Raheem Sterling: Ở nhà nhất mẹ, nhì con…

17/09/2015 19:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sterling đến Etihad với cái giá ngất ngưởng, và được coi như “‘hoàng tử” của Man City. Nhưng khi đội chủ sân Etihad tiếp tục gặp khó khăn khi ra ngoài châu Âu, thì anh mới hiểu rõ câu “Ở nhà nhất mẹ, nhì con…”

Ở Etihad, Sterling đã có một cơ hội rất ngon ăn ngay từ phút thứ hai khi anh được Fernandinho chuyền dọn cỗ  trong một pha phản công và đối mặt với Gigi Buffon khi chỉ cách khung thành chừng 6 mét. Thế nhưng cú đặt lòng sệt của anh lại đi khá hiền và bị thủ thành lão luyện này cản phá bằng chân.

Trong những tình huống như vậy, Sterling rõ ràng vẫn còn thiếu một sự quyết đoán nhất định. Cú dứt điểm của anh vẫn thiếu những yếu tố quan trọng như lực sút, sự chính xác và đôi chút giận dữ. Có thể nhận thấy dấu hiệu lưỡng lự khi anh vặn người để chuẩn bị sút và sự lỏng chân ở động tác tiếp xúc bóng cuối cùng.

Liệu Sterling có thể tự rút kinh nghiệm sau những pha bỏ lỡ như thế? Câu trả lời đến ở phút 70 khi anh nhận đường chuyền dọn cỗ của Silva và lại đối mặt với Buffon ở vị trí tương tự. Lại một cú dứt điểm y hệt thế, và kết quả không khác mấy (lần này, Buffon đổ người cản bằng tay).

Khả năng di chuyển của Sterling là không thể chỉ trích. Anh có khả năng vượt qua các hậu vệ và xuyên vào các khoảng trống. Trong hiệp một, anh còn có vài lần lừa qua hai cầu thủ Juve chỉ bằng một động tác bóng. Nhưng rõ ràng như thế là chưa đủ.

Sterling ra mắt tại Champions League cách đây đúng một năm, trong màu áo Liverpool, nhưng không phải trước những đối thủ già dơ như Juventus. Đối thủ của Liverpool khi ấy là Ludogorets Razgrad, một đội bóng đến từ Bulgaria. Mùa ấy, CLB từng 5 lần vô địch châu Âu phải dừng chân từ vòng bảng, nhường hai suất đi tiếp cho Real Madrid và Basel.

City đang chịu sức ép rất lớn tại Champions League, một phần vì khởi đầu quá tốt ở Premier League, vì đã khẳng định được vị thế ở đấu trường quốc nội, và đã chi tiêu mạnh tay trong mùa Hè vừa qua, trong đó có hai ngôi sao ngốn đến ngót 100 triệu bảng, Sterling và Kevin de Bruyne.

Mới 20 tuổi, Sterling đã phải đối mặt với nhiều áp lực, từ cái giá kỷ lục với một cầu thủ Anh (49 triệu bảng), những lời ngợi khen và những chỉ trích. Pellegrini gọi anh là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới, còn trong trận chính thức ra mắt Man City, làm khách trên sân West Brom, anh bị hàng vạn CĐV chủ nhà gào lên: “Mày chỉ là *** của Berahino”.

Man City là đội bóng có khả năng làm nghẹt thở đối phương bằng khả năng áp đặt thế trận, và họ cần tốc độ cùng sự bùng nổ của Sterling để tăng cường nhịp độ tấn công, xuyên thủng các hàng phòng ngự. Nhưng anh sẽ cần thời gian, cần những chiến thắng và cả thất bại để có thể trưởng thành hơn.

Sterling bị thay ra vì đau gân khoeo, nhưng cũng có thể vì hai pha bỏ lỡ đáng tiếc trước Juve. Đó là một trải nghiệm buồn, nhưng cũng là một bài học bổ ích.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm