Sao Chelsea thừa nhận chưa bao giờ dám đối mặt Mourinho

21/10/2016 20:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Victor Moses cũng đã tìm được một chỗ đứng của mình trong hàng ngũ của Chelsea khi dưới thời HLV Antonio Conte. Anh tiết lộ, trước đây, cựu HLV Jose Mourinho hầu như chẳng bao giờ hé với anh nửa lời.

Cuối tuần này, HLV Jose Mourinho cùng các học trò sẽ có một chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge cho trận đấu lượt đi của Giải Ngoại hạng. Tại đây, “Người đặc biệt” đã từng có những kỷ niệm không thể nào quên, chẳng hạn như 3 danh hiệu Premier League, và điều này sẽ khiến ông nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía các cổ động viên trong ngày trở lại.


Cuối tuần này, HLV Mourinho cùng các học trò sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge

Tuy nhiên, trong muôn vàn niềm yêu mến ấy, cố một cầu thủ lại không mong muốn tới sự xuất hiện của Mourinho. Đó là tiền vệ Victor Moses. Trước đây, khi còn dẫn dắt Chelsea, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không mấy trọng dụng Moses. Năm 2013, ngay khi HLV Mourinho trở lại cầm quân, anh đã phải sang Liverpool theo dạng cho mượn.


Victor Moses không thoải mái dưới thời HLV Mourinho

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với hãng tin ESPN, chính Moses đã tiết lộ điều này. Anh cho biết: “Ông Mourinho hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với tôi. Chỉ vài lần qua điện thoại. Tôi cũng chưa bao giờ mặt đối mặt với ông ấy. Có vài lần Mourinho hỏi rằng tôi có ổn khi ở Liverpool không. Toàn những câu hỏi kiểu như vậy”.

CLB đến từ Tây London đã có được chữ ký của Moses vào năm 2012, sau 5 lần đàm phán với Wigan. Ước tính, phí chuyển nhượng của anh là 9 triệu bảng. Ngày 24/8, anh chính thức khoác áo của Chelsea sau khi hoàn tất thủ tục y tế. Tuy nhiên, những ngày tươi đẹp tại đây chỉ kéo dài trong một năm, vì sau khi hết mùa giải 2012/13 với 10 bàn thắng sau 43 trận đấu trên mọi đấu trường, anh đã thường xuyên phải ngồi ngoài.


Moses được chơi trong trận thắng 3-0 trước Leicester

Trước khi bị sa thải vào cuối năm ngoái, ông Mourinho đã “kịp” đẩy Moses đi, lần này là tại West Ham, cho tới khi HLV Antonio Conte nhận chiếc băng HLV mùa hè này. Và kể từ khi nhà cầm quân người Italia tới, Moses cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của mình tại đội bóng. Vì thế, tiền vệ người Nigeria có sự biết ơn sâu sắc tới vị tân HLV này.


Anh cũng rất tin tưởng ở tài cầm quân của HLV Conte

“Conte ở đây để cho tất cả các cầu thủ có được cơ hội thể hiện mình”, Moses nói. “Thậm chí là cả các cầu thủ trẻ. Tôi rất hài lòng khi có ông ấy. Tôi muốn được ra sân, để thể hiện được thứ bóng đá của tôi. Miễn là chúng ta có sự nỗ lực, HLV sẽ nhận ra, và họ sẽ ban cho chúng ta cơ hội”.

Đầu mùa hè này, báo chí Anh đã đưa tin CLB West Brom và Crystal Palace muốn có được chữ ký của Moses. Phía Chelsea không có động thái ngăn cản thương vụ diễn ra, nhưng Conte đã kịp thời xuất hiện và giữ chân Moses. Trong một bài phát biểu sau đó, Moses còn cảm ơn Conte và hứa sẽ đền đáp niềm tin của vị chiến lược gia này.

Và anh đã có được bàn thắng để xây dựng thêm niềm tin từ phía nhà cầm quân người Italia. Với bàn thắng vào lưới Burnley, lần đầu tiên sau 3 năm, anh ghi bàn cho Chelsea trong 2 trận liên tiếp. Trước đó, anh cũng đã ghi bàn thắng trong trận đấu với Bristol Rovers tại Cúp Liên đoàn.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm