Ngoại hạng Anh: Điều ước của Klopp, Tuchel, Pep là gì?

16/11/2021 15:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại sau hai tuần nhường sân cho các trận đấu vòng loại World Cup. Những HLV hàng đầu như Thomas Tuchel, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola mong ước điều gì khi đội bóng của mình trở lại thi đấu?

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Gọi tên MU, Arsenal, Tottenham hay West Ham?

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Gọi tên MU, Arsenal, Tottenham hay West Ham?

Nếu cuộc đua vô địch nhiều khả năng sẽ là tam mã Chelsea, Man City, Liverpool, cuộc đua Top 4 còn sôi động hơn thế. MU, Arsenal, Tottenham sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng đừng vội gạch tên những hiện tượng đang lên như West Ham.

Một điều không chỉ cả ba HLV này, mà là mong ước chung của các HLV Premier League mùa này: Virus FIFA không tàn phá lực lượng khi giải đấu chuẩn bị bước vào lịch đấu dày đặc nhất từ nay đến hết năm. Dưới đây là những mong muốn của từng HLV tại các CLB hàng đầu như Man City, Chelsea, Liverpool hay MU.

Thomas Tuchel (Chelsea)

Việc giữ được ngôi đầu bảng cho đến đầu tháng 11 là chỉ dấu cho thấy Chelsea đang sẵn sàng cho vị thế ứng viên vô địch Premier League mùa này, sau khi đã lên ngôi ở đấu trường Champions League mùa trước. Sự hiện diện của chân sút trị giá 98 triệu bảng Romelu Lukaku khẳng định rõ ràng tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge. Đáng tiếc, những đóng góp của tiền đạo người Bỉ bị che mờ bởi những chấn thương. Lukaku phải làm bạn với giường bệnh kể từ sau trận gặp Malmo ở vòng bảng Champions League ngày 21/10, cùng thời điểm với Timo Werner. Cả hai được kỳ vọng sẽ bình phục chấn thương khi Premier League trở lại vào cuối tuần, nhưng HLV Tuchel rõ ràng mong chờ Lukaku tái xuất hơn cả, khi trước mắt Chelsea sẽ là ba trận khó khăn trong tháng này, lần lượt là Leicester và MU ở Premier League, xen giữa là cuộc tái ngộ Juventus ở Champions League.

Pep Guardiola (Man City)

Man City vẫn cho thấy vị thế của nhà ĐKVĐ Premier League, nhưng màn trình diễn của thầy trò Pep Guardiola tính đến lúc này chưa hoàn toàn ở mức hoàn hảo nhất. Đáng lo ngại hơn cả, virus FIFA đã bắt đầu có dấu hiệu tác động đến đội chủ sân Etihad, cụ thể là trường hợp của Jack Grealish. Tân binh trị giá 100 triệu bảng của Man City đã phải trở lại CLB sớm hơn dự tính cùng một chấn thương trong lúc làm nhiệm vụ ở đội tuyển Anh. Vẫn chưa rõ ràng về tình trạng chấn thương của tuyển thủ 26 tuổi này, nhưng HLV Guardiola có lý do để cảm thấy lo lắng. Grealish chơi không hề tệ chút nào sau khi chuyển đến từ Aston Villa hồi mùa Hè vừa qua khi đã đóng góp 1 bàn cùng 2 đường kiến tạo trong 9 trận ở Premier League, thêm vào đó 1 bàn và 1 đường kiến tạo nữa tại Champions League. Mặt khác, anh vẫn đang tìm đường đáp ứng kỳ vọng của chữ ký đắt giá nhất lịch sử Man City. Bản thân HLV Guardiola cũng đang vò đầu bứt tai nghiên cứu một vị trí tốt nhất để phát huy năng lực của Grealish, thay vì đẩy anh ra nhiều vị trí khác nhau nơi hàng công Man City dẫu đây là một mẫu cầu thủ linh hoạt và dễ thích nghi.

ngoai hang Anh, Newcastle, chủ sở hữu Newcastle, Newcastle đổi chủ, Saudi Arabia, chuyển nhượng Newcastle, Man City, bong da hom nay, lich thi dau bong da hôm nay,
Mong ước của Tuchel là Lukaku sớm lấy lại phong độ sau chấn thương trước những trận đấu khó khăn sắp tới của Chelsea

Jurgen Klopp (Liverpool)

Thất bại trước West Ham trước khi Premier League tạm nghỉ rõ ràng không phải một tín hiệu lý tưởng cho Liverpool của Jurgen Klopp. Nhưng đấy chẳng là nỗi lo lớn nhất của vị HLV người Đức, mà lại nằm ở nguy cơ danh sách chấn thương của đội chủ sân Anfield có thể dài ra bất cứ lúc nào. Mùa trước, cơn bão chấn thương hàng thủ khiến Liverpool phải chạy đôn chạy đáo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mùa này, kịch bản đang lặp lại ở hàng tiền vệ và HLV Klopp không hề vui vẻ chút nào khi đón thủ quân Jordan Henderson trở về sân tập Melwood sớm hơn dự tính cùng một chấn thương cần được kiểm tra. Liverpool đang bay cao nhờ những khoảnh khắc tuyệt vời của Mohamed Salah, nhưng không phải trận nào tuyển thủ người Ai Cập cũng đủ sức khỏa lấp sự mất cân bằng trong đội ngũ, đặc biệt là tuyến giữa. Những Fabinho, Thiago, James Milner, Curtis Jones và Naby Keita đã thi nhau nằm viện rồi xuất viện từ đầu mùa đến giờ, chưa kể bệnh nhân dài hạn Harvey Elliott chỉ có thể tái xuất nhanh nhất là đầu năm sau. Việc giảm thiểu chấn thương rõ ràng là mong ước lớn nhất của HLV Klopp lúc này.

Ole Gunnar Solskjaer (MU), David Moyes (West Ham)

MU và West Ham đang ở hai hoàn cảnh đối lập nhau, khi một đội trồi sụt đến mức văng khỏi Top 4, còn đội kia đang trở thành thế lực mới nổi ở Premier League mùa này. Nỗi lo của HLV Solskjaer phần nào được tạm giải tỏa, khi ông vẫn còn cơ hội dẫn dắt MU ít nhất ở trận gặp Watford cuối tuần này. Có quá nhiều vấn đề vị HLV người Na Uy cần chỉnh sửa để đưa đội chủ sân Old Trafford đi đúng hướng, bao gồm việc tạo ra một định hướng rõ ràng trong lối chơi cũng như gắn kết các ngôi sao. MU sẽ phải tìm cách gây áp lực mạnh hơn cho đối thủ mà vẫn không làm giảm đi hiệu quả săn bàn của Cristiano Ronaldo.

Câu chuyện của West Ham xem chừng tích cực hơn, khi David Moyes đang tạo ra sự ổn định ngoài mong đợi mùa này. Nếu cần nhắc nhở vị HLV người Scotland điều gì cần quan tâm, đó là hàng thủ, khi West Ham để lọt lưới đến 5 bàn sau 3 trận gần nhất.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm