Pep Guardiola báo tin 'không thể buồn hơn' về chấn thương của Jesus

01/01/2018 06:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu cuối cùng trong năm 2017 của Man City lại là một trận hòa không bàn thắng. Tiền đạo chủ lực của họ, Gabriel Jesus đã dính chấn thương khá nặng và có thể phải nghỉ thi đấu từ 1-2 tháng.

Mặc dù chỉ là một trận hòa, nhưng có thể nói, đây là một thành công lớn của đội đang đua trụ hạng Crystal Palace, khi giúp Premier League bới đi sự “nhàm chán” với phong độ hủy diệt của Man City ở thời điểm hiện tại. Nhưng họ cũng phải đối mặt với nguy cơ tụt xuống nhóm xuống hạng, nếu như West Ham vượt qua West Brom ở trận đấu vào ngày 2/1 tới.

Trong trận này, Gabriel Jesus bất ngờ dính chấn thương chỉ sau 20 phút thi đấu của hiệp 1. Chân sút người Brazil đã bật khóc và rời sân trong đau đớn. Không chỉ Jesus, Kevin De Bruyne cũng có dấu hiệu chấn thương sau một pha va chạm với Jason Puncheon bên phía đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Jesus dính chấn thương trong tình huống này

  

Chú thích ảnh
Chân sút người Brazil tỏ ra rất đau đớn

  

Chú thích ảnh
Anh phải di chuyển bằng nạng

  

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã cập nhật ngay thông tin về chấn thương của các học trò. Ông cho biết: “Cậu ấy đã gặp chấn thương. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng có lẽ, cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu từ 1 tới 2 tháng”.

Man City suýt thua, mất cả Jesus lẫn De Bruyne, fan M.U sung sướng ra mặt

Man City suýt thua, mất cả Jesus lẫn De Bruyne, fan M.U sung sướng ra mặt

Man City bị chủ nhà Crystal Palace cầm hòa 0-0, mất cả Gabriel Jesus lẫn Kevin de Bruyne vì chấn thương. Chuỗi chiến thắng của đội đầu bảng bị chặn lại. Thậm chí City may mắn thoát thua nhờ Ederson phá được quả 11m vào cuối trận.

“De Bruyne thì may mắn hơn. Không biết cậu ấy đã làm sao. Chúng tôi từng may mắn trong quá khứ, nhưng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Trước đó, De Bruyne cũng phải rời sân bằng cáng, nhưng chấn thương của anh nhẹ hơn của Jesus

Trận hòa này cũng giống như một thất bại đối với Man City trong trận đấu cuối cùng của năm 2017. Thầy trò Guardiola chấm dứt mạch thắng liên tiếp ở con số 18, và Pep cũng đã mất đi cơ hội cân bằng kỷ lục mà chính ông đã tạo ra khi còn dẫn dắt Bayern Munich, đó là mạch 19 trận thắng liên tiếp tại các giải đấu châu Âu.

Nói về cú penalty của Luka Milivojevic, Pep thở phào nhẹ nhõm: “Tôi thì không chứng kiến rõ tình huống ấy, nhưng trọng tài đã thổi phạt thì có lẽ đúng là như vậy. Họ là một đội bóng tốt, có kỷ luật, và đã thi đấu với một tinh thần quật cường. Ở hiệp 2, họ thi đấu tốt hơn, và rất may là chúng tôi có Ederson mới có thể giữ lại được 1 điểm”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm