TIN HOT M.U 3/5: Bailly dỗi Mourinho. Fellaini tố Quỷ đỏ phạm sai lầm. Sao Real đòi tới Old Trafford

03/05/2018 13:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Eric Bailly giận dỗi, không dự tiệc của CLB; James Rodriguez gọi điện cho Mourinho; M.U dẫn đầu cuộc đua giành "Zidane mới"... là những tin tức được cập nhật.

Fellaini tố M.U phạm sai lầm

Chú thích ảnh

Cuối mùa này, Fellaini sẽ hết hạn hợp đồng với M.U. Chia sẻ với Sport Voetbal Magazine về tương lai, Fellaini cho rằng M.U đã phạm sai lầm khi không đề nghị gia hạn sớm hơn với anh.

"Năm ngoái, CLB chả đả động gì tới việc gia hạn với tôi. Bây giờ thì tôi đang ở vị trí có quyền đòi hỏi, đặc biệt sau khi Mourinho khẳng định ông ấy muốn giữ tôi ở lại. Năm ngoái, tôi từng 2 lần tới gặp HLV để yêu cầu về một bản hợp đồng mới. Tất nhiên, tôi sẽ không hỏi chuyện đó tới 10 lần. Sau đó, tôi trở thành cầu thủ quan trọng với đội bóng. Bây giờ, mua một cầu thủ chất lượng phải mất tới 50 triệu euro. CLB biết họ đã phạm sai lầm. Có rất nhiều CLB đang bày tỏ sự quan tâm tới tôi. Tôi đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra".

Eric Bailly dỗi Mourinho, không dự tiệc cuối mùa

Chú thích ảnh

Hôm thứ Ba, M.U đã tổ chức lễ trao giải thưởng thường niên của CLB. Trong buổi lễ này, có hai gương mặt đáng chú ý vắng mặt, đó là Romelu Lukaku và Eric Bailly. Lukaku gặp chấn thương ở trận Arsenal nên có thể hiểu cho sự vắng mặt của anh. Trường hợp của Bailly thì khác. Theo tiêt lộ từ Mirror, Bailly đang giận dỗi HLV Mourinho vì chiến lược gia 54 tuổi không điền tên mình vào đội hình tham dự trận đấu với Arsenal ở vòng 36 Premier League.

James Rodriguez gọi điện cho Mourinho, đòi tới M.U

Chú thích ảnh

El Gol Digital (Tây Ban Nha) đưa tin Real Madrid đang vô cùng giận dữ với James Rodriguez. Nguyên nhân xuất phát từ việc cầu thủ này gọi điện trực tiếp cho HLV Mourinho để bày tỏ mong muốn được khoác áo M.U vào mùa tới. James thuộc biên chế của Real nhưng không được HLV Zidane tin tưởng nên bị đẩy đi theo dạng cho mượn ở Bayern Munich. Trong màu áo đội bóng Đức, James rực sáng, đóng góp quan trọng vào việc giúp Bayern giành Đĩa bạc mùa giải này.

Đàm phán giữ chân Rashford

Chú thích ảnh

The Sun (Anh) đưa tin M.U đã khởi động quá trình đàm phán để gia hạn với Marcus Rashford. Năm 2016, Rashford ký hợp đồng mới với M.U nhưng chỉ nhận mức lương 25.000 bảng/tuần. Mức lương này khá bèo bọt so với mặt bằng chung của CLB và rất dễ khiến Rashford bị lôi kéo bởi các đội bóng đối thủ. Bởi vậy, M.U quyết định phải gia hạn để cải thiện các điều khoản trong hợp đồng với ngôi sao 20 tuổi. Theo các nguồn tin nội bộ, M.U tính đề nghị Rashford hợp đồng có thời hạn tới Hè 2020 kèm theo mức lương được tăng gấp 3 so với hiện tại. M.U tin rằng thỏa thuận này sẽ giúp Rashford cảm thấy yên tâm hơn về tương lai sau nhiều trận không được HLV Mourinho tin tưởng. Rashford chỉ đá chính 2 trong 7 trận cầu gần đây của M.U.

M.U đích thực đang trở lại, mùa tới còn đáng sợ hơn nhiều

M.U đích thực đang trở lại, mùa tới còn đáng sợ hơn nhiều

Dù vẫn chưa thể vô địch Premier League nhưng rõ ràng Mourinho có lí khi cho rằng M.U mùa này đã chơi tốt hơn mùa trước và các fan Quỷ Đỏ có nhiều lí do để hy vọng vào cơ hội vô địch mùa tới.

Dẫn đầu cuộc đua giành Zidane mới

Chú thích ảnh

Truyền thông Italia khẳng định M.U đã vượt Tottenham để dẫn đầu cuộc đua giành Sergej Milinkovic-Savic, cầu thủ được mệnh danh là "Zinedine Zidane mới".

Trong màu áo CLB Lazio, Milinkovic-Savic đã ghi được 11 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo mùa này. Anh lập tức trở thành cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Real Madrid, PSG, Chelsea, Tottenham, Juventus và M.U đều thèm muốn anh. Nhưng sẵn sàng đáp ứng mức giá 89 triệu bảng của cầu thủ 23 tuổi này chỉ có M.U và Spurs.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm