Tottenham 1-0 Cardiff: Hàng công phung phí cơ hội. 'Gà trống' có 3 điểm nhờ Dier

07/10/2018 02:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Dù được chơi trên sân nhà và trước một đối thủ chưa thắng ở Premier League mùa này nhưng thầy trò Mauricio Pochettino chỉ có chiến thắng tối thiểu trong một ngày mà hàng công bỏ lỡ hàng tá cơ hội.

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-4 Barca: Huyền diệu Messi, đẳng cấp Barcelona, Spurs trả giá

ĐIỂM NHẤN Tottenham 2-4 Barca: Huyền diệu Messi, đẳng cấp Barcelona, Spurs trả giá

Lionel Messi chính là sự khác biệt trong một đêm Wembley giàu cảm xúc được tạo ra bởi những màn trình diễn thượng hạng của Tottenham và Barcelona.

Những tưởng bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 8 của Eric Dier sau một pha đệm bóng cận thành sẽ giúp Tottenham có một trận đấu dễ dàng trước tân binh Cardiff.

Tuy nhiên, sự phung phí của hàng công dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2, đã khiến đội chủ sân Wembley không thể ghi thêm được bất cứ bàn thắng nào nữa.

Chú thích ảnh
Harry Kane đã có một trận đấu không thành công

Đây là một trận đấu mà những Lucas Moura, Son Heung-min và đặc biệt là Harry Kane đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt.

Dù sao với 3 điểm giành được, Tottenham đã soán ngôi thứ 3 của Chelsea khi có 18 điểm sau 8 trận và chỉ còn kém đội đầu bảng Man City 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Còn với Cardiff thì đây là khởi đầu tồi tệ nhất của họ kể từ mùa giải 1964/65 khi chưa có nổi chiến thắng nào kể từ đầu mùa và tiếp tục đứng cuối BXH với vỏn vẹn 2 điểm sau 8 trận.

* Video chiến thắng 1-0 của Tottenham trước Cardiff

Thông tin trận đấu
TOTTENHAM: (4-2-3-1) Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose (Davies 87'); Dier, Winks; Sissoko (Wanyama 85'), Lucas, Son (Lamela 72'); Kane
Bàn thắng: Dier 8'
CARDIFF: (4-4-1-1) Etheridge; Bennett, Bamba, Morrison, Ecuele-Manga; J.Murphy, Ralls, Arter, Camarasa; Hoilett (Harris 78'); Paterson (Ward 78', Reid 85')
Thẻ đỏ: Ralls 58'

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm