Son Heung-min là 'ác mộng' của Pep, đủ sức thay Harry Kane

16/08/2021 21:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Son Heung-min đã cho thấy Tottenham có thể sống tốt mà không cần tới Harry Kane, khi tiền đạo người Hàn Quốc ghi bàn giúp đội bóng của HLV Nuno Espirito Santo đánh bại Man City.

Tương lai Harry Kane: Thân tại Tottenham, đầu đã ở Man City

Tương lai Harry Kane: Thân tại Tottenham, đầu đã ở Man City

Harry Kane không được đăng ký ở trận Tottenham và Man City. Và trong khi HLV Nuno Santo quả quyết anh sẽ ra sân khi sẵn sàng thì cựu danh thủ Gary Neville lại nghi ngờ điều đó.

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 1:

* Newcastle 2-4 West Ham

* Tottenham 1-0 Man City

* Brentford 2-0 Arsenal

* MU 5-1 Leeds

* Chelsea 3-0 Crystal Palace 

* Leicester 1-0 Wolves 

* Burnley 1-2 Brighton

* Everton 3-1 Southampton

* Watford 3-2 Aston Villa

* Norwich 0-3 Liverpool

 

 

Harry Kane đã vắng mặt ở trận đấu vừa qua giữa Tottenham và Man City, tuy nhiên tiền đạo người Anh vẫn được nhắc đến rất nhiều ở trận đấu này. Những CĐV của Man City đã hét vàng trên khán đài một cách khiêu khích: “Harry Kane, anh ấy muốn gia nhập Man City”. Một CĐV của Man City đã cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Kane, hãy tới Man City để xoa dịu nỗi đau của mình”. Biểu ngữ này ám chỉ việc Harry Kane vẫn chưa giành được chức vô địch nào với Tottenham.

 

Man City cần có Harry Kane

Rõ ràng dù Kane không ra sân, tương lai của chân sút 28 tuổi này vẫn trở thành vấn đề nóng bỏng và được quan tâm bên cạnh diễn biến trận đấu giữa Tottenham và Man City.

Sau 90 phút thi đấu, khi Man City của Pep Guardiola nhận thất bại muối mặt trước Tottenham, các CĐV của Spurs lập tức hát vang trên khán đài một cách đắc thắng: “Cậu có nhìn thấy cảnh tượng này không, Harry Kane?”.

Chú thích ảnh
Man City muốn chiêu mộ Harry Kane

Chắc chắn là Harry Kane đã nhìn thấy đội bóng của mình đã đánh bại Man City, CLB vừa mới vung 100 triệu bảng để mua Jack Grealish từ Aston Villa. Tottenham của HLV Nuno Espirito Santo có màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà trước nhà ĐKVĐ Premier League. Thật trớ trêu với Pep Guardiola khi trước đây ông đã gọi Tottenham là “đội bóng của Harry Kane”, vậy mà giờ đây Man City lại thua “đội bóng không Harry Kane”.

Tương lai của Harry Kane vẫn sẽ tốn nhiều giấy mực của báo chí xứ Sương mù, khi mà Tottenham vẫn chưa đồng ý để tiền đạo này cập bến Man City. Trận thua trên có thể khiến Man City ra sức theo đuổi Harry Kane hơn.

Chú thích ảnh
Man City đang thiếu một sát thủ trong vòng cấm

Man City rõ ràng cần 1 tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Họ đã thua Tottenham ở 4 lần gặp nhau gần nhất tại sân của Spurs. Cả 4 trận này đều có kịch bản giống nhau. Tottenham chấp nhận đá phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Man City. Tottenham biết Man City có khả năng kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu 1 tiền đạo có khả năng săn bàn ở không gian chật hẹp.

Pep Guardiola hết lần này đến lần khác đã cố gắng giúp Man City xóa bỏ thiếu sót đó bằng những thay đổi về chiến thuật, bao gồm cả việc bố trí cầu thủ số 9 ảo. Thậm chí, dù Pep có trong tay Jack Grealish thì ông vẫn không thể giải quyết được vấn đề dai dẳng của đội bóng. Man City vẫn cần tới một tiền đạo giống như Harry Kane để có thể đánh bại Tottenham.

Tottenham sống tốt mà không cần tới Harry Kane

Với Tottenham, chiến thắng này chính là bằng chứng cho thấy đội bóng cúa HLV Nuno sẽ có tương lai đầy hứa hẹn, bất kể có Harry Kane hay không. Có nhiều dấu hiệu cho thấy, Tottenham vẫn sẽ sống tốt trong trường hợp CLB này bán Harry Kane.

Son Heung-min, cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho Tottenham, trước đó đã ký hợp đồng dài hạn với đội bóng này. Noel Whelan, chuyên gia của Football Insider bình luận khi Son ký hợp đồng có thời hạn tới 2025 với Tottenham: “Mặc dù Harry Kane có thể sắp ra đi nhưng Tottenham đã giữ chân được Son Heung-min, một ngôi sao lớn khác của đội bóng. Sẽ có nhiều áp lực với Son khi cậu ấy tiếp nhận trọng trách từ Harry Kane. Son cần phải tỏa sáng, trở thành thủ lĩnh ở trên sân và dẫn dắt hàng công của Tottenham giống như Kane đã làm”.

“Trên thực tế, Son chính là thủ lĩnh thứ 2 của Tottenham. Cậu ấy là người có thể mang về bàn thắng, khơi nguồn cảm hứng cho đội bóng”. Và Son đã làm được điều mà Harry Kane có thể làm. Anh đã giúp Tottenham hạ gục Man City bằng 1 cú sút tuyệt đẹp.

Chú thích ảnh
Son Heung-min ghi bàn giúp Tottenham giành chiến thắng

Thống kê chỉ ra Son Heung-min chính là “cơn ác mộng” của Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha tới sân của Tottenham 3 lần ở Premier League thì Son Heung-min đều ghi bàn ở 3 trận đấu đó. Cầu thủ người Hàn Quốc cũng là 1 trong số những chân sút ghi bàn nhiều nhất vào lưới Man City dưới triều đại Pep Guardiola: 7 bàn.

Với pha lập công vào lưới Man City, Son (71 bàn) còn vượt qua thành tích ghi bàn của Eric Cantona (70) tại Premier League.

Trên thực tế, khi Harry Kane vắng mặt vì chấn thương trong những mùa giải gần đây, Son Heung-min là người gánh trọng trách ghi bàn tại Tottenham.

Chú thích ảnh
Cú ra chân của Son đã khiến lưới của Man City rung lên

Ở mùa giải trước, Son Heung-min cùng với Harry Kane trở thành cặp song sát ăn ý của Tottenham. Trong khi Kane ghi được 23 bàn tại Premier League thì Son ghi được 17 bàn. Bên cạnh đó, Son còn đóng góp 10 kiến tạo cho Tottenham.

Tottenham chắc chắn muốn giữ lại bộ đôi tấn công Harry Kane và Son Heung-min. Tuy nhiên dù không có Kane, Son Heung-min vẫn cho thấy anh là 1 chân sút đáng sợ, mang đẳng cấp thế giới.

Ngoài cầu thủ người Hàn Quốc, Tottenham vẫn còn những cầu thủ tấn công chất lượng khác như Lucas Moura và Dele Alli. Trong kỳ chuyển nhượng này, Tottenham còn đem về những cầu thủ đầy hứa hẹn như Bryan Gil (20 tuổi) và trung vệ Cristian Romero (23 tuổi).

Bằng khả năng mua sắm của mình, Tottenham hoàn toàn có thể mang về 1 tiền đạo chất lượng nữa với số tiền mà họ thu về từ việc bán Harry Kane. Và theo nhận định của Noel Whelan, nếu Tottenham có thể hình thành cặp song sát mới một cách nhanh nhất có thể thì họ sẽ có những tháng ngày tươi đẹp trong thời kỳ “hậu Harry Kane”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm