Phil Neville bức xúc vì Man United và Arsenal phá vỡ truyền thống đối đầu giữa hai đội

08/05/2017 13:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến hành động được cho là “vô nghĩa” trong đường hầm sân Emirates, cựu danh thủ Phil Neville đã tỏ ra hết sức bức xúc vì truyền thống đối đầu giữa Man United và Arsenal đã bị các hậu bối phá vỡ.

Những trận đấu giữa ArsenalMan United luôn là cuộc đối đầu đáng chú ý trong làng bóng đá Anh khi cả hai câu lạc bộ có lịch sử và truyền thông vĩ đại. Mặc dù hai CLB thường xuyên góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh từ năm 1919 nhưng sự cạnh tranh chủ yếu đến từ năm 1990. Trong thời gian này, đã có mối thù giữa hai nhà cầm quân phục vụ lâu nhất trong lịch sử Premier League, Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson, và hai cựu đội trưởng Patrick VieiraRoy Keane.

Tuy nhiên, theo cựu danh thủ Phil Neville, truyền thống đối đầu giữa hai CLB đang ngày một mai một, nhất là trong trận đấu đêm qua. Tại đường hâm sân Emirates, trong khi hai thủ quân Laurent Koscielny và Wayne Rooney đang tỏ ra căng thẳng trước thềm cuộc chiến, thì phía đằng sau, thủ thành De Gea, Petr Cech và hậu vệ Nacho Monreal lại giống như “đang tham dự một buổi tiệc”, khi cười nói rất vui vẻ, tay bắt mặt mừng, thản nhiên trao nhau những cái ôm như thể giữa họ có một mối quan hệ thân thiết.


Petr Cech bắt tay với HLV Mourinho


Và thân thiện với De Gea


Nacho thoải mái như đang dự tiệc

“Đây là một điều hết sức vô lý, theo cá nhân tôi”, Neville tỏ vẻ bức xúc khi được phỏng vấn với Daily Mail. “Đó là một điều gì đó hết sức vô nghĩa. Hãy nhìn Rooney mà xem: cậu ta vẫn giữ vững truyền thống đối đầu giữa hai đội, nhìn thẳng về phía trước, không ôm hôn gì cả”.


Phil Neville bức xúc vì truyền thống đối đầu giữa hai đội đã bị hủy bỏ

“Tôi nghĩ, Monreal cho là mình đang ở một buổi tiệc nào đó, chứ không phải là tham dự một trận bóng đá nữa. Tôi không thể tưởng tượng ra cái cảnh tôi và Martin Keown cũng thân mật như thế cách đây 10 năm trước sẽ ra sao, trong đường hầm Highbury”.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Liverpool và Man City tự quyết. Arsenal, M.U chỉ còn biết cầu may

Cuộc đua Top 4 Premier League: Liverpool và Man City tự quyết. Arsenal, M.U chỉ còn biết cầu may

Cuộc đua vào Top 4 ở Premier League đang vào hồi gay cấn. Lúc này Man United và Arsenal chỉ có thể trông chờ Liverpool và Man City mắc sai lầm để có thể chen chân vào Top 4. 


Trái ngược với suy nghĩ của Neville, nhà báo Martin Barner lại cho rằng ở thời đại mới, các cầu thủ có thể làm những điều mà họ muốn.

“Hãy nghe này, bây giờ đã là thời đại mới rồi, và tôi cho rằng các cầu thủ có thể làm những điều mà họ thích, chừng nào mà họ còn thi đấu trên sân. Tôi ghét việc những cầu thủ người Pháp này phải làm điều nọ, trong khi những cầu thủ khác lại không được phép làm điều tương tự vì họ là người Anh”.

Neville đáp trả: “Không quan trọng nếu họ biết nhau. Bạn có thể gặp gỡ nhau trong quan bar và thân thiết với nhau vào lúc đó. Nhưng trước một trận đấu lớn, các cầu thủ nên tập trung cao độ”.


Năm 2005, Roy Keane và Patrick Viera đã xung đội trong đường hầm trước trận đấu giữa 2 đội


Trọng tài Graham Poll đã phải đứng ra hòa giải

Trong những năm gần đây, Arsenal ít cạnh tranh hơn, sự cạnh tranh đã giảm bớt phần nào theo lời cựu cầu thủ Arsenal đó là Lee Dixon, trong khi Sir Alex Ferguson cũng đã tuyên bố rằng hai đội đã hạ nhiệt từ những lần gặp gỡ căng thẳng trước đây. Và sự thân thiện giữa các cầu thủ hai đội trong trận đấu đêm qua phần nào đã minh chứng cho điều đó. Sẽ không ai nhắc tới những truyền thống đối đầu căng thẳng giữa hai đội khi tiếng còi khai cuộc kết thúc nữa, mà những bàn tán chủ yếu liên quan tới cuộc đua vào Top 4.


Gần đây, những cuộc đối đầu giữa hai đội đã không còn căng thẳng như trước

Trong suốt 90 phút của trận đấu diễn ra trên sân vận động Emirates, trọng tài chỉ rút ra duy nhất một chiếc thẻ vàng dành cho Koscielny sau pha phạm lỗi với cầu thủ đội bạn, ngược lại với trận cầu cách đây hơn một thập kỷ. Tiền vệ Patrick Vieira đã có hành động khiêu khích khiến đội trưởng Roy Keane ngay trước cuộc đụng độ giữa hai đội trên sân Highbury vào ngày 1/2/2005. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài Graham Poll, có lẽ cả hai chẳng ngại mà quyết ăn thua đủ với nhau. Ở trận này, Man United đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Cận cảnh màn xung đột giữa Keane và Viera năm 2005:


Khi đó, Keane đã tiết lộ rằng, ông nghe thấy Viera nói xấu Gary Neville, cho rằng hậu vệ người Anh là cầu thủ yếu nhất trong hàng ngủ Quỷ đỏ, và điều đó đã làm ông tức điên lên.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm