Sir Alex lần đầu được chứng kiến MU ghi 6 bàn từ năm 2011

21/12/2020 16:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex Ferguson đã được gợi nhớ về những ngày vinh quanh khi chứng kiến MU nã 6 bàn vào lưới Leeds ở vòng 14 Premier League.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU chính thức trở lại, mọi đối thủ phải dè chừng

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU chính thức trở lại, mọi đối thủ phải dè chừng

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. MU đã chính thức trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sau chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Leeds United. Quỷ đỏ đã leo lên vị trí thứ ba, và còn thi đấu ít hơn các đối thủ cạnh tranh 1 trận.

 

HLV huyền thoại đã ngồi trên khán đài sân Old Trafford để theo dõi đoàn quân của HLV Solskjaer hủy diệt Leeds với tỷ số 6-2 đêm qua. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ ghi được nhiều bàn thắng như vậy kể từ tháng 8 năm 2011, khi MU do Sir Alex dẫn dắt đánh bại Arsenal với tỷ số 8-2.

Chỉ có David de Gea là người xuất hiện ở cả hai trận đấu đáng nhớ này. Bên trong lớp khẩu trang, có vẻ như Sir Alex đã nở nụ cười khi được các hậu bối tặng cho món quà rất ý nghĩa nhân dịp Giáng sinh.

Chú thích ảnh
Sir Alex xuất hiện trên khán đài sân Old Trafford

Đây là một trận đấu đáng nhớ với MU khi tiền vệ của họ, Scott McTominay cũng đi vào lịch sử trên tư cách người đầu tiên lập cú đúp trong 3 phút đầu trận tại Premier League. Chiến thắng này cũng đưa MU lên vị trí thứ ba, kém Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn một trận. MU đã chính thức trở lại với cuộc đua vô địch mùa này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer đã ca ngợi các học trò đồng thời mạnh miệng tuyên bố MU có thể thắng đậm hơn.

"Đây là trận đấu tuyệt vời ngay từ phút đầu tiên. Chúng tôi đã lên kế hoạch để đối phó với Leeds và khi có bóng, chúng tôi lập tức tấn công. Scott McTominay đã ghi 2 bàn chỉ trong 3 phút đầu tiên. Đây là trận đấu hay của MU. Chúng tôi lẽ ra có thể thắng với tỉ số 14-2”, HLV Solskjaer phát biểu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm