Tiết lộ: Falcao đã KHÓC khi phải chơi cùng đội trẻ Man United

21/03/2015 07:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Radamel Falcao đang phải trải qua những ngày khốn khó trong sự nghiệp tại Man United. Hiệu suất ghi bàn ít ỏi, cùng với việc bị đẩy xuống chơi với đội U21 là sự thật khó chấp nhận với tiền đạo Colombia.

Đầu mùa giải này, sự xuất hiện của Falcao cùng với bản hợp đồng cho mượn trị giá 16 triệu bảng đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Nhưng người hâm mộ càng kỳ vọng vào Falcao bao nhiêu, giờ càng thất vọng. Qua thời gian, Falcao đang cho thấy anh chính là bản hợp đồng hớ mà Man United đem về.

Trong 21 lần ra sân cùng Man United, Falcao mới chỉ ghi được 4 bàn thắng. Louis van Gaal cũng dần mất kiên nhẫn với Falcao. Ở cuộc gặp mặt Tottenham vòng trước, ông chỉ tung anh vào sân khi trận đấu còn 7 phút. Còn trước đó, cựu tiền đạo Atletico Madrid thậm chí không được vào thay người trong trận gặp Newcastle. Buồn bã nhất là trong trận đấu với Arsenal ở FA Cup, Falcao phải ngồi dài trên ghế dự bị dù Man United chật vật trong việc tìm giải pháp tấn công. Một ngày sau đó, Falcao bị đẩy xuống chơi với đội U21 của Man United.



Falcao đang đối mặt với áp lực ngày càng nặng nề ở Man United

Theo tiết lộ của Silvano Espindola, người đại diện cũ của Falcao, ngôi sao Nam Mỹ đã bật khóc trước những gì đang xảy đến với anh. “Chúng tôi đã tâm sự rất nhiều. Phải nói rằng cậu ấy chẳng vui vẻ gì. Chúng tôi nói chuyện và khóc cùng nhau. Hoàn cảnh đó chẳng dễ để chấp nhận bởi cầu thủ nào cũng muốn ra sân thi đấu và tiền đạo nào mà chẳng muốn ghi bàn. Nhưng hiện tại Falcao không thể ghi bàn và đó là một phần của bóng đá. Cậu ấy đang gắng tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Khi nói chuyện, tôi an ủi cậu ấy rằng chuyện đó xảy ra với bất cứ tiền đạo nào, rồi cậu ấy sẽ vượt qua giai đoạn này”.

Van Gaal giải thích rằng quyết định đẩy Van Gaal xuống chơi với đội dự bị nhằm giúp anh tìm lại sự tự tin. Tuy nhiên, với một chân sút được mệnh danh là “Mãnh hổ”, đó là điều khó có thể chấp nhận. “Trên đường ra sân thi đấu cùng đội U21, cậu ấy đã gọi điện cho tôi. Chúng tôi nói chuyện 20 phút cho tới khi cậu ấy đi tới SVĐ. Cậu ấy bảo tôi rằng chưa từng trải qua những điều như vậy và không biết làm cách nào để giải quyết tình trạng hiện tại”, Espindola chia sẻ với tờ AS Colombia.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm