Nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea: Cơn giận dữ của Thomas Tuchel

18/01/2022 14:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không khó nhận ra những thay đổi tiêu cực về cảm xúc của Thomas Tuchel trong thời gian gần đây. Khi Chelsea ngày càng xa dần cơ hội vô địch Premier League, vị HLV người Đức khó chế ngự được cơn giận dữ của mình.

Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 18/1, 19/1

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 18/1, 19/1. Tỷ lệ kèo nhà cái, dự đoán bóng đá Ngoại hạng Anh, La Liga, Cúp Ý, Cúp Đức, AFCON 2022.

 

Ngoại hạng Anh: Đá bù

* 02h30, 19/1: Burnley vs Watford (hoãn)

Soi kèo, nhận định Burnley vs Watford

* 03h00, 19/1: Brighton vs Chelsea (K+Sport1)

Soi kèo, nhận định Brighton vs Chelsea

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

 

Chỉ trích các cầu thủ chưa bao giờ là điều các HLV muốn làm. Nhưng Tuchel buộc phải làm điều đó trong phòng họp báo sau khi chứng kiến bộ ba tấn công trên giấy tờ là chất lượng gồm Romelu Lukaku-Christian Pulisic-Hakim Ziyech hoàn toàn chìm nghỉm trên sân Etihad hôm thứ Bảy vừa qua.

Không ngại bộc lộ cử chỉ, ngôn từ giận dữ

Ông không nói một cách trực diện ba cái tên này sau trận thua Man City, nhưng chúng ta có thể cảm nhận rõ cách vị HLV 48 tuổi nhắc đến họ trong ngôn từ của mình: “Màn trình diễn của hàng công Chelsea không hề tốt một chút nào, đặc biệt trong hiệp một. Chúng tôi để mất bóng quá nhiều, chọn vị trí và thời điểm phản công không ổn một chút nào. Chúng tôi cần phải cải thiện ở những phương diện này vì không thể lúc nào cũng trông chờ vào những cơ hội để Jorginho ghi bàn từ chấm phạt đền”.

Họ xứng đáng bị chỉ trích trong một buổi chiều đáng quên ở Manchester. Lukaku vẫn chưa biết đến bao giờ lấy lại hình ảnh bùng nổ ở những trận đấu đầu tiên trở lại Stamford Bridge sau lùm xùm phát ngôn. Ở hai bên cánh, Pulisic cùng Ziyech đều chơi tệ ở cả hai phương diện: Thiếu những ý tưởng để tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn cho các đồng đội và phung phí những cơ hội các đồng đội mang đến cho mình. Đáng chú ý, số pha chạm bóng của Lukaku, Ziyech và Pulisic lần lượt chỉ là 21, 23 và 26, chỉ bằng gần một nửa số lần chạm bóng của bộ ba trên hàng công Man City. Những con số thống kê hoàn toàn không tương xứng với chiều sâu và chất lượng hàng công Chelsea.

Brighton vs Chelsea, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Brighton vs Chelsea, nhận định bóng đá, Brighton, Chelsea, keo nha cai, dự đoán bóng đá, Ngoại hạng Anh
Việc Chelsea chơi tệ ở những trận đấu Premier League gần đây khiến Tuchel dễ dàng giận dữ hơn bao giờ hết

Tuchel không chỉ bực mình với bộ ba tấn công ông đã lựa chọn trong trận gặp Man City. Không hiếm lần ống kính truyền hình cho tất cả người xem thấy HLV Tuchel rời khỏi băng ghế chỉ đạo và nói những lời không mấy dễ chịu với một số học trò khi họ tiến đến vị trí đường biên dọc. Lần lượt Mateo Kovacic, Thiago Silva, Marcos Alonso và Malang Sarr đều phải lắng nghe những âm thanh cường độ lớn từ vị HLV người Đức. Đáng chú ý nhất là Sarr, trung vệ có lần thứ hai đá chính ở Premier League, khiến HLV Tuchel bực mình với một đường chuyền chẳng hề đúng địa chỉ, trước khi ông thầy người Đức la hét hướng về các trợ lý bên cạnh mình. Việc một HLV tức giận với những pha bóng nhỏ nhất của các học trò là chỉ dấu cho thấy ông ta đang bối rối thế nào với tình hình hiện tại. Tuchel cũng chẳng phải ngoại lệ, khi chứng kiến Chelsea bị Man City bỏ xa đến 13 điểm, con số đủ để gạt đội bóng Tây London ra khỏi cuộc đua vô địch mùa này.

Tuchel: Giỏi đá Cúp, bất lực với Premier League

Sẽ không quá khập khiễng nếu lấy thước đo từ các lần đối đầu với Man City để đánh giá về năng lực của Chelsea dưới thời Tuchel. Cú hat-trick chiến thắng mùa trước tưởng như đã mang đến sự tự tin cho đội chủ sân Stamford Bridge trước đội bóng cả Premier League đều muốn đánh bại. Rốt cuộc, mùa này lại là một bức tranh tương phản, khi Chelsea lập cú đúp thất bại với cách biệt tối thiểu. Nếu gạt qua một bên về tỷ số, thầy trò Tuchel vẫn tiếp tục thể hiện sự thụ động thái quá như những gì chính vị HLV 48 tuổi này thừa nhận ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge hồi tháng Chín năm ngoái. Chẳng hề có bất cứ thay đổi nào tại Etihad, khi Chelsea của ông vẫn để Man City lấn lướt hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, số cơ hội tạo ra và chỉ thiếu may mắn để tạo ra cách biệt lớn hơn.

Để ý thật kỹ, hai trong ba chiến thắng Man City của Chelsea là ở những mặt trận Cúp, cụ thể là bán kết Cúp FA và chung kết Champions League. Năng lực đá Cúp của HLV Tuchel không ai bàn cãi thêm. Danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông là Cúp quốc gia Đức mùa 2016-17 cùng Dortmund. Mùa này, Chelsea của Tuchel góp mặt ở chung kết Cúp Liên đoàn, sáng cửa tại Cúp FA lẫn đấu trường Champions League, nơi họ chỉ phải gặp đối thủ vừa tầm Lille ở vòng 1/8. Còn Premier League lại là một câu chuyện rất khác, nơi Man City đã tạo ra một tiêu chuẩn mới về nhà vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh, điều mà Chelsea dường như không thể bắt kịp với hai lần đối đầu trực tiếp mùa này. Chừng đó đủ để đưa ra kết luận rõ ràng: Chelsea chưa thể chinh phục Premier League mùa này.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm