Thủ môn vô danh từ giải hạng Nhất khiến dàn sao Man United nản lòng

02/10/2016 21:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Gã thủ môn vô danh làm dàn sao bên phía Man United nản lòng, kiếm về trận hòa quý giá cho Stoke, hiện đang thuộc biên chế của một đội bóng chơi ở Championship (Giải hạng nhất Anh).

Không nhiều người biết đến Lee Grant, cho đến khi thủ thành này chứng tỏ tài năng và làm nản lòng hoàn toàn các chân sút bên phía Man United. Nhờ sự suất sắc của Grant cùng một chút may mắn, Stoke City đã giành được 1 điểm trong chuyến viếng thăm Old Trafford.

Thủ thành 33 tuổi đánh bại Ibrahimovic trong tình huống 1 đối 1 đầu trận. Jese Lingard chạy chỗ thông minh, dứt điểm cắt mặt ở cự ly khoảng 3m cũng không thể đánh bại được Grant. Trước đó, thủ thành này cũng tỉnh táo sau pha bấm bóng nghệ sĩ từ đôi chân Juan Mata. Về cơ bản, Grant chỉ chấp nhận thất bại duy nhất một lần trong ngày, bởi cú dứt điểm hoàn hảo tới từ Martial.

Nên biết, Lee Grant là thủ thành... số 3 của Stoke City khi mùa giải này bắt đầu. Hiện tại, Grant vẫn đang thuộc biên chế của Derby County chơi ở giải hạng nhất Anh, và chấp nhận chuyển đến Stoke theo dạng cho mượn hồi đầu năm nay để dự bị cho Jack Butland cùng Shay Given.

Pha cứu thua của Grant sau pha dứt điểm khó của Lingard:


Jack Butland 2 năm gần đây được biết đến là một trong những thủ thành trẻ và ổn định nhất tại Premier League. Nếu không phải cầu thủ sinh năm 1993 dính chấn thương hồi đầu năm, cơ hội chắc chắn không bao giờ có thể đến được với Grant. Người thay thế trực tiếp cho Butland là Shay Given đã có những màn trình diễn thảm họa khi được Mark Hughes tin tưởng giao trọng trách bắt chính kể từ khi mùa giải khởi tranh. Sau 5 vòng đấu, thủ thành kỳ cựu người Ireland đã để thủng lưới 14 bàn, trong đó có có rất nhiều những lỗi ngớ ngẩn.

Cơ hội đã đến với Grant ở Capital One Cup khi anh được Mark Hughes tin tưởng. Dù phải nhận thất bại 1-2 trước Hull City, nhưng Grant phần nào đã thể hiện được tài năng của mình và chiếm luôn suất bắt chính trong khung thành Stoke kể từ đó. Màn trình diễn trong trận gặp West Brom của Brant khiến các CĐV Stoke có thể yên tâm, trước khi anh thể hiện một bộ mặt xuất sắc tại Manchester.

Ở tuổi 33, Lee Grant không còn nhiều cơ hội để chơi những trận đấu đỉnh cao như vậy. Không rõ Mark Hughes có tiếc nuối không, khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa (1/1/2017) cũng là lúc Grant sẽ quay về Derby County khi hợp đồng mượn hết hạn.


Lee Grant dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình để chơi tại Championship

Nếu cứ tiếp tục thể hiện tốt tại Premier League như 2 vòng đấu đã qua, nhiều khả năng Stoke City sẽ làm mọi cách đàm phán với Derby County để giữ Grant lại với đội của mình. Như trong ngày chiêu mộ thành công Grant ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Mark Hughes đã nói: “Điều quan trọng là bảo đảm vòng cấm được an toàn. Lee mang lại cho đội bóng kinh nghiệm, và sẽ hữu dụng khi đội bóng cần”.

Stoke City rõ ràng là đội bóng tên tuổi nhất thủ thành 33 tuổi từng khoác áo. Trước đó, anh dành phần nhiều thời gian của mình tại Championship, trong màu áo Derby County, Burnley và Sheffield Wednesday. Ở cấp độ đội tuyển, Grant đã từng góp mặt trong đội hình U21 Anh trong mùa giải 2003/04.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm