Rooney đá dở, Van Gaal vẫn không 'ngó ngàng' tới Fellaini

02/11/2015 22:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bối cảnh đội trưởng Wayne Rooney thi đấu bế tắc, HLV Man United Louis Van Gaal vẫn loại trừ khả năng đẩy Marouane Fellaini lên đá tiền đạo nhằm chấm dứt cơn khát bàn thắng của Man United.

Trong trận hòa không bàn thắng trên sân Crystal Palace thứ Bảy vừa qua, tiền đạo đá chính Wayne Rooney tiếp tục gây thất vọng, và Man United có trận thứ 3 liên tiếp không ghi được bàn thắng. Trước đó, Fellaini đã từng được đôn lên đá ở vị trí trung phong, tuy nhiên Van Gaal khẳng định đó không phải là kế hoạch A của ông.

HLV người Hà Lan phát biểu: “Anh ấy chỉ là phương án B trên hàng tiền đạo của chúng tôi. Anh ấy từng đá cắm trong trận gặp Liverpool, bởi khi đó tôi đang phải đau đầu với chấn thương của nhiều cầu thủ. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế”.

“Anh ấy phải cạnh tranh cho một suất đá chính ở hàng tiền vệ, bởi anh ấy thích hợp với vị trí đó hơn là tiền đạo”.


Mặc dù Rooney đang gây thất vọng, Van Gaal vẫn không tin tưởng Fellaini đá tiền đạo sẽ là phương án hay

Sự lựa chọn khác cho vị trí của Rooney có thể là Anthony Martial, cầu thủ trẻ mới chuyển đến sân Old Trafford mùa này với giá 36 triệu bảng. Tuy nhiên, HLV người Hà Lan vẫn tiếp tục tin dùng đội trưởng của mình và đẩy Martial ra cánh.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Alan Pardew hả hê khi các học trò đã khóa chặt ngòi nổ Martial, và cho rằng đó chính là nguyên nhân giúp Crystal Palace cầm hòa United: “Chúng tôi đã không cho Martial có được khoảng trống. Một inch cũng không. Một cầu thủ trẻ tài năng như Martial cần phải rất cẩn thận, nên chúng tôi luôn tập trung ngăn chặn anh ấy”.

Ra về với chỉ 1 điểm, Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ tư và bị các đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch Premier League là Man City và Arsenal nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm.

Duy Hải
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm