Pep Guardiola và gánh nặng của kỳ vọng

04/01/2017 06:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola đã nổi giận ở Liverpool và thất bại 0-1 trên sân Anfield cho thấy ông vẫn chưa tạo ra được sự thấu hiểu ở Man City như ông từng làm được tại Barcelona hay Bayern Munich.

HLV người Catalunya đã nói lời chúc mừng năm mới với những phóng viên vào đầu cuộc họp báo sau trận đấu của ông, nhưng đó chỉ là phép xã giao để che giấu cơn giận của ông, được bộc lộ trong cuộc đối thoại với Txiki Begiristain không lâu sau đó. Làm sao ông có thể vui được với một thất bại dưới tay Juergen Klopp và việc bị Chelsea, đội đầu bảng, bỏ xa 10 điểm.

Cơn giận của Pep

Sau cuộc họp báo, Guardiola trở lại phòng thay đồ, nơi ông gặp Begiristain, Giám đốc bóng đá của Man City và là người chịu trách nhiệm cho cuộc chiêu mộ ồ ạt đắt đỏ nhưng cho tới giờ có thể coi là thất bại của đội bóng áo xanh trong mùa Hè. Guardiola, đi đi lại lại, gãi đầu, kéo cà-vạt, và bắt đầu đấm tay vào nhau khi ông phân tích trận đấu với đồng nghiệp cũ ở Barcelona. Đó là nơi họ từng bị dẫn trước, nhưng rồi vẫn vượt lên, nhưng đó cũng là một CLB mà các phương pháp của Guardiola đã được tinh chỉnh tới gần như hoàn hảo. Ở Etihad, điều tương tự vẫn còn xa vời.

“HLV đã nổi giận sau giờ nghỉ”, Yaya Touré tiết lộ. “Khi bạn thua trận như thế và Liverpool tỏ ra là đội mạnh hơn thì giờ nghỉ không thể vui vẻ được. Chúng tôi đều cảm thấy thất vọng. Tất nhiên ông ấy sẽ nổi giận. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên… Chúng tôi còn xa mới là hoàn hảo. Rất nhiều lúc chúng tôi không tận dụng được các cơ hội, nhưng thất bại này cũng là một cơ hội. Anfield là sân bóng chẳng dễ dàng gì, nhưng chúng tôi có thể học hỏi từ thất bại này. Chúng tôi không muốn khoảng cách với Liverpool, Arsenal và Tottenham trở nên lớn hơn, chúng tôi cần phản ứng thích hợp. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng”.

Touré và các đồng đội đã phản ứng tích cực với những chỉ trích từ HLV, kiểm soát bóng trong hiệp 2 và buộc Liverpool phải lùi lại khi David Silva vào trung lộ thay cho một Kevin De Bruyne chơi dưới sức, nhưng họ không áp đảo đủ để tạo ra những cơ hội thực sự. Đội bóng của Klopp cũng chơi thận trọng hơn, nhưng họ đã kịp trừng phạt điểm yếu bóng bổng của Man City trước đó, khi Georginio Wijnaldum bật thật cao và đón quả tạt từ Adam Lallana đánh đầu ghi bàn ngay phút thứ 8.

Klopp đã bày tỏ sự không hài lòng khi các hậu vệ và tiền vệ của ông để tiền vệ kiến tạo của Stoke Joe Allen chơi quá tự do ở lượt trước. Chiến lược gia người Đức đảm bảo điều tương tự không lặp lại trước Man City với hàng tiền vệ 3 người thận trọng hơn: Wijnaldum, Jordan Henderson và Emre Can. Raheem Sterling, chơi mờ nhạt trong sự chào đón đầy thù địch của sân bóng cũ. De Bruyne và Silva cũng mất hút trong hiệp 1. Sergio Agüero, trở lại sau 28 ngày vắng mặt, chơi thiếu tự tin. Klopp có vẻ đã có mọi câu trả lời cho mỗi câu hỏi mà Man City có thể nêu ra cho ông trên hàng công đầy rẫy tài năng của họ.

Pep Guardiola đột ngột tuyên bố có thể 'VỀ HƯU' sớm

Pep Guardiola đột ngột tuyên bố có thể 'VỀ HƯU' sớm

Giành chiến thắng trước Burnley trong thế thua người, Pep Guardiola đã tỏ ra giận dữ và tuyên bố Man City có thể là CLB cuối cùng mà ông dẫn dắt.


Sự khác biệt từ Liverpool

Tính đến trước loạt trận tối qua, Liverpool đã giành được 13/18 điểm tối đa trong giai đoạn Philippe Coutinho chấn thương và vào lúc tiền vệ người Brazil đã sắp bình phục, họ nổi lên là kẻ thách thức số 1 với Chelsea. Klopp đã nói Antonio Conte hẳn phải thấy khó chịu khi đã thắng 13 trận liên tiếp ở Premier League mà vẫn thấy Liverpool kém họ chỉ 6 điểm. Tuy nhiên, hẳn ông cũng phải lấy làm khó chịu khi thắng 12/16 trận gần nhất ở giải mà vẫn chỉ đứng hạng nhì.

“Chúng tôi về đích hạng 8 mùa trước nên không nghĩ gì tới chức vô địch năm nay, nhưng chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn nhiều và tình hình đã hoàn toàn khác”, Klopp nói. “Nếu chúng tôi vẫn ở hạng nhì khi còn 5 trận nữa là hết mùa và chỉ kém đội đầu bảng vài điểm, chúng tôi sẽ nghĩ tới chức vô địch, nhưng không phải lúc này. Tôi không nghĩ ngợi xa xôi, tôi từng ở trong những tình thế khó khăn hơn nhiều so với việc đứng thứ hai ở một giải đấu cực khó. Tôi không hề lấy thế làm phiền lòng. Tôi từng 2 lần VĐQG (Đức) và thành thật mà nói tôi không nghĩ gì tới chuyện đó cho tới sau cùng. Chúng tôi có mục tiêu, và tham vọng, các bạn có thể thấy điều đó trước Man City, nhưng chúng tôi phải làm việc tích cực cho tới khi thấy đích đến”.

Klopp có thể hài lòng không chỉ với vị trí của Liverpool hiện giờ, mà còn cả với việc đội bóng của ông đã đón nhận rất nhanh triết lý và lối chơi mà ông mong muốn. Trong khi đó, Guardiola, giữa những lời chúc mừng năm mới, thừa nhận rằng ông không chắc liệu Man City có thể làm được thế không: “Tôi không biết, tôi chưa thể nói trước điều gì. Juergen đã ở đây hơn một mùa giải, hơn một năm. Tôi mới ở đây 6 tháng và lối chơi là vấn đề không đơn giản. Chúng tôi cần thêm chút thời gian, nhưng tôi là người lạc quan và chúng tôi sẽ cố gắng”.

Joe Hart muốn gia nhập Liverpool

Một người bạn thân của Hart chia sẻ với tờ Mirror rằng thủ môn người Anh rất ngưỡng mộ tài năng của HLV Juergen Klopp và sẵn sàng tới Liverpool nếu nhận được lời đề nghị vào mùa Hè năm 2017. Tuy Joe Hart khoác áoTorino nhưng đó chỉ là hợp đồng cho mượn. Muốn sở hữu Joe Hart, Liverpool vẫn phải có sự đồng ý của Man City.

Dẫu vậy, vấn đề này có thể không gặp nhiều khó khăn. Bởi mùa Hè 2016, HLV Pep Guardiola đã loại bỏ Joe Hart vì anh chơi chân không tốt. HLV người Tây Ban Nha đã đưa thủ thành Claudio Bravo từ Barcelona về sân Etihad. Đây được coi như dấu chấm hết cho 10 năm cống hiến của Joe Hart với Man City. Vì thế, nếu Liverpool thực sự quyết tâm, họ sẽ có được Joe Hart.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm