O'Shea cảm ơn Bale vì không khiến mình... gãy chân như Coleman

26/03/2017 21:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - John O'Shea tin rằng mình đã may mắn khi không hứng chịu số phận tương tự như Seamus Coleman bởi pha vào bóng quyết liệt của Gareth Bale.

Ít phút sau khi Coleman phải rời sân với cái chân trái bị gãy trong trận hoà 0-0 giữa Cộng hoà Ireland và xứ Wales, trung vệ CLB Sunderland đã có pha va chạm đầy quyết liệt với Bale.

Bale đã phải nhận thẻ vàng còn O’Shea vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng trung vệ này đã khiến khán đài sân Aviva đầy lo lắng với vết thương ở cổ chân.


Khi được hỏi về pha vào bóng của Bale, cầu thủ 35 tuổi chia sẻ: “Thật may mắn khi tôi đã tránh được nó, không có vấn đề gì xảy ra cả”.

“Tôi có rất nhiều mũi khâu ở chỗ đó. Tôi thấy mình thật may nếu nhìn vào những gì Seamus phải nhận. Vào một ngày khác, có thể 2 thẻ đỏ sẽ được rút ra”.

“Tôi không nhớ tôi phải khâu bao nhiêu mũi ở đó. Bác sĩ đã khâu vài mũi rất sâu và vài mũi đã biến mất ở bên ngoài. Hi vọng, tất cả sẽ nhanh chóng lành lặn”.

HLV ĐT xứ Wales Chris Coleman sau đó là lên tiếng bảo vệ Bale và Neil Taylor, người bị đuổi vì pha vào bóng với Seamus. Vì thế, O’Shea bày tỏ sự phàn nàn.


“Các bạn có mong điều đó xảy ra, dĩ nhiên là có lý do từ bên trong. Khi bạn gặp ĐT Anh, Scotland hoặc xứ Wales, các trận đấu sẽ diễn ra như thế. Đó là những trận đấu mà bạn luôn muốn góp mặt”, anh nói.

“Như HLV đối phương nói, bạn sẽ bảo vệ người của mình. Trong một trận derby, bạn sẽ mong chờ vài cú tắc bóng thô bạo nhưng, như tôi nói, đều có lý do bên trong hết”.

“Không có vấn đề gì nếu bạn vào bóng quyết liệt nhưng nếu chủ đích vào trễ thì lại là câu chuyện khác”.

“Hi vọng mọi thứ sẽ tiến triển như kế hoạch và cậu ấy sẽ trở lại mạnh mẽ nhất. Với kiểu cầu thủ như cậu ấy, thì sẽ phục hồi rất nhanh và trở lại sân cỏ sớm nhất có thể”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm