Thua sốc Wolves, kém Liverpool 8 điểm, chuyện gì đang xảy ra với Man City?

08/10/2019 08:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả đều nói đến cuộc đua giữa Liverpool và Man City, thế nhưng, sau 8 vòng đấu tại Premier League, khoảng cách của 2 đội giờ đã là 8 điểm.

Ngoại hạng Anh vòng 8: Man City thua sốc, Chelsea thắng tưng bừng

Ngoại hạng Anh vòng 8: Man City thua sốc, Chelsea thắng tưng bừng

Man City thua đội khách Wolves 0-2, Chelsea đè bẹp chủ nhà Southampton 4-1 còn Arsenal thắng tối thiểu đội khách Bournemouth 1-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Man City nhì bảng kém Liverpool 8 điểm trong khi Arsenal trở lại top 4

Tuần đầu tiên của tháng 10 đã khép lại và cuộc đua giành chức vô địch ở Premier League cũng có thể kết thúc sau trận thua sốc của Man City trước Wolves ngay trên sân nhà Etihad vào đêm chủ nhật vừa qua.

Từ bỏ cuộc đua?

Sẽ là hơi quá khi khẳng định như vậy, nhất là Man City đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và có chiều sâu. Bên cạnh đó, đội bóng của Pep Guardiola vẫn còn 2 trận đấu với Liverpool, nghĩa là về lí thuyết, lợi thế 8 điểm giữa 2 đội sẽ trở nên vô nghĩa nếu Man City có được 6 điểm từ 2 trận đấu này. Chưa hết, kể từ khi 3 điểm cho một chiến thắng được giới thiệu vào năm 1980, chỉ có một đội đã tạo được khoảng cách 8 điểm ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải vô địch hàng đầu của Anh.

Dĩ nhiên là không phải Liverpool mà là MU ở mùa giải 1985/86. Tiếc là Red Devils đã kết thúc ở vị trí thứ 4, kém 12 điểm so với nhà vô địch Liverpool, và HLV của đội khi đó là Ron Atkinson đã bị sa thải 1 năm sau. Vẫn biết lịch sử là lịch sử nhưng đây sẽ là một câu chuyện mang tính cảnh báo cho Liverpool, cũng như để nhắc nhở Man City rằng, chẳng ai có thể vô địch ngay trong tháng 10.

Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại. Chẳng đâu xa thì một trích dẫn cũ của Guardiola từ cuốn sách " Pep Confidential" của Marti Peranau thật không thể đúng hơn vào cuối tuần qua. HLV người Tây Ban Nha từng phát biểu rằng, "Các danh hiệu vô địch quốc gia được quyết định trong 8 trận đấu cuối, nhưng họ có thể mất danh hiệu đó trong 8 trận đầu tiên".

Đành rằng rất nhiều phát biểu mang tính đúc kết, tổng hợp đã được những nhân vật xuất sắc của sân cỏ đưa ra chỉ có ý nghĩa tham khảo hay đúng hơn là không có ý nghĩa gì, có một sự thật không thể phủ nhận trong những gì Guardiola đã nói: Man City đang khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn cho chính họ. Mùa giải trước, họ và Liverpool đã kéo dài cuộc đua đến những vòng đấu cuối cùng, còn giờ, họ chỉ như thứ gia vị cho cuộc đua ở tốp đầu chỉ sau một vài tuần: Nếu Man City thắng, cuộc đua sẽ tiếp tục diễn ra. Ngược lại, nếu Liverpool thắng, cuộc đua rất có thể đã kết thúc.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Man City, Man City thua sốc Wolves, Guardiola
Otamendi, một trong số những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau trận thua Wolves

Và thử hỏi Man City có thể bảo vệ được danh hiệu Premier League khi họ không có một hàng thủ vô địch, khi Vincent Kompany đã ra đi, Aymeric Laporte nghỉ dài ngày và John Stones cũng chưa biết khi nào trở lại? Nếu Raul Jimenez, Patrick Cutrone và Adama Traore của Wolves khiến họ khổ sở sau 90 phút vừa qua ở Etihad, điều gì sẽ xảy ra nếu họ gặp bộ ba của Liverpool là Mo Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino vào ngày 10/11 tại Anfield?

Man City đã bị bắt bài?

Về điểm số, Man City hiện đang ở gần Brighton ở vị trí thứ 14 hơn là so với Liverpool. Điều đáng lo là đội chủ sân Etihad đã đánh rơi nhiều điểm hơn ở sân nhà mùa này so với cả mùa bóng trước. Nghĩa là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Guardiola đứng ngồi không yên về phong độ của các cầu thủ.

Giải thích điều đó thế nào đây? Sự vắng mặt của Kevin De Bruyne là một yếu tố nhưng đừng quên rằng, Man City còn có David Silva, Bernardo Silva, Riyad Mahrez và Raheem Sterling, trong khi để Phil Foden trên băng ghế dự bị.

Có điều, cho tới trước trận thua Wolves, trong 8 trận tại Premier League và Champions League có tiền vệ người Bỉ đá chính, Man City đều ghi bàn trong hiệp 1. Ngược lại, ở 2 trận gặp Norwich và Dinamo Zagreb, họ không ghi bàn.

Ngoài ra, có cảm giác yếu tố phổ biến trong những trận đấu không thành công của Man City là đối thủ càng khiến họ vất vả - có nhiều cách khác nhau để làm điều đó - dường như họ càng ít biết phải làm gì. Tất cả có thể thấy rõ khi các cầu thủ của Guardiola bất lực, thất thần khi mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, bối rối tự hỏi vì sao mọi chuyện lại không diễn ra như họ mong đợi, như thể có một trục trặc nào đó trong hệ thống.

Dĩ nhiên, Man City sẽ không thay đổi, cho đến khi họ nhận ra rằng, cỗ máy chiến thắng của họ đã trở nên dễ đoán và quá dễ bị tổn thương.

Pep Guardiola chỉ có tỉ lệ thắng 25% trước Nuno Espirito Santo của Wolves, bên cạnh 0% khi gặp Ronald Koeman và 22% khi gặp Jurgen Klopp

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm