sẽ khắc phục các vấn đề phòng thủ của họ, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu MU buộc phải tham gia vào thị trường chuyển nhượng một lần nữa trước khi được coi là ứng cử viên thực sự cho các danh hiệu.

Hai cánh của MU có vẻ yên tâm hơn đôi chút với Luke Shaw bên trái và Aaron Wan-Bissaka bên phải. Trận hòa với Southampton không phải là đêm tuyệt vời nhất của Wan-Bissaka, nhưng anh đã thể hiện được khả năng phòng ngự trong mùa giải này. Tuy nhiên, nếu Diogo Dalot không cải thiện, sự thiếu cạnh tranh ở hành lang phải có thể trở thành vấn đề với MU.

Trong khi đó, Shaw là một trong những cầu thủ hay nhất của MU trong năm 2020 và luôn đá chính trong chuỗi 18 trận bất bại của MU. Cho tới lúc MU mua một hậu vệ trái mới ở đẳng cấp thế giới nào đó, Shaw vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 của Solskjaer.

Những sai lầm ở hàng thủ trong trận gặp Bournemouth đã được hàng công của MU sửa chữa bằng việc ghi 5 bàn thắng, nhưng trước Southampton thì không. Nếu không cải thiện được hàng thủ, MU có thể sẽ phải trả giá bằng tấm vé dự Champions League mùa sau.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm