Van Gaal dùng Carrick giải cứu Man United

24/09/2014 11:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Chấn thương của Jonny Evans  trong trận thua sốc 3-5 trước Leicester đang đẩy hàng thủ Man United rơi vào khủng hoảng. Trong hoàn cảnh đó, HLV Louis van Gaal sẽ chọn giải pháp nào?

Evans có tiền sử về chấn thương mắt cá. Hai năm trước, anh cũng đã phải lên bàn mổ để giải quyết vấn đề tương tự. Những bước đi tập tễnh rời sân của trung vệ này ở trận đấu với Leicester vừa qua khiến người hâm mộ Man United thêm lo lắng. Hôm thứ Hai, Evans đã tiến hành chụp phim. Bác sĩ CLB nhận định khả năng anh sẽ ngồi ngoài khoảng 4 tuần.

Chấn thương của Evans khiến vấn đề hàng thủ của Man United càng chìm trong khủng hoảng. Man United để bị thủng lưới 5 bàn trong trận thua sốc Leicester hôm Chủ nhật. Trước đó, họ 4 lần bị MK Dons xé lưới ở Cúp Liên đoàn Anh và thua trên sân nhà trước Swansea trong trận mở màn mùa giải Premier League.

Ngay từ đầu giải, Van Gaal đã không có sự phục vụ của Phil Jones do chấn thương. Giờ đây, vấn đề tương tự xảy đến với Evans. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Tyler Blackett đang bị treo giò vì lĩnh thẻ đỏ trận gặp Leicester.

Báo chí Anh nhận định trong trường hợp cấp thiết này, ông thầy người Hà Lan sẽ cân nhắc việc sử dụng Michael Carrick như một trung vệ.


Carrick sẽ được đẩy xuống chơi ở vị trí trung vệ?

Tiền vệ trung tâm của Man United dính chấn thương mắt cá từ hồi mùa Hè. Thời gian qua, anh chật vật với quá trình trị liệu hồi phục chấn thương. Carrick đang nóng lòng chờ ngày tái ngộ với đội hình 1 dưới thời tân HLV Van Gaal. Hiện tại, cầu thủ 33 tuổi đang tập luyện ở sân Carrington. Nguồn tin từ Man United cho biết anh đã có cuộc trò chuyện với Van Gaal về khả năng chơi ở vị trí trung vệ.

Carrick từng chơi ở trung tâm hàng phòng ngự trước kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Anh có kinh nghiệm và trí thông minh để hoạt động tốt trong vai trò đó. Carrick nói với bạn bè rằng anh thích chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng nhận ra sự cạnh tranh khốc liệt ở khu vực đó. Bởi thế anh sẵn sàng chơi lùi sâu xuống vị trí phòng ngự mà chẳng hề phàn nàn.

Trong khi đó, Phil Neville- cựu cầu thủ từng làm công tác huấn luyện ở Old Trafford mùa giải trước- cho rằng Man United cần phải chi 100 triệu bảng nữa để mua cầu thủ nếu muốn vô địch Premier League mùa này. “Tôi biết Man United đã chi 150 triệu bảng”- Neville nói trên kênh BBC Radio 5 Live. “Tôi nghĩ một thị trường chuyển nhượng mới với gói tiền 100 triệu bảng nữa sẽ giúp được Man United trước khi họ nghĩ về việc vô địch giải đấu”.

Lập luận của Neville không thuyết phục được Wayne Rooney. Tiền đạo người Anh vẫn tin vào tương lai tươi sáng của Man United dưới sự dẫn dẵn của Van Gaal. “Có vẻ rất nhiều người đã loại chúng tôi khỏi cuộc đua sau kết quả của trận đấu hôm Chủ Nhật. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Khi tôi nhìn quanh phòng thay đồ, nhìn những cầu thủ chất lượng mà chúng tôi có, và cả sự quan tâm của HLV tới từng chi tiết, tôi tin chắc rằng đội bóng này sẽ thành công”- Rooney viết trên trang cá nhân Facebook.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm