Thắng nhọc nhằn Leicester, Mourinho vẫn ca ngợi Chelsea

30/04/2015 07:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã ca ngợi đội bóng “phi thường” của ông sau khi bàn thắng có phần may mắn của John Terry giúp Chelsea đã đặt một tay vào chức vô địch Premier League.

Nhưng HLV người BĐN thừa nhận ông đã phải “lên lớp” các cầu thủ trong giờ nghỉ sau 45 phút đầu thi đấu nhạt nhòa trước ứng viên rớt hạng Leicester. Nếu đánh bại Crystal Palace Chủ nhật này trên sân nhà, Chelsea sẽ có chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2010.

“Những gì đội bóng của tôi làm được thật phi thường”, Mourinho nói. “Dẫn đầu Premier League từ ngày đầu tiên là điều không dễ dàng. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm điều mà mọi đội khác đều muốn làm được. Giờ thì Stamford Bridge đã sẵn sàng ăn mừng, nhưng điều tôi muốn từ các CĐV không phải là ăn mừng. Chủ nhật sẽ là một trận đấu khó khăn, và chúng tôi cần nhận được sự khích lệ tối đa. Tháng 4, khi mà nhiều người nghĩ Chelsea sẽ để mất điểm vì các trận khó khăn với những đối thủ bị đe dọa rớt hạng cũng như Arsenal và Man United, lại đúng là tháng chúng tôi chiến thắng tất cả”.

“Đó là tháng mà chúng tôi không có Diego (Costa), (Loic) Remy, để Didier (Drogba) và Oscar chowinhuw những tiền đạo, không còn cách nào khác, với đội hình khá nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi đã là một đội bóng phi thường với tinh thần, thái độ, lối chơi phòng ngự và những bàn thắng quan trọng, sự ổn định mà chúng tôi thể hiện qua từng trận đấu. Hiện giờ chúng tôi đang hơn đội thứ hai 13 điểm”.

“Chúng tôi thắng mọi trận trừ trận hòa với Arsenal. Trước áp lực, các cầu thủ còn tỏ ra mạnh mẽ hơn. Những người kỳ cựu và những người trẻ. Petr Cech, chơi cực hay, John, Didier, Branislav (Ivanovic), nhưng còn những người khổng lồ khác trên sân, (Nemanja) Matic, (Cesc) Fabregas, Ramires. Một đội bóng tuyệt vời. Nên tôi rất hạnh phúc. Tôi chỉ cần 3 điểm nữa là có thể ăn mừng”.

Leicester, quyết tâm giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp, dẫn trước do công của Marc Albrighton. Nhưng Didier Drogba gỡ hòa, Terry đưa Chelsea vượt lên dẫn trước và Ramires có pha dứt điểm trái phá ấn định chiến thắng.

Trần Trọng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm