Pellegrini còn tệ hơn cả David Moyes

08/04/2015 10:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự thật rất phũ phàng: kể từ đầu năm đến giờ, thành tích của HLV Manuel Pellegrini còn tệ hơn cả người đồng nghiệp David Moyes ở thời điểm trước khi ông này bị Man United sa thải.

Thất bại thảm hại 1-2 của Man City trên sân Crystal Palace đang khiến chiếc ghế của Pellegrini lung lay dữ dội. Chủ tịch Man City Khaldoon al Mubarak sẽ  sớm đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của chiến lược gia người Chile. Sự sa sút của Man City trên bảng xếp hạng Premier League (tụt 2 bậc xuống thứ tư) cộng thêm những nỗi đau từ ba giải cúp mà họ tham dự mùa này chắc chắn sẽ là chất xúc tác cho quyết định của ông Khaldoon al Mubarak.

Pellegrini tệ hơn cả David Moyes

Mặc dù các hoạt động thường ngày của CLB thuộc về trách nhiệm của giám đốc điều hành Ferran Soriano, nhưng Al Mubarak mới là người quyết định số phận của Pellegrini - và có thể cả Soriano cũng như giám đốc thể thao Txiki Beguiristain nữa - khi ông đánh giá chiến dịch tệ hại của Man City trong buổi họp ở Abu Dhabi vào tháng sau.

Theo giới thạo tin, Soriano và Beguiristan vẫn ủng hộ việc trao cơ hội cho Pellegrini để ông tái cơ cấu lại đội hình Man City vào mùa hè. Thế nhưng thành tích đáng báo động của đội bóng kể từ đầu năm có thể khiến bộ đôi này cũng chẳng thể bảo vệ được Pellegrini. Và trận derby Manchester sắp tới có thể là một giọt nước tràn ly.

Tháng Ba năm ngoái, chiến thắng 3-0 ngay tại Old Trafford không chỉ là bước tiến mạnh mẽ đến chức vô địch của Man City, mà còn quyết định đến tương lai của David Moyes, người bị sa thải 1 tháng sau đó. Bây giờ, đáng lo cho Pellegrini, thành tích của ông kể từ hồi đầu năm còn tệ hơn so với David Moyes trước khi bị Man United sa thải.

Trong 16 trận đầu năm 2014, Man United thắng 7, thua 7 và hòa 2 trận dưới triều đại David Moyes. Đó là thành tích tệ hại nhất của họ trong vòng 25 năm. Vậy mà Man City còn tệ hơn thế. Trong 16 trận kể từ đầu năm, họ chỉ thắng 6, hòa 3, và thua đến 7 trận

Và với việc Man City đã tụt xuống vị trí thứ tư, sau khi bị Arsenal và Man United vượt mặt, Pellegrini đang trên đường trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League dẫn dắt một đội đương kim vô địch kết thúc mùa giải ở vị trí ngoài Top 3.

Không có chỗ cho tình cảm

Về mặt tình cảm, Pellegrini vẫn là một nhân cách được yêu quý ở hậu trường Man City, nhưng đó hoàn toàn không phải yếu tố có thể giúp ông giữ được chiếc ghế của mình.


Al Mubarak (phải) sẽ đưa ra quyết định với Pellegrini sau trận derby Manchester?

Al Mubarak từng thừa nhận rằng ông từng để tình cảm lấn át khi đáng lẽ phải sa thải Mark Hughes từ mùa hè năm 2009, nhưng đã cố giữ chiến lược gia người Xứ Wales ở lại Etihad, để rồi vẫn phải đẩy ông đi sáu tháng sau đó, và thay thế bằng Roberto Mancini. Khi Hughes bị sa thải, giám đốc điều hành Garry Cook khẳng định kết quả kém cỏi của đội bóng là nguyên nhân chính khiến cựu HLV Blackburn phải ra đi.

Các nhân vật cấp cao của Man City cũng từng khẳng định sẽ đánh giá Pellegrini thông qua “quá trình tiến bộ” của đội bóng. Mà Man City thì rõ ràng đang thụt lùi. Họ bị loại ở hai cúp quốc nội đều rất sớm và một lần nữa dừng bước ở vòng 1/8 Champions League sau thất bại trước Barcelona.

Lý do duy nhất có lợi với Pellegrini ở thời điểm này chỉ là việc Man City sẽ khó kiếm một HLV đẳng cấp thực sự để thay thế. Pep Guardiola đã cam kết ở lại Bayern ít nhất một năm nữa, và Soriano dường như đang hướng sang Carlo Ancelotti, người vốn được các ông chủ Abu Dhabi rất ngưỡng mộ.

Nhưng với một đội hình đã có tuổi và cần một cuộc cách mạng về lực lượng ở mùa hè, Al Mubarak sẽ phải đối mặt với một quyết định giống như 6 năm về trước. Ông đã sai lầm với Mark Hughes, và có lẽ không muốn vết xe đổ ấy lặp lại với Pellegrini nữa.

Tuấn Cương (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm