Từ chấn thương của Mesut Oezil: Công tác y tế của Arsenal có vấn đề?

09/10/2014 08:03 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương dây chằng đầu gối của Mesut Oezil có thể không ảnh hưởng đến tuyến giữa Arsenal, nhưng đặt ra câu hỏi về công tác y tế tại CLB.

CĐV Arsenal vừa nhận tin không vui vào hôm qua: Mesut Oezil đã bị chấn thương dây chằng đầu gối, và sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 1/2015.

Với đội hình có chiều sâu như Arsenal, chấn thương này có thể không ảnh hưởng nhiều đến năng lực đội bóng. Oezil không thi đấu, Aaron Ramsey và Theo Walcott có thể chơi thay. Hai cầu thủ này đã trở lại tập luyện và sẽ sẵn sàng trong tháng tới.


HLV thể lực mới của Arsenal, ông Shad Forsythe.

Ngoài ra, các cầu thủ như Alexis Sanchez, Santi Cazorla, Jack Wilshere và Alex Chamberlain hoặc thậm chí Tomas Rosicky đều có thể thay Oezil. HLV Wenger có rất nhiều tiền vệ sáng tạo, để đối đầu với các đội bóng Anderlecht, Manchester United, Dortmund, Galatasaray, Liverpool.

HLV Wenger cũng có thể gọi Walcott cho trận gặp Sunderland vào tháng này. Ramsey thì sẽ đủ thể lực cho trận gặp Burnley vào ngày 1/11.

Câu hỏi duy nhất lúc này: Liệu những Walcott và Ramsey sẽ bình phục, trở lại phong độ cao nhất, hay sẽ… lại chấn thương để nghỉ thi đấu? Nâng cao thể lực, hồi phục và duy trì thể lực đã là một vấn đề của Arsenal nhiều năm nay. HLV Wenger đã nỗ lực cải thiện thực tế này bằng việc thuê HLV thể lực Shad Forsythe từ đầu mùa giải này. Ông Forsythe là HLV thể lực nổi tiếng của đội tuyển Đức nhiều năm qua.


Oezil sẽ chỉ trở lại thi đấu vào tháng 1/2015.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa khác đi. Theo BBC, Oezil đã đến tập trung cùng đội tuyển Đức rồi mới được phát hiện bị đau ở đầu gối trái. Liên đoàn bóng đá Đức sau đó tiến hành chụp chiếu kiểm tra cho anh. Câu hỏi đặt ra: Tại sao các HLV thể lực ở Arsenal không tiến hành các thủ tục ấy ngay sau trận đấu với Chelsea, vào Chủ nhật hoặc thứ Hai? Và nếu Oezil đã chơi trận gặp Chelsea thì đây không phải lần đầu tiên anh phải ra sân dù cảm thấy bị đau.

Tháng Ba năm ngoái, khi Arsenal gặp Bayern Munich ở Champions League, Oezil đã vẫn ra sân cho đến khi bị chấn thương gân khoeo ở ngay phút thứ hai của trận đấu. Với một đội ngũ bác sĩ thăm khám, dự đoán giỏi, điều này không bao giờ xảy ra. Chấn thương đó của Oezil cũng đến ngay sau chấn thương của Walcott và Wilshere, nghĩa là tính cảnh báo cũng không có hiệu lực.

Phải chăng, Arsenal quá tự tin vào chiều sâu đội hình của mình, mà coi nhẹ chuyện phát hiện và điều trị cho các cầu thủ ngay khi họ có biểu hiện đau nhẹ? Cứ phải “mất bò thì mới lo làm chuồng”?

H.Đ (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm