Nhận định bóng đá Liverpool vs Arsenal: Ai thích nghi nghịch cảnh tốt hơn?

13/01/2022 14:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool và Arsenal đều phải trải qua quãng thời gian khó khăn vì những biến động nhân sự. Trận bán kết lượt đi đêm nay sẽ kiểm chứng ai có đủ khả năng vượt qua nghịch cảnh tốt hơn.

Nhận định bóng đá nhà cái Liverpool vs Arsenal. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp Liên đoàn Anh (2h45, 14/1)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Arsenal. Nhận định, dự đoán bóng đá Cúp Liên đoàn Anh (2h45, 14/1)

Soi kèo nhà cái Liverpool vs Arsenal. Nhận định bóng đá Cúp Liên đoàn Anh (2h45, 14/1). Dự đoán bóng đá Liverpool vs Arsenal. Tỷ lệ kèo bóng đá Anh.

 

Chú thích ảnh

 

Cả hai đội bóng là nạn nhân rõ ràng nhất của AFCON 2021, giải đấu cấp độ ĐTQG của những đội tuyển châu Phi đang diễn ra tại Cameroon. Giải đấu ấy đã lấy đi những ngôi sao sáng nhất của đôi bên, từ bộ đôi tấn công hàng đầu Premier League Mohamed Salah-Sadio Mane cùng tiền vệ Naby Keita bên phía Liverpool trong khi Arsenal vắng đến 5 gương mặt khác nhau.

Thiếu trụ cột, Liverpool vẫn thắng, Arsenal bị loại sớm?

Nếu nhìn từ màn trình diễn của hai đội ở vòng 3 Cúp FA, dễ thấy Liverpool đang thích nghi tốt hơn Arsenal trong hoàn cảnh lực lượng nhân sự liên tục biến động. Trận đấu đầu tiên của Liverpool không Salah lẫn Mane vẫn diễn ra suôn sẻ. Tất nhiên, Shrewsbury Town chẳng phải thước đo đủ chính xác để đánh giá năng lực thầy trò Jurgen Klopp, nhưng đội bóng chơi ở giải hạng Nhì nước Anh kịp đem đến thử thách bằng việc ghi bàn mở tỷ số trước ngay tại Anfield.

Đó chính là lúc Liverpool thể hiện bản lĩnh của một ông lớn trong đội hình hòa trộn giữa các gương mặt thân quen và trẻ trung. Kaide Gordon, trong lần đá chính thứ hai dưới màu áo đội chủ sân Anfield, đã kịp thiết lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu của Liverpool tại Cúp FA. Đó lại là bàn thắng giúp thầy trò Klopp xua tan nỗi lo về một cú sốc, thứ đặc sản không thể thiếu ở mỗi mùa Cúp FA, trước khi cú đúp của Fabinho và thêm một bàn của Roberto Firmino đảm bảo tấm vé hiện diện ở vòng 4 cho nửa đỏ vùng Merseyside. Thêm một may mắn nữa cho Liverpool là sự trở lại kịp thời của những phương án B trên hàng công như Roberto Firmino, người vừa kết thúc thời gian tự cách ly vì Covid-19 và Takumi Minamino, tiền đạo người Nhật Bản cũng kịp hồi phục chấn thương cơ. Họ chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ra sân khi Liverpool cần những phương án lấp đầy hàng công không có Salah lẫn Mane.

Ở chiều ngược lại, Arsenal chìm trong nỗi thất vọng khi chỉ phải đón một đối thủ dưới cơ là Nottingham Forest. Trong lúc Liverpool vẫn tìm ra công thức lắp ghép cho hàng công thiếu Salah lẫn Mane, đội chủ sân Emirates lại dễ dàng bộc lộ tử huyệt ở tuyến giữa khi Granit Xhaka nhiễm Covid-19, còn Partey và Elneny lần lượt về phải làm nhiệm vụ ở các đội tuyển Ghana và Ai Cập tại AFCON 2021. Sự kết hợp giữa Albert Sambi Lokonga và tiền vệ mới 18 tuổi Charlie Patino đã hoàn toàn không diễn ra như ý muốn. Nhưng HLV Arteta lúc này cũng chẳng còn tiền vệ nào khả dĩ hơn trong tay, khi Maitland-Niles vừa hoàn tất thương vụ chuyển đến AS Roma, còn những Matteo Guendouzi hay Lucas Torreira vẫn đang tiếp tục quãng thời gian được đem cho mượn ở các đội bóng khác.

Chú thích ảnh
Trận bán kết đêm nay sẽ là nơi kiểm chứng Liverpool hay Arsenal thích nghi tốt hơn khi các trụ cột bận tham dự AFCON 2021

 

CĐV Liverpool phát cuồng với pha đánh gót ghi bàn của Firmino

CĐV Liverpool phát cuồng với pha đánh gót ghi bàn của Firmino

Tiền đạo Roberto Firmino đã đóng góp một bàn giúp Liverpool đánh bại Shrewsbury Town với tỷ số 4-1 ở FA Cup hôm qua.

 

Chìa khóa nằm ở cuộc đối đầu Arteta-Klopp

Không có những quân bài trụ cột cho trận bán kết lượt đi, tâm điểm của sự chú ý sẽ dồn về cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện giữa Mikel Arteta và Jurgen Klopp. Một điểm chung giữa hai người: Cả hai vừa kịp trở lại băng ghế huấn luyện sau khi đều phải tự cách ly vì dương tính với Covid-19. Trong khi Klopp mới lần đầu trải qua cảm giác nhiễm bệnh, đây đã là lần thứ hai của HLV Arteta kể từ sau lần dương tính với Covid-19 đầu tiên vào tháng 3/2020.

Bộ ba hàng công trẻ trung Gordon-Woltman-Curtis Jones chơi khá tốt ở trận gặp Shrewsbury, nhưng đối đầu một Arsenal giàu khát khao lại là câu chuyện khác. Firmino cùng Minamino sẽ trở lại vị trí đội hình chính thức ở trận bán kết lượt đi, bên cạnh Diogo Jota, người không có tên danh sách đăng ký ở Cúp FA cuối tuần qua. Những cái tên này đủ sức tạo ra một bộ ba tấn công đáng gờm, dẫu cho vẫn dễ dàng nhận ra Liverpool không Salah lẫn Mane trở nên kém sức đe dọa cho các đối thủ ra sao.

Ít ra, đội chủ sân Anfield vẫn còn đủ nhân sự để điền vào chỗ trống những trụ cột để lại. Tình hình của thầy trò Arteta lại không lạc quan đến thế ở hàng tiền vệ. Việc chỉ còn duy nhất Lokonga là tiền vệ trung tâm buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha tính đến mấy khả năng sau đây. Một, tiếp tục tin dùng tiền vệ trẻ Patino, dẫu cho việc thay anh khi hiệp hai mới đi qua hơn một nửa chặng đường là chỉ dấu cho thấy HLV Arteta không muốn mạo hiểm sử dụng anh cho trận bán kết đêm nay. Hai, tìm một phương án lấp vào chỗ trống, có thể là việc kéo Martin Odegaard lùi xuống thấp hơn vị trí thường lệ, hoặc đôn một trung vệ lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Lokonga. Bất luận lựa chọn phương án nào, tuyến giữa của Arsenal chắc chắn sẽ trở thành nỗi lo lắng của HLV Arteta.

Dẫu trận bán kết này kéo dài qua hai lượt trận, nhưng kết quả từ trận đấu tại Anfield đêm nay sẽ mang đến những hình dung không chỉ là cơ hội lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn, mà còn cho chặng đường tiếp theo trong tháng Một của cả Liverpool lẫn Arsenal ở thời điểm cả hai cần phải vượt qua khó khăn về lực lượng.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm