Rio Ferdinand: ‘Man United dễ vào Top 4, nhưng khó vô địch Ngoại hạng Anh’

13/09/2015 18:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần của các cầu thủ và CĐV của Man United đang bay rất cao sau chiến thắng 3-1 tuyệt vời trước Liverpool , nhưng cựu danh thủ Rio Ferdinand vẫn rất thận trọng khi nhận định về đội bóng cũ.

“Tôi thật sự không nghĩ rằng Man United sẽ vô địch Premier League mùa này, nhưng họ sẽ cán đích trong Top 4”, Ferdinand, hiện là BLV của kênh BT Sport, khẳng định. 

“Man United cần phải tiến bộ hơn nữa. HLV Louis Van Gaal thừa đẳng cấp và kinh nghiệm để hiểu rằng ông không thể làm hài lòng tất cả mọi người, và sẽ không thể ngủ quên trên chiến thắng. 250 triệu đã được BLĐ bỏ ra để chiêu mộ tân binh, Van Gaal thừa hiểu United phải đạt được những thành tích vang dội hơn nữa”.

“United đã đầu tư rất nhiều trong Hè qua, nhưng vẫn thiếu những trung vệ thực sự tạo được niềm tin. Daley Blind ư? Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá toàn diện tuyệt vời, nhưng chỉ xét trên khía cạnh phòng ngự đơn thuần thì không đủ tốt. John Stones chính là cái tên nên đầu tư cho tương lai. Nếu chuyển đến, cậu ấy sẽ là trụ cột của United trong 10 năm nữa”, anh khẳng định.

Vào thời kỳ cực thịnh của Man United trong thập kỷ trước, với đỉnh cao là chiếc cúp bạc Champions League 2008, và 2 lần về nhì châu Âu vào các năm 2009 và 2011, các CĐV của họ từng ngất ngây trước bộ ba tiền đạo thượng hạng là Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez và Wayne Rooney. “Đúng thế. Ngày hôm nay, bộ ba Memphis Depay, Anthony Martial và Wayne Rooney cũng tạo ra nhiều kỳ vọng. Nhưng xin hỏi, United đang thi đấu với áp lực thành tích ngay lập tức có phải không? Liệu Martial có ghi được 25 bàn thắng một mùa? Cậu ấy sẽ được ra sân bao nhiêu trận? Sẽ được xếp đá rộng, hay chơi ở vị trí ‘số 9’ hoặc ‘số 10’? Chưa ai dám chắc điều gì cả”.


Chứng kiến Martial lập tức tỏa sáng, Rio Ferdinand lo nhiều hơn mừng

Dù chơi khác vị trí, nhưng Ferdinand và Martial vẫn có điểm chung là đã gia nhập Man United với những mức giá khổng lồ ở thời của mình. Tuy nhiên, tình hình của đội bóng ở 2 thời điểm là rất khác nhau.

“Tôi đã rất may mắn khi gia nhập United. Ngày tôi vừa đến, đó là một nơi tuyệt vời để vun đắp cho các cầu thủ trẻ. Đó là một trong những thế mạnh lớn nhất của Sir Alex Ferguson. Tôi đã bước vào phòng thay đồ và chạm mặt những thần tượng như Roy Keane, David Beckham, Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy và Juan Sebastian Veron. Chính họ mới là niềm kỳ vọng lớn nhất của United, không phải một thằng oắt con như tôi, dù phí chuyển nhượng của tôi cao ngất ngưỡng”.


Martial và nhiều cầu thủ trẻ khác ở United hiện tại không có diễm phúc được Sir Alex che chở và chỉ bảo tận tình như Ferdinand 

“Những tài năng chớm nở như Martial hiện tại đang bị đặt quá nhiều áp lực, hơn cả Wayne Rooney và Michael Carrick ngày trước. Họ phải chứng tỏ bản thân, còn nếu không làm được, nguy cơ bị đào thải lớn hơn ngày xưa nhiều. Các cầu thủ nên giúp đỡ Martial nhiều hơn nữa”, anh kết lại.

Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm