Van Gaal: 'Tôi đã có kế hoạch mua ai, bán ai'

25/05/2015 06:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV người Hà Lan khẳng định rằng “quá trình” chuyển nhượng tại Old Trafford đã bắt đầu. Ông cũng khẳng định Marouane Fellaini đã nhận một thẻ đỏ “ngu xuẩn” chỉ sau 10 phút có mặt trên sân.

HLV trưởng của Manchester United, Louis van Gaal khẳng định ông đã biết phải mua ai, bán ai trước mùa hè bận rộn sắp tới.

Quỷ đỏ, đội bóng đã kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ tư, đã hòa Hull City trong đêm Chủ nhật với tỉ số 0-0.

United đã chắc chắn có được chữ ký đầu tiên cho hè là Memphis Depay từ PSV. Đây hứa hẹn chưa phải là bản hợp đồng đầu tiên của họ trước mùa giải tiếp theo.

Van Gaal tỏ ra tương đối tự tin về việc có những chữ ký mới, nhưng ông cũng không quên việc “dọn dẹp” những cái tên không còn hữu dụng. Xuất hiện trong phòng họp báo tại sân KC của Hull, Van Gaal cho biết: “Tôi vẫn gọi điện và nói chuyện với mọi cầu thủ tôi cần nói chuyện, nhưng chuyển nhượng là một quá trình”.

“Tôi biết cầu thủ nào cần phải ra đi và cầu thủ nào nên đến, nhưng chẳng ai dám chắc rằng người cần đi sẽ đi và người cần đến sẽ đến. Mọi thứ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau”.

Radamel Falcao đã vắng mặt trong trận hòa cuối cùng này sau khi gặp chấn thương nhẹ trong buổi tập giữa tuần. Khi được hỏi về anh, HLV Van Gaal từ chối bình luận thêm.

“Hôm nay chúng tôi đã tập trung hoàn toàn cho trận đấu này, phân tích trận đầu này chứ không phải về những quyết định đã đưa ra. Các anh nên nghe cho kỹ khi Manchester United muốn thông báo điều gì đó”.

Manchester United đã thông báo trên trang chủ sau trận đấu rằng Radamel Falcao sẽ được trả lại Monaco thay vì kích hoạt điều khoản mua đứt trong thời gian tới.

Nói về việc Hull City phải xuống hạng Championship mùa giải sau, Van Gaal thừa nhận buồn cho đồng nghiệp Steve Bruce, nhưng ông cũng nói về thẻ đỏ “ngu xuẩn” mà United phải đón nhận.

“Rất buồn khi một đội bóng như Hull phải xuống hạng. Tôi nghĩ ai cũng đã thấy rồi, trận đấu này sau cùng thì không quan trọng lắm với chúng tôi, nhưng việc phải chơi với một đội chiến đấu tới những phút cuối cùng quả là khó khăn”.

“Chúng tôi chiến đầu vì một giấc mơ, họ chiến đấu tìm đường tự giải thoát, và ai cũng thấy rồi. Họ hơi đen đủi, còn [Victor] Valdes thì cứu thua xuất sắc.”

“Fellaini không hề muốn vào bóng như thế. Với cậu ta thì hành vi đó quả là ngu xuẩn. Mùa sau cậu ta sẽ khởi đầu từ khán đài và cả trong quá trình chuẩn bị, sẽ phải tính cậu ta như một sự lựa chọn dự phòng. Không ổn cho cậu ta”.


Thẻ đỏ của Fellaini bị Van Gaal nhận xét là "ngu xuẩn"

“Tôi thì không biết liệu đó có phải là một thẻ đỏ chuẩn không. Tôi không nhìn thấy gì từ băng ghế chỉ đạo nhưng nhìn cầu thủ đối phương không đứng dậy nổi thì có thể mọi thứ tệ hơn tôi nghĩ”.

“Tôi đã sẵn sàng cho kỳ nghỉ hè” – Van Gaal kết thúc buổi họp báo một cách vui vẻ. “Mùa hè trước tôi đâu có được nghỉ, phải đi làm thẳng từ đội Hà Lan đến Manchester, thế nên thật vui khi kỳ nghỉ giờ đã để với tôi”.

Vu Chân
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm