Tương lai của Pierre Emerick Aubameyang tại Arsenal: Lời nguyền thủ quân ở Emirates

27/04/2020 21:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên Arsenal nên tin vào điều gì giữa cam kết giữ chân đội trưởng Pierre Emerick Aubameyang của HLV Mikel Arteta hay việc ban lãnh đạo đội bóng không có bất cứ động thái nào về việc sẽ gia hạn hợp đồng với anh suốt thời gian qua?

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 27/4: MU đặt điều kiện bán Pogba cho Juve. Barca có 3 phương án dành cho Coutinho

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 27/4: MU đặt điều kiện bán Pogba cho Juve. Barca có 3 phương án dành cho Coutinho

Bóng đá hôm nay: MU sẵn sàng để Pogba trở lại Juventus nếu Cristiano Ronaldo đi theo chiều ngược lại. Barca đã chuẩn bị sẵn 3 phương án dành cho Philippe Coutinho.

Trong suốt mùa giải này, Arsenal đã không có bất cứ cuộc đàm phán nào với Aubameyang về việc gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2021. Có một số lập luận hợp lý ủng hộ việc không thương thảo hợp đồng trong thời điểm dịch Covid-19 gây ra sự rối loạn ở Emirates, và không ai ở sân Emirates muốn cầu thủ ngôi sao của họ bị phân tâm bởi các vấn đề ngoài sân cỏ, nhưng đó lại không phải là một cách tiếp cận an toàn với tương lai của tiền đạo người Gabon.

Sự chần chừ của Arsenal

Arsenal đã nhận được sự đồng ý cắt giảm 12,5% tiền lương của các cầu thủ, nhưng hậu quả tài chính của cuộc khủng hoảng virus corona đã ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hợp đồng của câu lạc bộ. Nhưng đó có thể là lý do để giải thích cho sự chậm trễ của ban lãnh đạo Arsenal, họ lẽ ra phải làm điều đó sớm hơn, trước khi bị tấn công bởi những lời đề nghị hấp dẫn từ khắp châu Âu.

Inter Milan, những người được cho là khao khát sở hữu chữ kí của Aubameyang nhiều nhất để làm phương án dự phòng cho sự ra đi của Lautaro Martinez, đã gửi tới phòng làm việc của chủ tịch Stan Kroenke con số dự tính là 57 triệu bảng. Một con số không nhỏ với vị chủ tịch keo kiệt này, nhưng ông muốn lắng nghe nhiều hơn, không phải là nguyện vọng của Aubameyang, người muốn mức lương 300 nghìn bảng/tuần, mà là những lời chào mua hấp dẫn từ cựu lục địa.

Ở đó, nghe có vẻ như xuất hiện cả Barcelona, Real Madrid, và điên rồ hơn cả là cái tên Chelsea cũng vang lên bên tai ông Kroenke cùng các cộng sự. Tất nhiên, đó cũng có thể là sự thổi phồng quá mức của truyền thông Anh, vì hai đội bóng Tây Ban Nha có những mục tiêu trẻ trung cần theo đuổi hơn là rước về một tiền đạo ở ngưỡng tuổi 30. Trong khi Chelsea vừa gia hạn hợp đồng với Olivier Giroud.

“Tôi có thể nói với Aubameyang rằng, nếu cậu ấy muốn có mức lương tốt hơn hay tiền bạc là thứ cậu ấy tìm kiếm, Arsenal sẽ cho cậu ấy điều đó vào cuối mùa”, cựu cầu thủ Arsenal Charlie Nicholas thúc giục ban lãnh đạo nhanh chóng kí hợp đồng với ngôi sao này. Ông cũng không phải là người duy nhất muốn điều đó.

Chú thích ảnh
Các thủ lĩnh của Arsenal hay có xu hướng ra đi để tìm danh hiệu

Vấn đề là cách thức Arsenal sẽ làm điều đó như thế nào, dù họ cũng đang thay đổi dần chính sách chuyển nhượng, khi không muốn mất trắng ngôi sao của mình ở thời điểm cuối cùng của bản hợp đồng, cũng giống như trường hợp của Aaron Ramsey tới Juventus miễn phí vào mùa Hè trước. Nhưng mức lương mà Aubameyang yêu cầu nằm ngoài dự kiến của ông Kroenka, người đã phải rất đau đầu với một ông kễnh Oezil và sẽ không muốn có một trường hợp nào tương tự tái diễn.

Ra đi vì danh hiệu?

“Chúng tôi có dự định của mình, Aubameyang cũng vậy, và hai bên sẽ ngồi lại với nhau vào lúc nào đó”, Mikel Arteta cũng đã hiểu được kế hoạch của đội bóng. Khi Raul Sanllehi và Huss Fahmy không quá vội vàng cho việc thương thảo hợp đồng với tiền đạo người Gabon, vì họ có mối bận tâm lớn hơn, đó là việc câu lạc bộ sẽ mất khoản tiền lớn nếu như Arsenal phải thi đấu trong các sân không có khán giả nếu như Premier League có cơ hội trở lại trong thời gian tới.

Với một câu lạc bộ mà nguồn thu phụ thuộc vào doanh thu trận đấu hơn bất cứ điều gì khác, thì 56 triệu bảng mà Inter Milan sẵn lòng bỏ ra sẽ giúp họ bù đắp được những thiệt hại về tài chính do Covid-19 gây ra.

“Con biết mình cần phải làm gì mà cậu bé”, cha của Aubameyang nhắn nhủ con trai mình. Đôi khi, đó sẽ là một động lực để tiền đạo 30 tuổi này ra quyết định sớm hơn. Ngoài tiền bạc, anh còn muốn thi thố tài năng tại Champions League, như một lý do chính đáng cho cuộc chia tay nào đó sẽ xảy ra.

Và nếu như vậy, các cổ động viên của Arsenal hãy nhớ lại điều này, một truyền thống không tốt đẹp chút nào với đội bóng mà họ yêu mến, một thói quen trong quá khứ đã luôn xảy ra trong hơn 10 năm trở lại đây, tất cả các đội trưởng đều sẽ rời bỏ xứ sở sương mù.

Thiery Henry đã tới Barcelona khi đang là đầu tàu của câu lạc bộ, Cesc Fabregas cũng trở lại xứ Catalunya vài năm sau đó dù đã được tín nhiệm ở mức cao nhất của niềm tin, Van Persie làm cuộc đào thoát tới Old Trafford không lâu sau. Tất cả họ đều chia tay thủ đô London vì mục tiêu giành các danh hiệu.

Anh Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm