Thêm De Bruyne, hàng tiền vệ của Man City siêu đắt và siêu mạnh

27/08/2015 14:22 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần cuối cùng của TTCN mùa Hè vừa bước sang ngày đầu tiên, Man City đã chi đậm 54 triệu bảng để sở hữu Kevin De Bruyne của Wolfsburg. Cái giá này quá đắt xét việc City vừa bỏ 45 triệu bảng chiêu mộ Raheem Sterling từ Liverpool, nhưng đó cũng không phải những động tác thừa.

Cách đây ít ngày, đội trưởng Vincent Kompany tuyên bố anh sẽ là người vui nhất nếu Kevin De Bruyne gia nhập sân Etihad, vì: “Cậu ấy là một tài năng phi thường”.

“Kevin có thể một tay thay đổi cả cuộc chơi. Cậu ấy là một tiền vệ nhưng lại rất hiệu quả trước khung thành đối phương. Bất cứ đội bóng nào sở hữu cậu ấy đều sẽ mạnh lên trông thấy”, anh khẳng định.

Kompany không hề nói quá: Trong mùa giải đầu tiên tại Wolfsburg, trung bình mỗi trận De Bruyne có 10 lần qua người, tạo ra 3,3 cơ hội ăn bàn. Anh đã ghi 10 bàn và lập kỷ lục kiến tạo 20 bàn mùa trước - nhiều hơn bất kỳ ai đang thi đấu tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Nếu phát triển hết tiềm năng, tiền vệ 24 tuồi này hoàn toàn có khả năng đạt đến tầm của đồng hương Eden Hazard - người đã gián tiếp đẩy De Bruyne khỏi sân Stamford Bridge 3 năm trước. 


Quay lại Premier League, De Bruyne sẽ có nhiều dịp "trả đũa" Hazard

Có De Bruyne, hàng tiền vệ của City đã mạnh nay càng thêm mạnh, khi “nhạc trưởng” Yaya Toure đã lấy lại phong độ ngay từ đầu mùa giải, những Jesus Navas, Fernandinho, Samir Nasri và đặc biệt là David Silva vẫn đang trong thời kỳ đỉnh cao, các tân binh Raheem Sterling và Fabian Delph lại càng khát khao khẳng định mình…  Đó là một hàng tiền vệ rất đắt giá, vô cùng chất lượng, có thể thích nghi nhiều sơ đồ chiến thuật và xứng đáng là điểm tựa cho tham vọng bay cao ở Ngoại hạng Anh và Champions League của City.

De Bruyne chắc chắn sẽ rất quyết tâm nắm-giữ cơ hội đá chính, nhưng nếu xét phong độ ổn định suốt mùa trước, tiền vệ người Bỉ chính là giải pháp cho cuộc đua đường dài của City trên mọi đấu trường, nhất là khi Silva và đặc biệt là Nasri đã xuống phong độ trông thấy ở giai đoạn 2 mùa giải vừa rồi.

City đã xuất phát rất hoàn hảo ở mùa giải mới (toàn thắng cả 3 trận ở Ngoại hạng Anh, giành 9 điểm, ghi 8 bàn và giữ trắng lưới), nhưng chưa có gì chắc chắn họ sẽ không hụt hơi như mùa giải trước, khi buồn bã nhìn Chelsea lên ngôi vô địch.


Man City về sau Chelsea 8 điểm ở Ngoại hạng Anh mùa trước

Kevin De Bruyne là một bổ sung quá đắt giá, nhưng không phải là thừa với một đội bóng đang khát khao nâng tầm như Man City. Nói ví von, City đang lấy cả số lượng và chất lượng để “đè” các đội bóng khác.

Mua xong De Bruyne, Man City đã hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng Hè này. Ở hàng thủ, tân binh Nicolas Otamendi đã đến, nhưng họ cũng không đẩy Eliaquim Mangala ra đi – tức đã dự trù cả trường hợp đội trưởng Kompany không còn giữ phong độ đỉnh cao.

Hàng tiền đạo của họ khá mỏng với Sergio Aguero và Wilfried Bony. Dù cả 2 đều là những chân sút thượng hạng, nhưng cứ hễ Aguero chấn thương là các CĐV City lại lo sợ. Tuy nhiên, chính những giai đoạn đó mới cho thấy giá trị tuyệt vời của tuyến giữa đội bóng này - hàng tiền vệ có khả năng… săn bàn đáng gờm nhất giải Ngoại hạng Anh.

Còn nếu vẫn chưa yên tâm, họ vẫn có quyền mua thêm tiền đạo, nhưng có lẽ phải chờ đến tháng 1/2016 vì HLV Manuel Pellegrini không có thói quen mua người trong những ngày cuối của các kỳ chuyển nhượng. Riêng việc chiêu mộ De Bruyne khi tháng 8 gần kết thúc đã là một ngoại lệ!

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm