Pellegrini: Yaya Toure đích thực đã trở lại

23/11/2014 16:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì Yaya Toure đã tìm lại được phong độ đã từng giúp anh làm mưa làm gió ở mùa giải trước. Đó là những lời nhận xét từ chính ông thầy Manuel Pellegrini.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà này đã sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định giúp Man City đánh bại Swansea City 2-1 tối Chủ nhật. Chiến thắng ấy giúp đội chủ sân Etihad duy trì khoảng cách 8 điểm với Chelsea, và đồng thời làm câm lặng những lời chỉ trích dồn lên anh vì phong độ kém cỏi ở mùa giải này.

Đó mới là bàn thắng thứ 4 của Yaya Toure ở mùa giải mà tương lai của tiền vệ này đang trở nên bất định bởi những tin đồn rằng anh muốn ra đi. Ở thời điểm này mùa trước, Yaya Toure ghi được 7 bàn thắng trong số 24 bàn thắng (20 tại Premier League). HLV Pellegrini dĩ nhiên rất hài lòng về sự hồi sinh của Yaya Toure, người vừa giúp Bờ Biển Ngà giành quyền lọt vào VCK CAN 2015 sau trận hòa 0-0 với Cameroon.

“Tôi nghĩ đó là một trận đấu quan trọng với Yaya”, Pellegrini cho biết “Có lẽ vì phải đá cho ĐTQG vào thứ Tư, nên anh ấy có phần mệt mỏi, nhưng anh ấy đã nỗ lực thi đấu đến hết trận”. Chiến lược gia này cũng giảm sức ép cho cậu học cho khi khuyên giới truyền thông rằng “Đừng nên đánh giá Yaya qua chuyện anh ấy có ghi bàn hay không. Anh ấy là một tiền vệ chứ không phải tiền đạo, việc ghi nhiều bàn thắng như mùa trước là chuyện không tưởng. Việc ghi bàn như hôm nay có ý nghĩa quan trọng với cậu ấy, nhưng điều quan trọng không kém là chơi tốt. Và tôi nghĩ rằng Yaya đang cải thiện phong độ sau từng trận”.


Yaya Toure (giữa) đang từng bước hồi sinh

Trước trận đấu này, Man City đã dính căn bệnh phụ thuộc vào Aguero, chân sút đã ghi 12/22 bàn thắng của họ ở Premier League mùa này. Bởi vậy, việc Stevan Jovetic và Yaya Toure nổ súng giúp Man City chiến thắng khiến Pellegrini rất hài lòng. “Mùa trước, chúng tôi không chỉ ghi nhiều bàn thắng mà còn rất nhiều cầu thủ ghi bàn. Hôm nay, Sergio không nổ súng, nhưng Yaya và Stevan đã lên tiếng đúng lúc”, ông hể hả.

Thứ Ba này, Man City sẽ có trận đấu sống còn với Bayern Munich. Đó là trận đấu mà nhà vô địch Premier League phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8 trong khi đối thủ của họ đã chắc suất đi tiếp. Đáng tiếc, họ sẽ không có bộ đôi Yaya Toure và Fernandinho vì án treo giò.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm