Pogba: ‘Danh hiệu mới là quan trọng, không thì chả ai thèm nhớ đến bạn’

30/06/2017 18:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Paul Pogba đã phản pháo những lời chỉ trích nhắm vào anh và đội bóng khi nhắc lại chuyện Man United kết thúc với 3 danh hiệu trong mùa giải trước.

Mùa giải trước, Man United đã bị giới phê bình chỉ trích vì lối chơi thiếu sức sống và chỉ ghi được có 54 bàn tại Premier League, ít hơn ĐKVĐ Chelsea 31 bàn.

Tuy nhiên, Paul Pogba cho rằng bóng đá đẹp cũng trở thành vô nghĩa nếu không có được danh hiệu. Và việc Quỷ đỏ giành được 3 chức vô địch Community Shield, EFL Cup và Europa League có nghĩa là họ đã có một mùa giải thành công.

“Tôi chấp nhận rằng chúng tôi đã chơi không tốt. Tôi biết chúng tôi đã thi đấu như nào. Nhưng chúng tôi đã giành được 3 danh hiệu. Đó là tất cả những gì tôi biết”, Pogba phát biểu trên Tạp chí Esquire.

“Đó mới là điều quan trọng. Bạn có thể là đội bóng tốt nhất trên thế giới, bạn có thể chơi bóng giỏi nhưng nếu bạn không giành được danh hiệu nào cả thì chả ai nhớ đến bạn”.

Pogba trưởng thành từ học viện trẻ của Man United. Trong mùa giải trước, anh ghi được 9 bàn sau 51 lần ra sân kể từ khi trở về với giá kỷ lục 89 triệu bảng từ Juventus.

Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp khẳng định mình đã quên mệnh giá đó chỉ sau 1 tuần.

“Tôi đã quên đi cái mác giá của mình chỉ sau 1 tuần. Mọi người đã nhắc nhở tôi như vậy. Bởi suy cho cùng, khi bạn chết, đắt hơn hay rẻ hơn cũng không thành vấn đề. Vì vậy, tôi thậm chí còn không suy nghĩ về điều đó”, Pogba tiếp tục.

Chú thích ảnh
Pogba khẳng định mùa giải vừa qua rất thành công

Mùa giải vừa qua càng trở nên khó khăn hơn với cá nhân Pogba khi cha anh, ông Fassou Antoine qua đời hồi tháng 5 ở tuổi 79 vì một căn bệnh hiểm nghèo.

“Khi bạn mất đi một ai đó bạn rất yêu thương, bạn cũng không thể nghĩ theo cùng một cách. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói rằng phải tận hưởng cuộc sống, bởi vì nó diễn ra rất nhanh. Tôi nhớ những lần tôi tâm sự với bố và giờ ông ấy không còn ở đây”.

“Cha tôi là một người đàn ông rất mạnh mẽ, rất cứng đầu. Ông đã chiến đấu đến cùng nhưng ở tuổi của ông thì việc đó không hề dễ. Không, ông là một người tốt, một người cha tốt và tôi tự hào là con trai của ông”.

“Ông ấy là một trong số những người hài hước nhất. Mỗi khi bạn có thời gian ở cùng với ông ấy, bạn đều sẽ rất vui vẻ. Ông ấy cũng rất thông minh, bởi vì ông ấy là một giáo sư. Bạn phải ghi nhớ những điều hạnh phúc”.

Pogba được khen ngợi hết lời với màn trình diễn đỉnh cao trước Anh

Pogba được khen ngợi hết lời với màn trình diễn đỉnh cao trước Anh

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Paul Pogba trong trận giao hữu giữa Pháp và Anh rạng sáng nay, cựu danh thủ Ryan Giggs đã không tiếc lời ca ngợi anh. Huyền thoại Man United cho rằng Pogba sẽ chơi tốt tại Premier League tại mùa giải tới.

Pogba sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo khi trở về khu huấn luyện Carrington trong tuần tới. Mùa Hè này đánh dấu cột mốc 5 năm kể từ khi anh rời khỏi Man United chuyển sang Juventus.

Pogba chia sẻ anh luôn biết một ngày sẽ trở lại sân Old Trafford.

“Tôi đã rời Manchester để được ra sân nhiều hơn, đó là tất cả những gì tôi muốn. Tuy nhiên, giờ tôi đã trưởng thành và muốn thi đấu ngay bây giờ. Tôi không muốn chờ đợi”.

Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ trở lại. Mẹ của tôi cũng nói rằng, ‘rồi một ngày con sẽ quay lại đó’”.

Trước đó, huấn luyện viên của Juventus, Massimiliano Allegri đã ca ngợi Pogba, nhưng đồng thời khẳng định rằng ông không cố giữ anh ở lại Turin.

"Pogba thật phi thường vì anh ta có thể lực và kỹ thuật. Tôi đã không thể làm gì để giữ Pogba, bởi vì khi câu lạc bộ nói với tôi những con số mà Man United sẽ trả cho cậu ấy...".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm