Premier League không còn chuộng tâm lý chiến

09/02/2017 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - “Tâm lý chiến” từng được sử dụng khá nhiều ở Premier League trong đó nổi tiếng nhất về chiêu này có lẽ là Sir Alex Ferguson. Nhưng bây giờ thì nó không còn được các HLV vận dụng nhiều như trước nữa.

Premier League in đậm dấu ấn về những cuộc đấu khẩu giữa các HLV với nhau mà chúng ta gọi là tâm lý chiến. Cho tới trước khi nghỉ hưu (2013), Sir Alex Ferguson nổi tiếng là HLV hay dùng và vận dụng rất tốt chiêu tâm lý chiến để “tấn công” đối thủ.

Sir Alex Ferguson, huyền thoại tâm lý chiến

Những cuộc đấu khẩu nổi tiếng nhất trong những năm đầu khi Premier League mới hình thành diễn ra giữa HLV của Man United với HLV của Newcastle thời kỳ ấy là Kevin Keegan. Hồi đầu tháng 1/1996, Newcastle của Keegan còn dẫn Man United của Alex Ferguson 12 điểm nhưng khi United đến làm khách của Newcastle vào đầu tháng 3 thì khoảng cách chỉ còn là 1 điểm.

Trước thềm trận đấu, Sir Alex khi đó “nắn gân” Kevin Keegan rằng “Một số đội (ám chỉ Leeds, Nottingham Forest) không đá hết sức khi gặp Newcastle như khi họ gặp Man United”. Tức điên với bình luận của Sir Alex, ông Keegan đáp trả: “Tôi rất vui nếu chúng tôi đánh bại họ”. Mùa ấy, Man United vô địch với 4 điểm nhiều hơn Newcastle của Keegan.

Một đối tượng khác bị Sir Alex chơi tâm lý chiến là cựu HLV Blackburn Rovers Kenny Dalglish. Quan hệ giữa họ băng giá hơn nhiều so với mối quan hệ giữa Alex Ferguson và Kevin Keegan. Năm 1995, khi Man United thất thế trong cuộc đua vô địch với Blackburn Rovers của Kenny Dalglish khi đó đang hơn họ 5 điểm, Sir Alex quyết định tung đòn tâm lý với đối thủ bằng cách đề cập đến cú ngã hy hữu ngay trước vạch đích của ngựa đua Devon Loch trong cuộc đua năm 1956 ngay khi đang dẫn đầu cuộc đua.

Không phải tay vừa, Kenny Dalglish tỉnh bơ đáp lại: “Chuyện gì thế? Ở Scotland (quê hương Alex Ferguson) có hồ cá à?”. Lần ấy Sir Alex không thành công vì cuối mùa Blackburn vẫn vô địch nhưng thực tế thì tâm lý chiến của Sir Alex vẫn phát huy tác dụng vì dù đăng quang, Blackburn để thua 3/5 trận cuối cùng. Hậu vệ của đội bóng này khi đó Graeme Le Saux thú nhận rằng anh và đồng đội cảm thấy áp lực khủng khiếp dồn về phía họ và tiết lộ rằng “Dalglish không biết xử lý tình huống thế nào. Ông ấy đã bị ám ảnh bởi Man United”. Mùa ấy, Blackburn vô địch nhưng chỉ hơn United đúng 1 điểm và chỉ nhờ United không thắng nổi West Ham ở vòng cuối cùng mà Blackburn mới có thể lên ngôi.

Mourinho cũng giỏi tâm lý chiến, nhưng cũng là nạn nhân của nó

Và sự xuất hiện của Jose Mourinho

Đối thủ nổi tiếng tiếp theo mà Sir Alex từng đấu khẩu nhưng thật ngạc nhiên là ông thậm chí bị “tấn công ngược” là Jose Mourinho. Tại trận lượt đi vòng 2 Champions League 2003-04 mà Porto của Mourinho đánh bại Man United của Alex Ferguson 2-1, Sir Alex cáo buộc các cầu thủ Porto rất hay ăn vạ.

Chuyên gia tâm lý chiến Jose Mourinho lại thể hiện tài năng

Chuyên gia tâm lý chiến Jose Mourinho lại thể hiện tài năng

Dường như tất cả mọi thứ người đàn ông 52 tuổi này thực hiện đều đã được “lập trình” trước cho một mục tiêu duy nhất: giành thắng lợi tuyệt đối trên mặt trận tâm lý.


Nhưng thật không ngờ ông đã gặp phải đối thủ không vừa. Dù còn rất trẻ, rất ít kinh nghiệm vào thời điểm ấy, Mourinho sớm bộc lộ nghệ thuật tâm lý chiến bậc thầy của mình bằng cách phản pháo nhà cầm quân lão làng của Quỷ đỏ bằng cách ám chỉ rằng Sir Alex đơn giản là cảm thấy cay đắng vì đội bóng của ông bị một đội có giá trị chỉ bằng 1/10 đánh bại.

Sau khi dẫn dắt Porto vô địch Champions League, Mourinho chuyển tới Premier League dẫn dắt Chelsea nhưng giữa ông và Sir Alex hiếm khi xảy ra đấu khẩu căng thẳng ở giải Ngoại hạng. Dù vậy khi Man United của Alex Ferguson đối đầu Real Madrid của Mourinho ở Champions League 2013, ông đã thừa nhận đối thủ của mình không phải tay vừa: “Mourinho cũng chơi tâm lý chiến và rất giỏi chiêu này. Bạn không thể biết chắc ông ấy sẽ nói gì”.

Sau Mourinho, Sir Alex còn chơi tâm lý chiến với Rafa Benitez thời ông dẫn dắt Liverpool. Nhưng từ khi ông nghỉ hưu năm 2013, tâm lý chiến không còn thịnh hành ở giải Ngoại hạng.

Ngay cả Mourinho, nổi tiếng với những đòn võ mồm hiểm độc nhắm vào Claudio Ranieri ở Serie A hay Guardiola ở Liga, cũng nhận thấy rằng tâm lý chiến là con dao hai lưỡi. Chính ông từng là nạn nhân của chiêu này hồi còn làm HLV Real Madrid khi bị nhiều học trò quay lưng. Không cần tâm lý chiến vẫn có thể thành công. Antonio Conte đang chứng minh đầy thuyết phục điều đó ở Chelsea mùa này.

Mourinho chưa từ bỏ tâm lý chiến

Mùa giải này, Mourinho đã mềm tính khá nhiều, nhưng chắc chắn ông chưa thể bỏ thói quen tâm lý chiến. Mới đây, chiến lược gia người Bồ đã đá xoáy Antonio Conte rằng "Khi tôi chơi phòng ngự phản công thì bị mọi người xỉa xói, còn bây giờ, nó được coi như một nghệ thuật".


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm