TIẾT LỘ: Sir Alex từng quát tháo để bắt Wayne Rooney... ngừng tập luyện

16/11/2014 08:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV đội tuyển Anh Steve McClaren tiết lộ trên Telegraph rằng có lúc Sir Alex thậm chí phải quát tháo để bắt Wayne Rooney… ngừng tập luyện. Dưới đây là bài viết của ông.

Bạn có thể không bao giờ bắt Wayne Rooney rời sân tập được khi cậu ấy tập luyện cùng đội tuyển Anh. Trong mỗi buổi tập, tôi phải lên hai kế hoạch: Một cho cả đội và một cho riêng Rooney.

Kế hoạch đó là bắt Rooney ngừng tập, rời sân để thi đấu một trận đấu của đội U21. Nếu họ có đủ cầu thủ rồi nhưng thiếu thủ môn, Wayne Rooney sẽ bắt gôn. Còn nếu họ không cho cậu ấy vào sân, chúng tôi sẽ phải có kế hoạch khác cho cậu ấy. Nào là tập dứt điểm, nào là tập đi bóng 1 đấu 1. Cậu ấy cực kì nhiệt tình trong tập luyện và thật đáng tôn trọng, đấy là sự chăm chỉ hiếm thấy.

Cậu ta chưa bao giờ, chưa một lần nào là cầu thủ kết thúc buổi tập đầu tiên. Tôi đã để ý điều đó từ lúc còn ở Old Trafford (làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson) và thấy rằng buổi tập của cậu ấy không bao giờ kết thúc.

Có rất nhiều lần Sir Alex Ferguson đấp thùm thụp lên cửa sổ để hối thúc các cầu thủ thu gọn dụng cụ sau buổi tập luyện chiều thứ Sáu. Ông ấy sẽ hét lên: “Giữ gìn chân cẳng của cậu đấy…!” Wayne sẽ ý tứ bởi vì đấy là lời nói của Sir Alex, nhưng cậu ấy thì thực tâm không muốn vậy. Cậu ta cứ ở đấy cả ngày.

Cậu ấy luôn ở ranh giới của các luật lệ. Mọi người thích cậu ấy, một người cực kì thích cạnh tranh và cực kì hiếu thắng. Chắc chắn đôi khi cậu ấy bị phạt. Tôi đã từng thấy những cầu thủ khác giống vậy, Roy Keane chẳng hạn, anh ấy rất giống Wayne.

Nhưng đó cũng là điểm mạnh của cậu ấy. Cậu ấy sẽ vắng vài trận vì treo giò nhưng nếu cố gắng thay đổi cậu ấy, bạn sẽ không còn thấy tầm ảnh hưởng của Wayne được duy trì như vậy nữa.

Nếu bạn cố gắng kiểm soát hoặc kiềm chế cậu ấy thì bạn phải sẽ ném đi 50% sức mạnh của cậu ấy mỗi trận đấu. Ngược lại, với chính bản năng ấy, cậu ấy đủ giỏi để là một cầu thủ đặc biệt có thể giành những chiếc cúp cho bạn. Không thể cản nổi Wayne ở EURO 2004 tại Bồ Đào Nha.

Đó là giải đấu mà đội bóng cần một cầu thủ lãnh đạo và cả tôi lẫn Sven-Goran Eriksson đều thật sự tin rằng đó là cầu thủ tuyệt vời của đội, ngay cả khi lúc đó Wayne mới 18 tuổi.

Cậu ấy vẫn giữ được những nét ngây thơ, nhưng có năng lượng dồi dào và không biết sợ. Không ai có thể làm cậu ấy sợ, không một ai. Cậu ta không biết sợ là gì. Bất cứ trận đấu nào, thái độ của cậu ấy luôn là “nhào vô đi”. Và ở Bồ Đào Nha, tại EURO 2004, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể vô địch nếu Wayne không bị chấn thương.

Đỗ Hiếu (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm