Những chiếc thẻ đỏ của Wenger và chữ 'nếu' của Arsenal

05/03/2016 23:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc thẻ đỏ của Francis Coquelin ở trận đấu hòa 2-2 giữa Tottenham và Arsenal đã là lần thứ 111 các học trò của ông Arsene Wenger bị đuổi.

Nếu Coquelin không nhận thẻ đỏ, trận đấu đã đi theo một ngã rẽ khác. Ở những trận chiến cần đến bản lĩnh và sự tỉnh táo, Arsenal lại tỏ ra non nớt, thiếu kinh nghiệm để rồi tự ném đi những gì lẽ ra phải thuộc về họ.

Sự tiếc nuối của Wenger

Ở trận derby Bắc London, Arsenal là đội chơi tốt hơn bởi khả năng kiểm soát thế trận nhờ sự linh hoạt của hàng tiền vệ. Tính hiệu quả thể hiện rõ nhất ở việc họ có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Ramsey. Nhưng vấn đề của Arsenal lại chính là kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ, điển hình là những tình huống nhận thẻ vàng đáng trách của Coquelin.


Coquelin đã thể hiện sự non nớt trong một trận cầu đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm

Tiền vệ này nhận thẻ vàng đầu tiên sau lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Tiếp đó, sau khi thất thế trong pha tranh chấp với Harry Kane ở khu vực giữa sân, Coquelin vẫn cố tình nhoài người chuồi bóng. Chiếc thẻ vàng thứ hai. Đó đều là hai tình huống mà lẽ ra nếu  xuất phát từ những pha phạm lỗi không cần thiết.


“Trong giờ nghỉ tôi đã nói cậu ấy (Coquelin) cần cẩn thận vì đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trong hiệp môt.”, ông Wenger tiết lộ sau trận đấu. Nhưng ngay cả khi đã được nhắc nhở, Coquelin vẫn không thể kiểm soát được chính mình. Chiếc thẻ đỏ của anh là bước ngoặt, khiến Arsenal đánh mất quyền kiểm soát để rồi đánh rơi 2 điểm.

Hài lòng với trận hòa Tottenham, HLV Wenger không nói về cuộc đua vô địch

Hài lòng với trận hòa Tottenham, HLV Wenger không nói về cuộc đua vô địch

Chỉ thi đấu với 10 người nhưng Arsenal vẫn xuất sắc kiếm được 1 điểm sau khi rời sân White Hart Lane. Đó là tinh thần thi đấu đáng ca ngợi của các cầu thủ Arsenal nhưng kết quả này không thể khiến HLV Wenger cảm thấy hoàn toàn hài lòng

Ông Wenger đã nhăn mặt khi chứng kiến Coquelin cúi đầu rời sân. Ông chết lặng khi thấy Toby Alderweireld sút tung lưới Ospina. Khi Harry Kane vẽ một đường cong trên bầu trời White Hart Lane, HLV người Pháp đưa tay lên che mặt. Cơn mưa ở bắc London đã không khiến cho Arsenal phải nhận một cái kết nghiệt ngã nhưng hòa ở một trận chiến mà lẽ ra phải thắng, ông Wenger đã không thể kìm nén được cảm xúc của chính mình.

Khi tiếc nuối đã trở thành một... thói quen

Ngày 19/9/2015, trận derby London giữa Arsenal và Chelsea. Diego Costa “giở trò” với Koscienly. Hậu vệ người Pháp dửng dưng nhưng Gabriel Paulista không giữ được bình tĩnh. Anh trả đũa bằng một hành vi bị cho là ngớ ngẩn rồi nhận thẻ đỏ. Arsenal thua 0-1 sau pha ghi bàn duy nhất của trung vệ Zouma.  Cuối trận, Cazorla còn một nhận thêm một thẻ đỏ khác.

Vì sao Arsenal rất hay bị thẻ đỏ trong những trận đấu lớn?

Vì sao Arsenal rất hay bị thẻ đỏ trong những trận đấu lớn?

Tại sao cứ đến trận đấu lớn là cầu thủ Arsenal nhận thẻ đỏ?

Ngày 24/1/2016, trận lượt về giữa hai đội diễn ra ở Emirates. Trong pha băng xuống của Diego Costa, Metersacker bị đuối. Không còn cách nào khác, anh nhoài người xoạc bóng. Costa chỉ chờ có thế, ngã xuống rất nhanh. Trung vệ người Đức nhận thẻ đỏ. Trận đấu lại kết thúc với tỷ số 1-0 và trớ trêu thay, Costa là người ghi bàn duy nhất.

Tối 5/3/2016, Arsenal làm khách của Tottenham. Họ buộc phải thắng nếu không muốn bị Leicester bỏ xa thêm trong cuộc đua vô địch Premier League. Arsenal vượt lên dẫn trước sau pha đánh gót “ảo diệu” của Ramsey.  Nhưng ở thời điểm cần giữ cái đầu lạnh, các học trò của Arsene Wenger lại không làm được. Coquelin nhận hai thẻ vàng và Arsenal phải chật vật lắm mới có trận hòa 2-2.

Ngay sau khi Coquelin nhận thẻ đỏ, trang Sporcle đã liệt kê danh sách 111 chiếc thẻ đỏ mà Arsenal phải nhận dưới thời của ông Wenger.  Với 20 năm của ông Wenger làm việc cùng “Pháo thủ”, con số ấy không phải là quá khủng khiếp, nhưng ngặt một nỗi, chính những chiếc thẻ đỏ ấy đã ngăn họ đến với những danh hiệu.


Ông Wenger chỉ còn biết tiếc nuối

Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Jens Lehmann, Arsenal có thể đã không thua 1-2 Barca ở Chung kết Champions League 2005-06. Nếu không có chiếc thẻ đỏ của Van Persie ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2010-12, Arsenal có thể đã vượt qua Barca ở Camp Nou… Và nếu không có chiếc thẻ đỏ của Coquelin, có thể Arsenal đã có 3 điểm trọn vẹn trước Tottenham để nuôi mộng vô địch Premier League.

Với một chữ “nếu”, người ta có thể làm được rất nhiều điều không tưởng. Với Arsenal, người ta đã nói rất nhiều về những chữ “nếu” ấy. Bởi từ lâu, sự tiếc nuối đã trở thành một… thói quen của đội bóng này.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm