'Virus FIFA': Nỗi khổ của các đại gia

25/03/2019 20:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Virus FIFA” luôn là nỗi ám ảnh của các CLB lớn. Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, nguy cơ sức mạnh bị bào mòn bởi “virus” FIFA càng tăng cao.

Hàng công đội tuyển Anh: Sự tiến hóa của Raheem Sterling

Hàng công đội tuyển Anh: Sự tiến hóa của Raheem Sterling

Không phải chân sút Harry Kane hay tài năng trẻ Jadon Sancho, Raheem Sterling mới là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất ở đội tuyển Anh lúc này. Tuyển thủ 24 tuổi này đang cho thấy những bước trưởng thành rõ rệt.

Những trận đấu quốc tế có thể khiến cho tham vọng của các CLB tan vỡ, cho dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu.

“Virus FIFA”, nhìn từ MU

“Chúng tôi sẽ trở lạ mạnh mẽ hơn, sau kỳ nghỉ quốc tế”, Nemanja Matic tuyên bố sau khi MU nhận thất bại 1-2 trước Wolves, dừng bước ở vòng Tứ kết FA Cup. MU phải chia tay với đấu trường mà CLB có hy vọng nhất để giành danh hiệu khi kết thúc mùa giải 2018-19. Tuyên bố của Matic là sự khích lệ cho chính anh và các đồng đội, trước khi “Quỷ đỏ” phải đối đầu Barca ở Tứ kết Champions League, cũng như chiến đấu cho top 4 Premier League.

Ngay sau tuyên bố ấy, chính Matic mở màn cho cơn ác mộng với Ole Gunnar Solskjaer. Matic dính chấn thương, không thể đá trận giao hữu mà Serbia hòa 1-1 với chủ nhà Đức. Phía Serbia thông báo tình hình của Matic không quá nghiêm trọng, nhưng MU có lý do để lo lắng, bởi phía trước là lịch thi đấu dày đặc. Matic vừa chấn thương, đến lượt Anthony Martial cũng phải rời tuyển Pháp trở lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Martial vừa mới bình phục chấn thương, và Solskjaer không muốn anh thi đấu quốc tế. Nhưng không thể từ chối lời triệu tập từ Didier Deschamps, khi Pháp chuẩn bị cho vòng loại EURO 2020. Kết quả, trong lúc chưa lấy lại 100% thể lực, Martial tái phát chấn thương. Pháp buộc phải thay đổi kế hoạch, với Lemar trở lại thay Martial, trong khi Solskjaer đau đầu tìm kiếm giải pháp mới cho giai đoạn sắp tới.

Rắc rối của MU không dừng lại ở đó. Khi tập trung với Anh, Luke Shaw rồi Marcus Rashford cũng lần lượt trở lại Carrington sớm hơn dự kiến. Lên tuyển với sự háo hức, và mang theo nỗi lo khi trở lại. Hồi sinh ngoạn mục với Solskjaer, Luke Shaw rất muốn thể hiện bản thân với ĐTQG, nhưng chấn thương đã khiến anh mất cơ hội. Rashford khao khát khẳng định mình trong kỷ nguyên mới ở “Tam sư”, và kết quả là anh phải làm khán giả nhìn những người khác tỏa sáng. Trước đó, MU còn có Alexis Sanchez chấn thương dài ngày.

Nỗi khổ của các đại gia

MU tất nhiên không phải đội bóng duy nhất trở thành nạn nhân của “virus FIFA”. Cùng rời tuyển Anh với các ngôi sao MU có Trent Alexander-Arnold, nhân tố quan trọng của Liverpool. Mất Alexander-Arnold sẽ là tổn thất lớn, đe dọa đến kế hoạch của HLV Juergen Klopp. Ngoài ra, Liverpool cũng chào đón Xherdan Shaqiri trở lại trong tình trạng cần phải điều trị.

Man City - đối thủ lớn nhất của Liverpool trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League - gánh chịu tổn thất khi Fabian Delph và John Stones chấn thương. Man City sở hữu đội hình có chiều sâu tốt, nhưng Pep Guardiola không khỏi lo lắng. Trong quá khứ, Pep đã nhiều lần bộc lộ vấn đề về cách sử dụng nhân sự và chiến thuật, sau khi đội hình bị tấn công bởi “virus FIFA”. Nghiêm trọng nhất là khi ông còn dẫn dắt Barca. Pep hẳn là đã thở phào khi Sane thoát khỏi chấn thương nghiêm trọng ở trận Đức hòa Serbia, sau tình huống va chạm nhìn rợn người.

“Virus FIFA” luôn là nỗi ám ảnh với các CLB. Những đội bóng lớn, tham vọng cao càng chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu của FIFA có tham vọng càng ngại khi các trận đấu quốc tế diễn ra. Trong đó, tháng Ba - giai đoạn tập trung cuối cùng trước khi mùa giải kết thúc, là quan trọng nhất. Đây là những thời điểm chạy nước rút của các CLB, và chỉ một vấn đề nhỏ cũng phát sinh nhiều rắc rối.

Tottenham mất quân trước đại chiến
với Liverpool

Tiền vệ chốt chặn của Spurs, Eric Dier đã được đưa trở lại câu lạc bộ để điều trị chấn thương, sau khi khập khiễng rời sân trong trận Anh gặp Cộng hòa Séc tại vòng loại Euro 2020. Trận này Dier chỉ thi đấu vỏn vẹn 16 phút.

Với chấn thương này, Dier chắc chắn bỏ lỡ chuyến làm khách tới Montenegro vào đêm nay. Không những vậy, cầu thủ này còn đối mặt với nguy cơ làm khán giả trong cuộc đối đầu quan trọng giữa Tottenham và Liverpool, khi chỉ còn gần một tuần nữa là màn so tài quyết định cuộc đua ngôi vương và Top 4 tại Premier League sẽ diễn ra.

"Tôi nghĩ Dier sẽ phải trở lại CLB. Mong là không có gì nghiêm trọng – có vẻ là một vấn đề về cơ, nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ bỏ lỡ trận tiếp theo của đội tuyển”, HLV Gareth Southgate nói về chấn thương của cậu học trò.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm