Vấn đề của MU: Ronaldo, báu vật hay quả bom ở Old Trafford?

06/10/2021 06:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần một trận đấu cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, bão tố áp lực bắt đầu bủa vây Ole Gunnar Solskjaer. Liệu sự hiện diện của siêu sao người Bồ Đào Nha có phải báu vật hay lại mang đến quả bom hẹn giờ ở Old Trafford?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 6/10, 7/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay - Trực tiếp bóng đá 6/10, 7/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 6/10, 7/10: Ý vs Tây Ban Nha, Trung Quốc vs Việt Nam, Hàn Quốc vs Syria, Iraq vs Liban, UAE vs Iran, Ả rập Xê út vs Nhật Bản, Úc vs Oman.

Từ một lúc nào đó, Ronaldo, chứ không phải màn trình diễn của toàn đội, mới là tâm điểm trong mỗi trận đấu của MU suốt một tháng quá. Mọi quyết định liên quan đến siêu sao người Bồ Đào Nha của HLV Solskjaer đều được đặt dưới kính hiển vi, từ báo chí, các cổ động viên cho đến những người có chuyên môn liên quan hoặc chẳng liên quan đến MU.

Những chỉ trích từ khắp nơi

Gabriel Agbonlahor, cựu tiền đạo Aston Villa, chia sẻ trên đài talkSPORT việc HLV Solskjaer không để CR7 ra sân ngay từ đầu trước Everton là một lỗi lầm có thể khiến vị HLV này trả giá bằng chiếc ghế của chính mình. Thế còn những cựu cầu thủ như Gary Neville hay Rio Ferdinand vốn ít nhiều từng có thời gian chơi bóng cùng CR7 trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson suy nghĩ thế nào? Cả hai đều chia sẻ cùng cảm giác áp lực lúc này đang thuộc về HLV Solskjaer, người sẽ cần phải đưa ra một lời giải thích, một chỉ dẫn rõ ràng không chỉ liên quan đến quyết định để Ronaldo dự bị ngay từ đầu, mà còn là cả vai trò của siêu sao 36 tuổi này trong kế hoạch dài hạn của MU mùa này.

Thêm một áp lực vô hình khác gõ cửa Solskjaer: Cuộc trò chuyện giữa Sir Alex Ferguson, người thầy đáng kính của ông với cựu tay đấm MMA Khabib Nurmagomedov khi hai người cùng hiện diện trên khán đài sân Old Trafford. Trong khi võ sĩ Nurmagomedov dành những lời khen cho các cầu thủ trẻ của MU, Sir Alex lại khẳng định MU cần phải cho ra sân những cầu thủ tốt nhất. Đó chắc chắn không phải một phát ngôn mang tính xã giao. Một lời nhắc nhở nào đó từ Sir Alex hướng về trường hợp của Ronaldo và xa hơn là quyết định để anh trên băng ghế dự bị của HLV Solskjaer.

Ít nhất, trừ những chỉ trích từ báo chí và những cựu cầu thủ ra, Solskjaer vẫn chưa hề bị lung lay chỗ đứng của mình. Bằng chứng? Cánh tay phải của ông, trợ lý Mike Phelan, đã được gia hạn hợp đồng đến năm 2024. Động thái này là chỉ dấu cho thấy ban lãnh đạo MU vẫn còn niềm tin vào năng lực cầm quân của HLV Solskjaer. Vị trí thứ 4, kém đội dẫn đầu Chelsea 2 điểm trước khi Premier League tạm nghỉ cho các trận đấu quốc tế trong tháng Mười, vẫn chưa khiến MU trượt khỏi tầm kiểm soát.

Chú thích ảnh
Ronaldo là một báu vật, nhưng hoàn toàn có thể hóa thành quả bom hẹn giờ phá hủy phòng thay đồ MU

Quản trị CR7 ra sao, cơn đau đầu cho Solskjaer

Một vấn đề HLV Solskjaer phải lưu tâm: Ronaldo đã có đến hai lần bộc lộ sự thất vọng ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Lần đầu diễn ra sau trận thua Aston Villa khi anh đi thẳng vào đường hầm trong nỗi bực tức về một thất bại. Cuối tuần qua, một kết quả hòa Everton cũng khiến CR7 không giấu được cảm xúc của mình.

Chuyện các cầu thủ bộc lộ cảm xúc sau một kết quả tệ hại không có gì lạ, nhưng đặt trong bối cảnh CR7 được hưởng mức lương lên tới 500 nghìn bảng/tuần ở Old Trafford, đó là một tín hiệu cảnh báo không thể bị thờ ơ. Liệu siêu sao người Bồ Đào Nha có tiếp tục phản ứng tương tự nếu MU trượt chân trong giai đoạn lịch đấu khốc liệt từ nửa sau tháng Mười tới? Tệ hơn, anh hoàn toàn có thể phản ứng ngay trước mặt HLV Solskjaer, thay vì chỉ là cơn thịnh nộ cảm xúc sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Sâu xa hơn, việc quản trị một ngôi sao như Ronaldo cũng là bài kiểm tra về năng lực cho HLV Solskjaer. Tài năng cùng nền tảng thể lực tuyệt vời đủ giúp anh tiếp tục đi săn thêm những bàn thắng cho MU. Mặt khác, các ngôi sao MU sẽ nghĩ gì khi một siêu sao đã 36 tuổi, chỉ ký hợp đồng hai năm, lại hưởng mức lương cao nhất tại Old Trafford. Thời còn khoác áo Juventus, CR7 đánh bóng tên tuổi không chỉ của bản thân mà cho cả đại diện Serie A. Ngược lại, chính cái tôi quá lớn của Ronaldo đã tiêu diệt mùa 2018-19, mùa cuối cùng của Max Allegri trong nhiệm kỳ cầm quân đầu tiên và cả mùa 2019-20, mùa duy nhất Maurizio Sarri cầm quân ở sân Juventus. Điều này hoàn toàn có thể lặp lại ở MU, nơi lúc này ngoài Ronaldo vẫn còn những cầu thủ giàu cá tính khác như Paul Pogba, người chắc chắn đang giấu nỗi ấm ức trong lòng khi vị thế của mình không là độc tôn nữa.

Sử dụng Ronaldo chắc chắn không hề dễ dàng cho Solskjaer. Ông có thể kích hoạt thiên tài trong con người anh để nâng tầm MU, nhưng cũng không loại trừ là một quả bom nguyên tử có thể phá hủy phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford bất cứ lúc nào.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm