Tour du đấu tai tiếng của MU và Dwight Yorke

21/03/2020 09:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Chuyến đi đến Australia năm 1999 vẫn là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua”, Dwight Yorke nhớ lại với một nụ cười rộng ngoác đến mang tai. “Và nó càng trở nên đặc biệt hơn khi tôi được gặp một cô gái xinh đẹp nhất”.

TOP 5 trung vệ đáng xem nhất V League 2020

TOP 5 trung vệ đáng xem nhất V League 2020

V.League 2020 đã tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19. Dù mới chỉ diễn ra 2 vòng đấu nhưng đã có những điểm nhấn đáng chú ý. Trong thời gian chờ V.League trở lại, Next Sports đưa ra danh sách những trung vệ hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở mùa giải năm nay.

Không Alex Ferguson, không David Beckham

Hầu hết các đồng đội cũ của Yorke đều cười toe toét và đồng ý rằng, chuyến đi trước mùa giải của MU tới Australia là chuyến đi tuyệt vời nhất của họ từ trước đến nay. Dĩ nhiên, khi người hâm mộ MU nhớ lại năm 1999, cú ăn ba sẽ xuất hiện đầu tiên trong danh sách, với hình ảnh Ole Gunnar Solskjaer ghi bàn quyết định ở phút cuối trong trận chung kết Champions League trước Bayern Munich tại Barcelona. Cái đêm nổi tiếng đó đã chứng kiến ​​Sir Alex Ferguson, cùng với những cầu thủ vĩ đại như Ryan Giggs, David Beckham, Peter Schmeichel, Roy Keane và Jaap Stam, lần đầu tiên giành được danh hiệu Champions League.

Điều mà ít người nhớ là trận đấu tiếp theo của MU trên sân MCG tại Melbourne hai tháng sau đó, trận đầu tiên trong tour 4 trận đầu mùa, bên cạnh các chuyến đi ở Sydney, Thượng Hải và Hong Kong. Với sự nổi tiếng của MU lúc đó, số khán giả trung bình mỗi trận là 80.000 người.

Nên nói thêm, các chuyến đi trước mùa giải tới châu Á đã trở thành sự kiện 2 năm một lần khi MU cố gắng kiếm tiền từ sự ủng hộ của người hâm mộ, kết nối với người hâm mộ từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Tuy vậy, họ chưa bao giờ thi đấu trên các sân lớn nhất của Australia trước đó, trước khi chấp nhận đề nghị 3,1 triệu USD từ doanh nhân gây tranh cãi Rene Rivkin chỉ để chơi 2 trận, 1 tại MCG và 1 tại Stadium Australia.

Không như những tour du đấu ở châu Á khác, Australia mang lại nhiều cảm giác mới lạ cho cầu thủ MU. Họ hiếm khi bị nhận ra khi đi dạo quanh các trung tâm thành phố, nhưng có một lý do quan trọng khác khiến các cầu thủ rất thích: Sir Alex Ferguson. Hay đúng hơn là sự vắng mặt của Sir Alex Ferguson.

Thành tích của Ferguson năm đó đã mang lại cho ông danh hiệu Hiệp sĩ và khiến ông bỏ lỡ tour du đấu ở Australia vì có buổi gặp Nữ hoàng Anh, trong khi cầu thủ nổi tiếng nhất của MU, David Beckham, cũng vắng mặt. Lí do là Beckham là vừa kết hôn với Victoria.

Chú thích ảnh
Yorke và các đồng đội MU dưới mặt trời Australia

Như vậy, vai trò nắm đội được trao cho trợ lí Steve McClaren. “Chúng tôi tôn trọng ông ấy nhưng chúng tôi cũng tự do tuyệt đối”, Cole nhớ lại. “Chúng tôi không sợ ông ấy như với Ferguson. Ông ấy mới chỉ ở câu lạc bộ trong 6 tháng và chưa có tiếng nói để kỷ luật chúng tôi”.

Vây quanh Yorke là những người đẹp

Sau khi thắng đội tuyển Australia không phải mạnh nhất 2-0 tại MCG có sức chứa 95.000 người, MU bay lên phía Bắc đến Sydney trên một chiếc máy bay sang trọng và ở đó, các cầu thủ bắt đầu xuống tóc. Họ ra ngoài suốt đêm và phá vỡ lệnh giới nghiêm. Thậm chí có lần, họ ở lại một sòng bài đến 4 giờ sáng. “Không thể ở nơi nào trên hành tinh này có nhiều phụ nữ xinh đẹp như Australia”, Yorke thừa nhận và điều này giải thích tại sao năm 2005, anh quyết định gia nhập Sydney FC. “Chúng tôi đã bị khóa chặt ở Melbourne, không có khách đến thăm và nhân viên an ninh túc trực ngay ở thang máy. Tôi đã phải đút tiền để đưa một cô gái vào phòng của tôi”.

Thực ra thì ở Sydney, Yorke một lần nữa phớt lờ lệnh giới nghiêm và trở về khách sạn rất muộn. Ngày hôm sau, MU có một buổi tập tại sân Olympic. “Chúng tôi đang khởi động trên sân thì tôi nghe thấy ai đó đang ngáy”, Butt nhớ lại. “Đó là Yorke. Anh ấy ngủ thiếp đi. Tất cả chúng tôi đều cười khúc khích, nhưng không ai đánh thức anh ta. Anh ấy ngủ rất nhanh, nhưng anh vẫn ngồi. Sau bốn hoặc năm phút khởi động, chúng tôi đứng dậy chạy bộ, còn Yorke vẫn ngủ giữa sân.

“Về sau, câu chuyện này đã đến tai Ferguson, người sẽ gặp chúng tôi vài ngày sau đó tại Hong Kong. Và ông ấy rất giận dữ”.

Chú thích ảnh
Yorke, trong một hoạt động ở Australia

So với Melbourne, Sydney mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho cầu thủ MU, dù họ chỉ thắng Sydney FC có 1-0. Bởi họ được mời lên du thuyền lớn của Rivkin ở cảng Sydney, ngắm Cầu Cảng và Nhà hát Opera. Thú vị nhất là sau chiến thắng ở Sydney, toàn đội MU đã vào trung tâm thành phố để ăn mừng. Trong một đêm “cao điểm” ngoài sân cỏ, vây quanh Yorke trong một hộp đêm là những cô gái xinh đẹp. “Tôi đã tìm kiếm một cô gái đặc biệt mà tôi được nghe kể sẽ ở đó - Gabby Richens, một trong những cô gái nóng bỏng nhất Australia”, Yorke nói.

“Cô ấy còn được biết đến với cái tên ‘Pleasure Machine’ (Cỗ máy khoái lạc), một biệt danh mà cô ấy có được từ một chiến dịch quảng cáo của hãng hàng không, trong đó cô ấy đã đốt cháy màn hình bằng một màn thoát y. Khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã chết lặng. Không có lúc nào như lúc đó để tiếp cận cô ấy”.

Yorke và Richens chạm mặt và đổi số điện thoại. Tối hôm sau, anh ta trốn lệnh giới nghiêm ở khách sạn và hẹn cô đến đón anh ở lối vào phía sau của khách sạn. Và Yorke đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy nhận lời quay lại khách sạn của anh, dù an ninh tại khách sạn được thuê để đảm bảo rằng không có khách nào có mặt ở đó.

“Nghe này anh bạn”, Yorke giải thích với nhân viên an ninh. “Tôi chuẩn bị đón Gabby đến”. “Thế ư?”, anh ta nói. “Gabby là ai?” “Anh bạn biết đấy, Cỗ máy khoái lạc”.

Yorke khẳng định đôi mắt của nhân viên an ninh suýt bật ra khỏi đầu anh ta. “Tôi đã cho anh ta 100 USD nhưng tôi sẵn sàng vứt đi một năm tiền thưởng nếu cần thiết”, anh nói thêm. “Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời cho đến khi cô ấy rời đi lúc 6 giờ sáng”.

MU đến Hong Kong để kết thúc tour du đấu vào cuối ngày hôm đó. Yorke chưa bao giờ hết cười sau những gì anh trải qua tại Australia. “Mùa hè năm 1999 ư?” anh nói. "Không thể nào quên. Đơn giản là không thể nào quên”.

Yorke tay chơi

Dwight Yorke từng có thời gian cặp với người mẫu của Page 3 là Katie Price. Họ có một con trai, Harvey York nhưng cậu bé mắc chứng tự kỷ và bị mù. Yorke từng phủ nhận York là con trai của mình cho đến khi Price thử xét nghiệm ADN.

Trong cuốn Born To Score, Yorke tiết lộ hồi còn khoác áo Aston Villa từ năm 1989 đến 1998 trước lúc đến MU, anh từng đưa 4 cô gái lên giường trong 24 giờ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm