Tương lai của Anthony Martial tại MU: Vẫn là vấn đề thái độ

11/05/2019 20:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ, HLV Jose Mourinho từng hơn một lần phàn nàn về thái độ hời hợt của Anthony Martial. Bây giờ đến lượt Ole Gunnar Solskjaer trải qua cảm giác này. Hóa ra, tiền đạo người Pháp chẳng hề bị đổ oan...

Ngoại hạng Anh vòng 38: Nóng bỏng cuộc đua vô địch, tranh top 4

Ngoại hạng Anh vòng 38: Nóng bỏng cuộc đua vô địch, tranh top 4

Giải Ngoại hạng Anh hấp dẫn, gay cấn tới vòng cuối cùng. Man City tranh vô địch với Liverpool. Tottenham, Arsenal tranh suất còn lại trong top 4 để dự Champions League mùa tới. Cơ hội của họ ra sao?

 

Điều đáng nói là bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm của Martial chỉ mới được ký cách đây hơn 3 tháng, và ngày đó, Ole còn tin rằng chân sút người Pháp sẽ là hạt nhân trong kế hoạch gây dựng lại MU của mình.

Ghét cái thái độ

Martial đã nổ súng ngay trận ra mắt của Ole khi MU đè bẹp Cardiff 5-1. Và vài ngày sau khi vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-1 trước Arsenal, tiền đạo người Pháp đã được ban lãnh đạo MU ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Liệu đó có phải một quyết định vội vàng, khi mà trước đó MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn với Martial đến năm 2020? Nhưng giống như khi Ole được ký hợp đồng chính thức 3 năm, Martial cũng bắt đầu sa sút cùng với phong độ của MU. Ba tháng qua, anh đá 10 trận và ghi được vỏn vẹn 1 bàn (MU thắng Watford 2-1), còn đội nhà thua đến... 8 trận trong số đó. Nhưng phong độ chỉ là một phần lý do khiến mối quan hệ giữa Martial và Ole xấu đi trông thấy.

Cách đây hơn 1 tuần, MU chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Chelsea tại Old Trafford. Trong khi các đồng đội miệt mài khởi động, thì Martial đứng chắp tay sau hông, ghếch chân lên quả bóng. Nóng mắt vì thái độ bàng quan hời hợt ấy, Ole đã để Martial trên băng ghế dự bị, và không sử dụng anh một phút nào. Sau trận hòa 1-1 hôm đó, Ole đã thẳng thừng chỉ trích Martial trong phòng thay đồ, trong khi tiền đạo này biện bạch rằng anh đang bị đau lưng.

Trước đó, Martial có xin về Pháp vài ngày với lý do gia đình, Ole đồng ý, nhưng đề nghị sau trận đại chiến hãy về. Nhưng vì thái độ của Martial, ông nhất quyết không tung anh vào sân thay Rashford ở phút 65, mà lại gọi Alexis Sanchez, người xét về phong độ còn tệ hơn cả Martial. Đến vòng 37, Martial thậm chí còn không được đăng ký khi MU làm khách ở sân Huddersfield. Lý do chính thức là anh bị chấn thương, nhưng người trong cuộc đều hiểu rằng Ole và cánh tay phải Mike Phelan đều rất tức giận và thất vọng vì thái độ của cầu thủ này, kể từ khi anh ký hợp đồng dài hạn là rất khó chấp nhận.

MU có tiếc nếu bán Martial?

Hè năm ngoái, Mourinho từng đòi bán Martial, nhưng giám đốc điều hành Ed Woodward không muốn. Bây giờ đến Ole, HLV được xem là lành tính hơn Mourinho, bực mình với chân sút người Pháp.

Chú thích ảnh

MU đang đứng trước một mùa hè biến động với nhiều cầu thủ có thể ra đi, trong đó có Paul Pogba và Romelu Lukaku. Họ sẽ không vội bán Martial nếu không được giá, nhưng nói như vậy không có nghĩa vị trí của anh là chắc chắn. Nếu không cải thiện thái độ của mình, anh sẽ tiếp tục mất vị trí trước khi bị thanh lý, bởi Ole đang rất muốn thanh lọc đội hình mà ông kế thừa từ người tiền nhiệm Mourinho. Woodward vẫn còn ngần ngại trong việc bán ngôi sao mà ông đã bỏ ra 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu bảng) để mang về cách đây 4 năm, nhưng nếu Ole hết kiên nhẫn với Martial, thì ông có thể vẫn ủng hộ chiến lược gia người Na Uy.

Mới đây, công ty đại diện của Martial, Usfa Management, đã lên tiếng bênh vực thân chủ của mình khi chia sẻ một đồ họa trên Instagram so sánh thành tích ghi bàn của Martial so với 3 cựu ngôi sao của CLB ở 4 mùa giải đầu tiên khoác áo MU, kèm theo chú thích rằng "Chỉ trích thì dễ lắm, nhưng sự thật được thể hiện trên sân cỏ". Theo đó, Martial ghi được 48 bàn sau 174 trận, ấn tượng hơn hẳn Ryan Giggs (39 bàn/195 trận), David Beckham (40 bàn/194 trận), và Cristiano Ronaldo (50 bàn/190 trận). Phải chăng Usfa Management muốn nhắc nhở MU rằng họ sẽ phải hối tiếc nếu để Martial ra đi.

Song thật ra, những con số không thể nói hết được bản chất vấn đề. Vị trí của Martial ở MU 4 mùa qua hoàn toàn không phải bám biên đơn thuần như các đàn anh trên, đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn của anh sẽ lớn hơn. Ngoài ra, số lượng bàn thắng cũng không phản ánh được mức độ quan trọng của nó.

Và một khác biệt lớn hơn cả: Chưa bao giờ MU có thể nghi ngờ thái độ chuyên nghiệp và sự tận hiến với CLB của Ryan Giggs, David Beckham, và Cristiano Ronaldo cả.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá vòng 38 giải Ngoại hạng Anh: Man City hay Liverpool lên ngôi vô địch?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm